-
Lũ dữ nuốt trọn thủ phủ tôm hùm: Hàng nghìn tỷ đồng mất sạch, người dân đứng trước nợ nần chồng chất! -
Cúm bùng phát, đừng quên đun sôi "báu vật" này uống ngay để bảo vệ cả gia đình -
Tự cứu lấy trực tràng: 6 món nên ăn sáng khi bụng rỗng -
Ngân hàng đẩy mạnh bán tài sản thế chấp cuối năm để thu hồi nợ -
Hà Nội phản hồi kiến nghị gỡ vướng cho thửa đất dưới 50m² sau sáp nhập -
Thủy điện xả "lũ chồng lũ": Khi dòng nước là dòng tiền và lời giải từ thế giới -
Chính phủ đề xuất rót hơn 125.000 tỷ đồng: Chiến lược dài hơi nâng tầm vóc và tuổi thọ người Việt -
Người dân Hà Nội cần đáp ứng điều kiện gì để nhận 5 triệu khi đổi sang xe máy điện? -
Vì sao hàng nghìn người ở rốn lũ Đăk Lăk chậm được giải cứu? -
Quốc lộ 1 hóa "dòng sông lũ" cuốn trôi cả xe máy sau 30 phút mưa lớn!
Xã hội
15/03/2025 15:54Vụ người phụ nữ tìm ân nhân cho vay 8 chỉ vàng chữa bệnh cho con hơn 20 năm trước: Công an thông tin bất ngờ
Vài ngày trở lại đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện của một người phụ nữ tên Hải Nam (SN 1983, ngụ thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) đăng tải bài viết lên mạng xã hội với mong muốn tìm lại ân nhân đã cho vay 8 chỉ vàng để chữa bệnh u máu cho con gái chị cách đây hơn 20 năm.
Câu chuyện trên ngay sau khi được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người xôn xao. Không ít cư dân mạng bày tỏ hy vong chị Hải Nam có thể tìm lại được người ân nhân tốt bụng ấy từ những thông tin chi tiết về địa điểm, nơi ở mà chị cung cấp. Một số cư dân mạng còn tag tên những người quen biết có đặc điểm gần giống với người chị Hải Nam chia sẻ như một cách giúp đỡ chị tìm lại người xa lạ mà tốt bụng đã giúp hai mẹ con lúc khó khăn, hoạn nạn ấy.
Tuy nhiên, sau hơn ngày kể từ khi bài viết nói trên được chia sẻ, một số người cho rằng cơ hội tìm lại vị ân nhân ấy có lẽ rất mong manh vì câu chuyện đã qua 20 năm. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng câu chuyện trên chỉ là một câu chuyện "câu view", "Không có thật"...
Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với báo Tuổi trẻ, một lãnh đạo thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh cho hay lực lượng chức năng đang kiểm tra dữ liệu trong hộ tịch, tàng thư về thông tin chị Hải Nam cung cấp.
Theo vị này, với số lượng hơn 10.000 hộ dân nên chưa thể xác minh tất cả ngay, song bước đầu kiểm tra, có thể người phụ nữ không đăng ký tạm trú tạm vắng nên khó xác định. "Hiện lực lượng công an đang tiếp tục xác minh", vị này nói.
Trong khi đó, người phụ nữ tên Hải Nam này bày tỏ không quan tâm tới việc có người "tố" rằng bản thân đăng tải thông tin tìm ân nhân không có thật. "Bản thân chỉ đăng tải trên trang cá nhân của tôi, chứ không đăng trên mạng xã hội hay TikTok nào. Việc không có thật là mọi người nghĩ là không có thật. Tôi cũng không biết bài đăng của tôi được đăng vào các hội nhóm nào. Tôi không biết đâu…", chị Hải Nam nói trên báo Tuổi trẻ.
Trước đó, vào ngày 13/3 vừa qua, chị Hải Nam chia sẻ bức tâm thư dài kể rằng, vào ngày 11/3/2004, con gái chị nhập viện lần thứ hai do bị ung thư máu. Chị được một phụ nữ tên Nga (sinh năm 1980) giúp đỡ 8 chỉ vàng để chữa bệnh cho con. Từ Bệnh viện Nhi ở Hà Nội, chị theo về nhà người phụ nữ này ở Phú Thọ lấy vàng, đường đến đó phải đi qua một con sông.
