Chị T. trước đó sống ở nơi khác, bị đối tượng Trung rủ rê đến phòng trọ rồi xảy ra sự việc.

Liên quan đến sự việc người phụ nữ ôm con nhỏ bị gã đàn ông tát túi bụi trong căn phòng trọ ở TP.HCM gây phẫn nộ dư luận, nạn nhân trong vụ việc là chị T.T.D.T. (25 tuổi). Bé trai mà chị T. bế là con của chị này. Còn gã đàn ông hành hung chị T. là Trần Văn Trung (sinh năm 1985, quê ở xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ nay là xã Thạnh Đông An, tỉnh An Giang mới).

Nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, hiện đối tượng Trung đã bỏ trốn. Còn về chị T., gia đình nạn nhân cho biết trưa ngày 13/7, chị này vẫn đang trong trạng thái hoảng sợ, đang đi thăm khám sức khỏe và thực hiện giám định thương tích.

Chị T. bị Trung tát nhiều cái vào mặt, đồng thời livestream phát trên Tiktok.

Cơ quan công an phường Thủ Dầu Một, TP.HCM đang xác minh, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích, làm nhục người khác của Trung để xử lý theo quy định.

Trước đó vào tối 12/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip livestream ghi lại cảnh chị T. ôm con nhỏ ngồi trong phòng trọ. Đối tượng Trung ngồi bên cạnh, hỏi chị T. “hết mệt chưa?” sau đó dùng tay tát liên tiếp vào mặt người phụ nữ. Hành động khiến cháu bé hoảng sợ, khóc thét.

Khu nhà trọ nơi xảy ra sự việc tại đường Bàu Bàng, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM.

Sau đó, Trung tiếp tục quay về phía chiếc điện thoại đang livestream và hỏi: "Nghe không mọi người", rồi tiếp tục tát vào mặt chị T. nhiều lần nữa trước khi tắt livestream. Bị đánh, người phụ nữ chỉ biết ôm con chịu trận. 

Người nhà của chị T. xem được đoạn livestream đã vô cùng phẫn nộ và trình báo cơ quan công an. Được biết, chị T. và Trung không phải vợ chồng. Gia đình chị T. cho hay chị này đang sống tại một phường ở TP.HCM cũ, bị rủ rê về phòng trọ ở Thủ Dầu Một và bị đánh như trong clip. 

Hành động của Trung khiến dư luận hết sức bất bình và tin rằng đối tượng sẽ sớm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi đầy côn đồ, hung hãn của mình. 

Theo Lam Giang (nguoiduatin.vn)