-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Xã hội
10/10/2024 06:49Vụ mùi lạ xuất hiện trong trường tiểu học, 2 cô giáo ngất xỉu: Hé lộ nguồn nghi phát tán mùi lạ
UBND TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk mới đây đã thông tin về nguồn nghi phát tán mùi lạ khiến 2 cô giáo ở Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) nôn ói, ngất xỉu phải nhập viện, hàng trăm học sinh phải nghỉ học.
Theo đó, mùi lạ được cho là phát ra từ một bãi rác tự phát, nằm tại địa bàn phường Tân An, tiếp giáp phường Tân Lợi. Các đơn vị đã tiến hành thu gom, xử lý toàn bộ số rác thải, đồng thời xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân gây mùi lạ, Tiền Phong thông tin.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lợi, ông Vũ Thanh Phương thông tin có xuất hiện một số vỏ chai, bao bì thuốc trừ sâu ở bãi rác tự phát, đoạn giao nhau giữa đường Tôn Đức Thắng và Văn Tiến Dũng.
Chính quyền địa phương mong sớm tìm ra nguyên nhân vụ việc để không gây hoang mang, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, giáo viên và học sinh.
TP.Buôn Ma Thuột yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến mùi lạ này.
Trước đó, khoảng 7h30-10h ngày 8/10, tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xuất hiện mùi lạ nồng nặc như mùi thuốc sâu. Vì mùi quá nồng khiến một nhân viên trong trường phải nhập viện cấp cứu và một nhân viên bị ói mửa đang nằm tại trường.
Để đảm bảo an toàn sức khỏe của học sinh, nhà trường và địa phương đã quyết định cho học sinh ngừng ăn bán trú trưa 8/10 và yêu cầu phụ huynh đón về.
Ngày 9/10, trao đổi với báo Sức khỏe & Đời sống, bà Kiều Thị Ánh, Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã thông tin về tình hình sức khỏe của một số nhân viên, giáo viên hít phải mùi lạ trong trường.
Theo bà Ánh, nhân viên thư viện hôm qua bị ngất xỉu, co giật do hít phải mùi lạ hiện vẫn còn mệt, đau đầu, chưa thể đi làm trở lại. Cán bộ văn thư- người hôm qua nôn ói, chóng mặt- nay đã đi làm lại, sức khỏe tốt dần lên, tinh thần ổn. Một số giáo viên, cán bộ khác (làm việc gần khu hành chính-văn thư) hít phải mùi lạ hôm qua đến nay còn khó chịu, hơi đau đầu.
Cũng theo bà Ánh, đến ngày 9/10, mùi lạ vẫn còn trong trường nhưng nhẹ hơn, chỉ thoang thoảng, không còn nồng nặc như hôm qua nên nhà trường đã đón các em học sinh trở lại học tập.
PN (SHTT)








- Trung Quốc đạt kỳ tích thế giới phải công nhận: "Bóng ma ám phổi" khiến hơn 1 tỷ người lo sợ đã biến mất? (46 phút trước)
- Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà (48 phút trước)
- Nam ca sĩ Hàn thừa nhận hiếp dâm tập thể (48 phút trước)
- Người chồng biến "cung đường đau buồn" thành vườn hoa rực rỡ tưởng nhớ vợ (49 phút trước)
- Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua Vietcombank, trở lại vị trí số 1 sàn chứng khoán (50 phút trước)
- Chủ tiệm vàng ở Hà Nội bị nhân viên "qua mặt", ẵm tiền tỷ 2 lần trong ngày (53 phút trước)
- Rời Pháp, Adou Minh chọn Việt Nam để tìm bản ngã (55 phút trước)
- Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả (57 phút trước)
- Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max (1 giờ trước)
- Dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức ra mắt: Negav tươi rói hậu sóng gió, Vũ Cát Tường nổi bật giữa "binh đoàn tóc trắng"! (1 giờ trước)




