-
Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? -
Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động -
Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH -
Suýt tàn phế vì tin lời đồn "uống nước chanh thay thuốc trị gout" trên mạng -
Sự thật bất ngờ phía sau vụ đỗ xe bán tải chắn ngõ ở Nghệ An, án phạt chính thức cho tài xế -
Loạt doanh nhân tiêu biểu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI: Người trẻ nhất sinh năm 1994 -
Bi kịch tuổi già: Dốc cạn 2 tỷ đồng cho con gái mua nhà, mẹ nhận lại sự phũ phàng lúc ốm đau -
Hoa hậu 9 đời chồng và triết lý ly hôn: "Mỗi khi rời bỏ một người đàn ông, tôi đều giữ lại căn nhà của anh ta" -
Nam nghệ sĩ tái hợp vợ cũ và những góc khuất hôn nhân của hai danh hài Việt -
Bi kịch nghèo đói rúng động Hàn Quốc: Quặn lòng chiếc bình sữa bơ vơ và lễ tang tĩnh lặng của 5 cha con
Xã hội
16/09/2018 14:54Vụ người nhà ôm thi thể 2 bé song sinh kéo đến BV Vĩnh Long: 'Nếu phát hiện 1 bé chết lưu, sao bác sĩ không cứu bé còn lại?'
Gần khuya ngày 15/9, người nhà sản phụ Cao Hồng Thu (28 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, huyện Tam Bình) vẫn chưa muốn rời khỏi bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long vì quá đau đớn trước cái chết được cho là bất thường của 2 thai nhi trong bụng mẹ.
Hơn chục người thân của chị Hồng với gương mặt bần thần, xót xa mong mỏi câu trả lời thuyết phục từ bác sĩ trực và Ban giám đốc bệnh viện Vĩnh Long.
Có mặt tại BV, ông Phan Văn Nhị (53 tuổi, cha chồng chị Thu) bức xúc cho biết: "Sau khi con dâu tôi qua cơn nguy kịch mới cùng những người thân họ hàng qua đây để làm rõ mọi chuyện. Cháu nội tôi chết mà không hiểu tại sao, làm sao chịu được nỗi đau này chứ".
Ông Nhị kể lại, trước đó vào ngày 11/9, con dâu của ông cảm thấy khó chịu trong người, gia đình nghĩ chắc chị Thu có triệu chứng sinh nên vội đưa đến BV Đa khoa Vĩnh Long để kiểm tra.
"Sau đó con dâu tôi nhập viện luôn trong ngày để theo dõi thai nhi cũng như tình hình sức khoẻ. Từ đó đến lúc xảy ra sự việc thì con dâu tôi đã có 4 ngày nằm viện theo dõi rồi", ông Nhị chia sẻ.
Theo ông Nhị, đến ngày 15/9, tức sau 4 ngày nhập viện theo dõi thì chị Thu có biểu hiện đau bụng, có thể sắp sinh.
Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc vợ, chồng chị Thu đưa chị đến gặp bác sĩ để kiểm tra thì tá hoả phát hiện 1 đứa con đã chết lưu. Chưa hết đau đớn thì người cha lại nhận thêm hung tin khi đứa con thứ 2 cũng chết lưu trong bụng mẹ.
Lúc này, thấy vợ có biểu hiện sức khoẻ xấu, nguy hiểm đến tính mạng nên người chồng vội chuyển viện, đưa chị Thu sang một bệnh viện ở TP. Cần Thơ để cấp cứu và mổ lấy 2 thai nhi đã chết lưu.
Gia đình rất bức xúc vì cho rằng bác sĩ của BV tỉnh Vĩnh Long tắc trách. "Lúc con dâu tôi đau bụng và sau đó phát hiện 1 thai nhi chết lưu trong bụng nhưng sao các bác sỹ tại đây không tiến hành mổ kịp thời để cứu thai nhi còn lại? Một bé mất tại sao không giữ được bé còn lại cơ chứ. Hai cháu nội mất khiến tôi quá đau lòng nên yêu cầu ngành chức năng vào cuộc làm rõ", ông Nhị chia sẻ.
Theo gia đình, vợ chồng sản phụ Thu đều là công nhân, cuộc sống khó khăn. Đây là lần thứ 2 chị Thu sinh con (đứa con đầu của anh chị mới 4 tuổi). Hiện chị Thu đang được người thân chăm sóc tại bệnh viện ở Cần Thơ.
Liên quan đến vụ việc này, ông Văn Công Minh – Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã viết giấy xác nhận thai nhi đã chết tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Theo đó, ông Minh đã hẹn với gia đình, phía bệnh viện sẽ gặp và giải quyết vụ việc vào ngày 21/9 (gần 1 tuần sau khi xảy ra sự việc).
Theo Tứ Quý (Soha/Thời Đại)
- Tòa tuyên án vụ gã đàn ông đâm vợ nhiều nhát vì bị lạnh nhạt: Bị cáo xin lỗi vợ, tình hình nạn nhân? (15:27)
- Neymar và nguy cơ đánh mất vị thế tại đội tuyển Brazil: Khi cái tôi lấn át tập thể (15:20)
- Chồng thong thả chơi game, vợ gánh hết cả nhà: Hôn nhân hay "địa ngục"? (15:09)
- Thông tin mới nhất vụ nữ sinh bị nhóm thiếu nữ đánh hội đồng đến bất tỉnh: Nạn nhân hiện ra sao? (15:01)
- Giám đốc công ty kiểm nghiệm kẹo Kera chấp nhận án 27 năm, nhiều bị cáo nhận mức án nghiêm khắc (51 phút trước)
- Nối tiếp đà giảm, giá vàng trong nước tiếp tục "bốc hơi" 2 triệu đồng mỗi lượng (1 giờ trước)
- Tôi yêu chồng nhưng lại rung động khi anh hàng xóm xuất hiện trong đêm (1 giờ trước)
- Cụ ông 102 tuổi vượt gần 200km về quê gặp em trai 95 tuổi, khoảnh khắc đoàn tụ khiến nhiều người xúc động (1 giờ trước)
- Bản án nghiêm khắc cho cựu Trưởng Công an phường "bảo kê" tội phạm ma túy (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin "nam sinh Vĩnh Long tự tử vì bị cô giáo mắng" gây xôn xao MXH (1 giờ trước)