Họ đi tàu hỏa, ga cuối cùng gần một doanh trại nhỏ có hai trụ bê tông, có biển sắt bắc ngang ghi chữ sơn đỏ. Quanh doanh trại, người dân bày bán nhiều quả cọ và táo mèo khô. Hai người xuống tàu đi bộ ra đến bến phà gần đó. Bến phà có một cây rất to, gốc tỏa ra nhiêu dây giống hình cây si.
Chị Nga là người dân tộc thiểu số, có 3 chị em gái, món ăn vùng quê có bánh sắn và lá sắn muối kho cá. Gia đình họ ở nhà sàn, có vườn hoa trước nhà. Vườn nhà rộng, nhiều ngô. "Chị Nga nói ông chị là trưởng họ. Khi về, ông chị có cho em một lá bùa gọi là để đuổi ma cho con em khỏi bệnh", người mẹ viết.
Người đăng tâm thư cũng cho biết, từ đó đến năm 2005, mỗi lần đưa con đi Hà Nội chữa bệnh, chị lại trả được cho chị Nga 1 chỉ vàng (hồi đó chị Nga trọ một mình tại quận Cầu Giấy). Năm 2006, ân nhân có về thăm hai mẹ con ở Bắc Ninh, có lẽ là muốn thu nợ nhưng thấy gia cảnh nghèo quá nên mua tặng một bao gạo, ít thịt và hai túi mỳ tôm rồi lại đi.
Từ năm 2008, người mẹ mất liên lạc với ân nhân. Năm nào, chị cũng nhờ người dò hỏi tin tức. Năm 2009, chị có về Phú Thọ hai ngày; năm 2015 cũng về vài ngày nhưng đều không tìm được chị Nga.
"Nay em nhờ cộng đồng chia sẻ giúp em vì em còn 3 chỉ vàng nữa chưa trả được cho chị. Biết ơn chị đã giúp đỡ mẹ con em lúc khó khăn và còn chăm sóc con gái em khi cháu nằm viện, để em có thời gian làm thêm nuôi con. Quán phở em làm ở cổng viện phụ sản tên là Hợp, thời gian em bưng bê từ 5h đến 9h", người mẹ viết.
Tác giả tâm thư cũng chú thích về bức ảnh được đăng kèm: "Đây là bức ảnh của ngày 30/4/2004 chụp tại chùa Quốc Tuấn, thời gian này chị đang trọ tại Cầu Giấy, gần chùa Hà. Đôi giày là chị mua cho em, chiếc quần âu là do anh Liêm bạn chị ở Đống Đa mua cho em, áo sơ mi là của em Mây cho em áo cũ. Đây là lúc chị cho em đi chơi khi chị ra Bệnh viện Phụ sản Hà Nội..."
Bức thư kết thúc đầy tha thiết: "Chị ơi, nhiều năm nay em vẫn đi tìm chị, chị có khỏe không? Cuộc sống có ổn không? Hãy liên lạc với em nhé chị".
Hiện tại cộng đồng mạng vẫn đang hỗ trợ chia sẻ bức tâm thư, hy vọng góp phần giúp người mẹ sớm hội ngộ ân nhân hơn 20 năm trước.
Theo Nam An (Nguoiduatin.vn)
- Meta bị cáo buộc hưởng lợi lớn từ quảng cáo lừa đảo, có thể liên quan 1/3 tổng số vụ lừa đảo tại Mỹ (51 phút trước)
- Người phụ nữ Thái Lan bất ngờ "sống lại" trong quan tài ngay trước giờ hỏa táng (1 giờ trước)
- Thông tin tang lễ giản dị của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae (1 giờ trước)
- Vừa bước từ tòa án ra sau khi ly hôn, người đàn ông lập tức ôm nhân tình và lên mặt với người vợ cũ (1 giờ trước)
- Hội nghị bảo mật phải hủy do chuyên gia làm mất khóa giải mã kết quả bỏ phiếu (1 giờ trước)
- Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong kỳ sát hạch giấy phép lái xe (1 giờ trước)
- Ca sĩ D4vd được chỉ đích danh trong vụ án phân xác cô gái 15 tuổi (1 giờ trước)
- Lũ dữ nuốt trọn thủ phủ tôm hùm: Hàng nghìn tỷ đồng mất sạch, người dân đứng trước nợ nần chồng chất! (1 giờ trước)
- Đột kích xuyên đêm: Cảnh sát Hà Nội phá ổ nhóm ma túy có vũ trang, tội phạm dùng súng chống trả và đốt tang vật (1 giờ trước)
- Đám tang mẹ vợ cũ, tôi đến dự thì bất ngờ có một đứa trẻ chạy té vào người. Tôi rụng rời khi thấy... (1 giờ trước)