-
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em -
Gác hết công việc ở quê lên trông cháu ngoại, đi xe ô tô cả ngày trời lên đến nơi vừa bước qua cửa thông gia đã dè bỉu -
Con dâu ngồi dưới góc bếp khi ăn cơm vì mẹ chồng khinh nghèo, đến ngày bà nằm liệt mới té ngửa về gia thế của nhà thông gia -
Clip rúng động Đồng Nai: Xe tải nghi vấn cán qua người đi bộ hai lần đến tử vong -
Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho 2 người dân Lý Sơn lao ra biển cứu người
Xã hội
22/04/2019 23:09Vụ nam giáo viên ở nhà nghỉ với đồng nghiệp vì 'sốt rét': Cô giáo nói về tin nhắn tình cảm
Vụ việc cô giáo Nguyễn Thị T. (giáo viên Trường Tiểu học-THCS xã Lâm Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn) ở nhà nghỉ cùng nam đồng nghiệp Hoàng V.Q (giáo viên trường Tiểu học - THCS Mỏ Đá) vì "sốt rét" đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
Trong một diễn biến mới, ông Khúc Văn L. (SN 1977, quê Quang Lang, Chi Lăng, Lạng Sơn, người quay clip bắt quả tang vợ là cô T. và nam giáo viên đồng nghiệp không mặc gì trong nhà nghỉ) đã công khai một số tin nhắn tình cảm, xưng hô "vợ chồng" giữa vợ là bà T. với đồng nghiệp Q.
Trao đổi với PV vào chiều 22/4, cô giáo Nguyễn Thị T. cho biết, các tin nhắn này và những gì mọi người nhìn thấy trong đoạn clip là do ông L., chồng bà đưa lên mạng xã hội.

"Việc ông L. đưa các tin nhắn lên mạng như vậy tôi không quan tâm và không có thêm bất cứ chia sẻ gì về việc này cả", bà T. nói.
Khi PV đặt câu hỏi về nội dung các tin nhắn tình cảm này có đúng của bà nhắn hay không?, bà T. cho hay, việc chồng bà chia sẻ lên mạng, với báo chí như thế nào "thì kệ" còn "bản thân tôi không chia sẻ gì thêm về vấn đề này".
Bà T. cũng cho rằng, mọi người nói như thế nào bà không quan tâm nhưng cái chính mình phải sống như thế nào. Bà T. sau đó, đã từ chối trả lời thêm các câu hỏi của phóng viên.
Trước đó, trao đổi với PV, ông Khúc Văn L. cho biết, hiện ông đang làm đơn khiếu nại gửi UBND huyện Chi Lăng về việc xử lý kỷ luật với vợ Nguyễn Thị T và nam giáo viên Q. vào nhà nghỉ.
Theo ông L., ông không đồng ý với mức kỷ cảnh cáo, tạm đình chỉ giảng dạy của trường đối với vợ và nam đồng nghiệp cùng vào nhà nghỉ.
"Tôi đang làm đơn kiến nghị gửi đến Chủ tịch UBND huyện xem xét lại mức kỷ luật này, bởi, với mức độ vi phạm nghiêm trọng như vậy mà chỉ bị cảnh cáo, tạm đình chỉ giảng dạy là chưa phù hợp.
Tôi sẽ đề nghị xử lý nghiêm minh bằng hình thức cho ra khỏi ngành giáo dục ", ông L. bày tỏ.
Người chồng cho biết thêm, vợ chồng bắt đầu ngủ riêng từ tháng 6/2018 cho đến nay. Trong suốt thời gian này, bà T., gần như không quan tâm đến chồng con.
Đặc biệt, từ ngày ông bắt được quả tang bà T. và ông Q. ( trong nhà nghỉ, bà dù ở chung nhà đã tỏ ra không quan tâm đến con cái, gia đình, thường xuyên đi chơi về muộn.
"Tôi đã khuyên giải nhiều và mong cô ấy nhìn thấy, thương tới các con để suy nghĩ lại về những hành động của mình nhưng không được", ông L. cho hay.
Ông L. cho biết thêm, bản thân ông đã phát hiện vợ có quan hệ ngoài luồng với một nam đồng nghiệp từ cách đây hơn 2 năm. Trong quá trình này, ông có chụp được nhiều tin nhắn xưng vợ chồng từ điện thoại của vợ nên đã bí mật theo dõi.
"Trước đây, tôi đã chụp được rất nhiều tin nhắn hẹn hò giữa 2 người này, có lần bà T đã phải thừa nhận nhưng có lần bà ấy lại bảo đó chỉ là những tin nhắn đùa nhau thôi. Đến khi tôi bắt được quả tang tại nhà nghỉ thì mọi chuyện mới vỡ lở ra, không chối cãi được", ông L. nêu.
Nói về lý do tung đoạn clip "nhạy cảm" của vợ và nam đồng nghiệp lên, ông L. giải thích, sau khi bắt quả tang từ tháng 2/2019, ông đã gửi clip, đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị xử lý, giải quyết nhưng không được thỏa đáng.
Do đó, ông đã đăng tải lên mạng xã hội hai đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh quay lại cảnh bắt quả tang vợ mình cùng đồng nghiệp trong nhà nghỉ trong tình trạng không mặc quần áo.
"Tôi chỉ muốn tìm lại công bằng cho bản thân, gia đình và những người vi phạm phải xử lý nghiêm", ông L. nói thêm.
Trước đó, ông H.V.Q. khi trao đổi với báo chí đã thừa nhận là nhân vật nam trong đoạn clip bắt quả tang 2 giáo viên ở nhà nghỉ, mới phát tán trên mạng xã hội.
Nam giáo viên lý giải, hôm xảy ra sự việc, ông và bà T. cùng có việc nên cùng có mặt ở thành phố Lạng Sơn. Khi đó, ông bị ngộ độc thực phẩm, bị nôn rồi chuyển qua sốt rét, bà T. thấy vậy vội nói vào nhà nghỉ.
"Bà T. vội nói với tôi vào nhà nghỉ rồi bảo tôi cởi bỏ quần áo ra để bà ôm cho khỏi rét. Nghĩ đơn giản nên tôi làm theo. Sau đó thì chồng bà T đột ngột mở cửa phòng, bật điện sáng, quay clip", báo Tiền phong dẫn lời ông H.V.Q.
Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Lộ tin nóng đầu tiên về iPhone 18, Face ID dưới màn hình, mặt trước đẹp tuyệt đỉnh (14:43)
- Xe rước dâu phủ kín ảnh trẻ mất tích và câu chuyện 7 năm chạm đến lòng người (14:35)
- Diễn viên Jo Jin Woong bị tố từng hành hung Jung Hae In (14:29)
- Thử hút thuốc lá điện tử, nam thanh niên 19 tuổi ngã quỵ, co giật (14:16)
- SEA Games 33 đối mặt nhiều xáo trộn khi Campuchia bất ngờ rút lui (14:15)
- Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự (14:05)
- Google tái khởi động dự án đưa AI Gemini lên mắt kính vào năm 2026 (14:00)
- Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải (56 phút trước)
- Nàng dâu kiệt quệ vì chung sống với bố chồng khó tính (1 giờ trước)
- Cố nhặt bóng pickleball, người đàn ông rơi lầu tử vong (1 giờ trước)