-
Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng -
Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 -
5 mỹ nam cổ trang đẹp nhất Việt Nam gây bão mạng: ISAAC chỉ xếp hạng 2, hạng 1 "chiếm hết sự hoàn hảo"! -
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường?
Xã hội
24/08/2018 16:17Vụ người đàn ông cụt chân bị chó Becgie cắn chết ở Hà Nội: 'Nỗi lo lắng bấy lâu của dân cư trong ngõ đã thành sự thật'
Ngày 20/8 vừa rồi, ông T. (50 tuổi, trú ngõ 358 Bùi Xương Trạch) đã bị chó Becgie ở nhà anh em tấn công dẫn đến tử vong khiến cả con phố bàng hoàng. Vụ việc này vốn tiềm ẩn từ lâu khi con ngõ này có nhiều nhà nuôi chó dữ, lại có thói quen thả rông không rọ mõm.
Ông B. và ông T. là anh em ruột, nhà ở cạnh nhau. Nhà ông B. nuôi một con chó ngoại nặng chừng 50kg, nhà ông T. cũng có một con chó lai nặng chừng hơn 2 yến. Trước giờ hai con chó cũng đã đôi lần cắn nhau, mỗi lần con này đi qua nhà con kia thì chúng tỏ thái độ gầm gừ.
Theo lời kể của gia đình, do bị cụt một chân nên ông T. vẫn thường cầm theo cái nạng để chống. Cũng như mọi ngày, sáng sớm 20/8, ông T. đang ngồi uống nước trước cửa nhà. Lúc này ông B. dắt con chó của mình đi ngang qua.
Nhìn thấy nhau, hai con chó liền có biểu hiện gầm gừ muốn đánh nhau, thấy vậy ông T. cầm nạng can ngăn nhưng bị con chó của ông B. húc ngã. Mặc dù ông B. đang cầm sợi xích nhưng cũng không ngăn cản được con chó của mình.
Lúc này, thay vì cắn nhau, hai con chó quay sang tấn công ông T. một cách hung hãn. Lúc mọi người can thiệp được thì nạn nhân đã bị thương nặng vùng cổ. Mặc dù được sơ cứu và đưa đi bệnh viện kịp thời nhưng ông T. đã không qua khỏi.
Cùng trong ngõ 358, nhiều người chưa hết bàng hoàng, những sợ hãi của họ bấy lâu nay đã trở thành sự thật. Một phụ nữ sống cạnh nhà ông T. cho biết, trong ngõ có nhiều chó ngoại to lớn và hung dữ, vẫn hay được thả rông, không rọ mõm. Mỗi lần thấy các "hung thần" này nghênh ngang ngoài đường mọi người đều khiếp đảm, nhất là khi chúng xuất hiện gần chỗ bọn trẻ con vui chơi.
Một phụ nữ khác cho biết mình không dám đi con đường gần để về nhà mà phải đi vòng xa hơn. "Gần hồ là nơi người ta thường thả chó để đi vệ sinh và tắm. Lâu nay tôi không dám đi ngang qua chỗ đấy, cũng cấm bọn nhỏ ra hồ chơi. Mỗi lần đón con đi học về tôi đều đi vòng cho an toàn", người phụ nữ nói.
Trao đổi với Pv. ông Nguyễn Văn Bình, tổ trưởng tổ dân phố ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch cho biết: "Trong ngõ có nhiều hộ gia đình nuôi chó dữ, cũng đã nhiều lần xảy ra tình trạng chó tấn công người, tuy nhiên đây là lần nghiêm trong nhất.
Vừa rồi phường đã phát thông báo cho các gia đình nuôi chó với nội dung phải kiểm dịch, tiêm phòng đầy đủ. Phường cũng yêu cầu các gia đình nuôi chó phải có dây xích, rọ mõm mỗi khi dắt chó đi dạo. Trước tình trạng một số người bị chó tấn công, từ đầu tháng 7/2018, phường đã tổ chức một đội bắt nhốt chó thả rông, tuy nhiên thực trạng này vẫn tiếp diễn.
Sáng sớm có rất nhiều gia đình thả chó ra cái ao đầu ngõ để cho chó vệ sinh và tắm, đáng nói đây cũng là nơi trẻ em vui chơi và ngời già tập thể dục. Ông T. bị chó tấn công cũng là thời điểm sáng sớm như vậy.
Hiện tại dân cư trong khu phố đang rất hoang mang lo lắng. Tôi kiến nghị chính quyền cần có một giải pháp mới, hoặc một chế tài cứng rắn hơn để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Ngày nào tôi cũng đi nhắc nhở nhưng không có nhiều tác dụng, nỗi lo lắng bấy lâu nay của dân cư trong ngõ đã thành sự thật".
Theo Bá Cường (Thời Đại)
- Đứng tim khoảnh khắc tàu hỏa phanh khẩn cấp cứu ô tô mắc kẹt trên đường ray, tài xế rất nhanh trí xử lý (18:08)
- Chính thức cấm pickleball vĩnh viễn tại một thành phố, lý do ít ai nghĩ đến (46 phút trước)
- Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư tuyến tụy vì một loại thịt ăn vào bữa sáng (1 giờ trước)
- Sau 48 giờ phẫu thuật hút mỡ và nâng ngực, một nữ Việt kiều 60 tuổi tử vong: Hé lộ nguyên nhân (1 giờ trước)
- Lời khai cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền hỗ trợ lũ lụt của dân, dùng tiền làm việc bất ngờ (1 giờ trước)
- Bí mật trong chiếc taxi chở ba người đàn ông đi "tìm của lạ" lúc rạng sáng (2 giờ trước)
- Camera khoảnh khắc 3 thanh niên uống nước ven đường bị xe khách tông, 2 người không qua khỏi (2 giờ trước)
- Quốc Cường Gia Lai bán công ty để lấy tiền trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan (2 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới tiến sát Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão số 16 (2 giờ trước)
- Nữ sinh tự vẫn sau khi bị phát tán hình ảnh ăn trộm kem gây bão dư luận (2 giờ trước)