-
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm -
Sự thật thông tin phát hiện "tôm khô làm từ cao su non" ở Cà Mau, công an vào cuộc
Xã hội
20/06/2023 00:49Vụ nam sinh nghi bị đánh nhầm dẫn đến tử vong: Lời kể đau xót của người bố
Đêm định mệnh
Tối 18/6 mạng xã hội đang xôn xao câu chuyện nam thanh niên có tên Nguyễn Cao T. (17 tuổi, trú xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang ngồi trong quán nước, bất ngờ bị một nhóm người đánh hội đồng dẫn đến tử vong.
Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, giữa em Nguyễn Cao T. và nhóm người nêu trên không quen biết, không có mâu thuẫn gì. Em Nguyễn Cao T. bị đánh nhầm. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm người gây ra vụ việc.
Sáng 19/6, phóng viên báo Tiền Phong đã tìm tới nhà em Nguyễn Cao T. trong ngôi nhà nhỏ ở xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Lúc này, bố mẹ em Nguyễn Cao T. là ông Nguyễn Hồng Tân (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thủy (48 tuổi) vẫn đang bần thần khi nhìn di ảnh người con trai.
Ông Tân cho biết, tối 7/6, trên địa bàn xã mất điện. Sau bữa cơm tối, Nguyễn Cao T. (học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên nghề, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và người anh song sinh xin 20.000 đồng để đi uống nước. Hai anh em cùng 4 người bạn vào một quán nước ở xã bên Kim Liên. Khoảng 5-7 phút sau, có 8 người đi ô tô và xe máy mang theo hung khí vào quán. Chưa hiểu chuyện gì, nhóm người này lao vào đuổi đánh anh em T. cùng nhóm bạn.
"Anh trai T. và 3 người bạn chạy được vào nhà dân còn T. thì nấp vào một quán nước gần đó. Một lúc sau thấy yên tĩnh, T. nghĩ nhóm này đã đi nên ra lấy xe để về thì bị bắt lại. Cháu quỳ xin, nói 'không quen các anh, cũng không biết chuyện gì' nhưng nhóm này vẫn không tha. Sau đó T. bị đánh ngất. Sau đó có một người trong nhóm nói đánh nhầm rồi. Thế là chúng đưa T. đi", ông Tân kể lại.
Tại quán nước, anh trai T. và 3 người bạn sau khi trốn trong nhà dân đã quay trở lại tìm kiếm em nhưng không thấy. Khi hỏi những người trong quán nước thì họ nói có một người đã bị bắt đưa đi. Lúc này anh trai T. mới biết em mình đã bị đưa đi nên lập tức trở về nhà để báo cho cha mẹ trình báo công an.
Khi về đến nhà, anh trai T. thấy em nằm trên giường với nhiều vết thương. Hỏi ra mới biết, T. sau khi bị đưa đi thì được sơ cứu cho tỉnh lại để chỉ đường đưa về nhà. Sau khi được nhóm người này đưa về đến cổng, T. tự bò vào giường.
“Ngay trong đêm, tôi thuê taxi đưa con xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau 4 ngày cấp cứu, nằm tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, con tôi được chẩn đoán hôn mê chấn thương sọ não do bị đánh, tổn thương nội sọ, lồng ngực, gãy cổ,… Bệnh viện thông báo con tôi chỉ còn 10% sự sống…”, ông Tân nghẹn ngào.
Đêm 12/6, rạng sáng 13/6, gia đình quyết định đưa em T. ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, bệnh viện thông báo do vết thương quá nặng, không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa về nhà. 1 giờ 45 phút ngày 14/6, em T. tử vong.
Mong pháp luật xử nghiêm
Ngồi bên, mẹ T. - bà Nguyễn Thị Thủy không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng chỉ vì qua đêm định mệnh đó đã mất mạng. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi”, bà Thủy khóc nghẹn.
Bà Thủy cho biết, ông bà có với nhau 4 người con (2 trai, 2 gái). Người con gái đầu bị thiểu năng trí tuệ. Năm nay đã 29 tuổi nhưng chẳng biết gì. Hằng ngày, ông bà đi làm, T. và cậu anh song sinh thay mẹ lo cho chị gái.
“Vợ chồng tôi làm lụng vất vả cũng chỉ mong các con bằng bạn, bằng bè, ăn học đến nơi đến chốn. Dù khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng đều cố gắng lo cho các con. Giờ con trai tôi chết quá oan ức, gia đình tha thiết pháp luật sẽ công minh, công tâm”, bà Thủy chia sẻ.
Ông Nguyễn Hồ Thế, Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm, xác nhận em Nguyễn Cao T. (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên nghề xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) bị nhóm thanh niên đánh cách đây gần 2 tuần, nay đã tử vong.
“Vụ việc xảy ra trên địa bàn xã chúng tôi và đang được Công an huyện Nam Đàn thụ lý. Nguyên nhân như thế nào chúng tôi chưa rõ”, ông Lộc nói.
Một lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
Theo Thu Hiền (Tiền Phong)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (14:50)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (14:48)
- Cứu sống nữ du khách vỡ thai ngoài tử cung khi đi du lịch (14:30)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (14:19)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (14:03)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (14:01)
- Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 (58 phút trước)
- Chuyện dở khóc dở cười: Nữ diễn viên bị một gia đình nhận làm con dâu suốt 12 năm (59 phút trước)
- Cảnh sát 113 Hà Nội khống chế kẻ cầm dao đe dọa người đi đường, dẹp loạn nhóm hỗn chiến (1 giờ trước)
- TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc (1 giờ trước)