-
Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng -
Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia -
Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu -
“Hội chứng vội vàng” đang âm thầm cướp đi sức khỏe của bạn -
Từng đạt doanh thu 60 tỷ đồng từ thịt trâu sấy, gọi vốn 25 tỷ trên Shark Tank: Huho Food hiện ra sao? -
Xe khách bất ngờ bốc cháy ngay trong cây xăng ở TPHCM, khói đen cuồn cuộn -
Loại nước bình dân được nhiều người yêu thích: Vừa thanh nhiệt, giữ dáng còn hỗ trợ tim mạch, làn da và đôi mắt -
Xử phạt 9 tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc -
Khởi tố người thả diều gây gián đoạn hàng loạt chuyến bay ở Tân Sơn Nhất -
Hà Nội chưa thể miễn phí sách giáo khoa từ năm học này, khi nào học sinh được mượn sách?
Xã hội
03/07/2020 16:35Vụ người thân mang di ảnh nữ nạn nhân tử vong vì TNGT ra giữa đường ngồi: Nặng trĩu tâm tư người chồng
Ngày 2/7, rất đông người đang có mặt tại gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1970, trú tại xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội -chồng nạn nhân) - họ là những người anh em họ hàng chiều hôm trước đó mang di chị T. cùng khăn tang và bát hương đến hiện trường đòi công lý.
| Chồng của nạn nhân chia sẻ về nỗi khổ cực và sự mất mát quá lớn |
Trong ngôi nhà cấp bốn xập xệ từ thời cha của mình làm bí thư xã hơn 20 năm để lại, ông Nguyễn Tuấn Anh nhớ lại cuộc điện thoại rồi chạy đến hiện trường ôm vợ đòi đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.
Theo người chồng này, khoảng hơn 20h ngày 13/6/2019, sau khi làm dọn dẹp vệ sinh tại khu chung cư Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), vợ ông ngồi xe máy do một nữ đồng nghiệp, cũng là họ hàng chở về. Khi đi đến đoạn cầu Dậu thì va chạm với xe tải do tài xế Tùng (Phú Thọ) cầm lái. Hậu của của vụ việc làm chị T. tử cong, còn người điều khiển xe máy chỉ bị thương nhẹ.
Sự vô tâm của phía gây tai nạn
Ông Tuấn Anh chia sẻ, sau sự việc xảy ra, ngày thứ 3 đang làm lễ đưa vợ ra đồng thì có vài người (tạm coi là bên gây tai nạn) có đến thắp hương rồi đi về mà không có sự thỏa thuận nào.
Khoảng 1 tuần sau đó, gia đình tài xế cử vài người đến gia đình nói chuyện xin được thắp hương và đưa ra số tiền 50 triệu đồng.
"Tôi có nói với họ đây chỉ là bồi thường mất mát. Sau đó, họ ra ngoài hội ý và nói đưa thêm 20 triệu đồng nữa, nói lí do hoàn cảnh cũng khó khăn. Khi này, tôi bức nói tôi không cần tiền bởi vì đây là việc liên quan đến tính mạng của một con người”, ông Tuấn Anh nói.
Tiếp theo đó là những lời hứa không đúng hẹn của phía gây tai nạn, khiến nhiều người trong gia đình vô cùng bức xúc.
“Thậm chí vào ngày giỗ 50 ngày, 100 ngày của vợ tôi nhưng gia đình tài xế và cả tài xế không đến thắp hương hay hỏi han gì cả, khiến mọi người cảm thấy rất bức xúc. Mãi cho đến thời gian trước hôm giỗ đầy năm cho vợ tôi 1 ngày, gia đình tài xế có đến nói chuyện và hứa hẹn sắp tới sẽ cụ thể tiếp ”, ông Tuấn Anh chia sẻ.
Dựng lại hiện trường sau 1 năm
Nỗi bức xúc về thái độ của phía bên gây tai nạn dồn nén, cùng với sự chờ đợi kết quả điều tra vụ án từ phía cơ quan chức năng trong vô vọng, đã khiến anh em họ hàng của ông Tuấn nhiều lần muốn kéo đến hiện trường.
Theo lời ông Tuấn Anh, kể từ ngày xảy ra sự việc, nhiều lần ông cùng người anh rể đến cơ quan chức năng làm việc nhưng đều ra về trong sự chờ đợi kết quả. Ông Tuấn cũng không hiểu tại sao một vụ tai nạn giao thông mà sau gần 1 năm mới dựng lại hiện trường.
"Có 2 lần cơ quan chức năng thực nghiệm hiện trường vào ngày 13/3/2020 và 24/4/2020. Lần đầu họ thực nghiệm hiện trường tại một ngã tư khác và lần thứ hai là tại nơi xảy ra vụ việc”, chồng cuả nạn nhân buồn bã chia sẻ.
“Quan điểm của tôi cũng như mọi người bây giờ là chỉ cần cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo pháp luật để lấy lại sự công bằng. Bởi vì, từ khi xảy ra vụ tai nạn đến nay cũng đã một năm, khiến gia đình tôi mệt mỏi rồi”, ông Tuấn Anh nói thêm.
Vì những lý do trên, vào đúng ngày giỗ đầy năm cho chị T. nhiều người thân trong gia đình ông Tuấn Anh đã cùng nhau mang di ảnh vợ ra ngồi tại hiện trường. Sau khi nắm được thông tin này, phía cơ quan công an huyện Thanh Trì cùng nhiều lực lượng chức năng đã đến tìm hiểu và vận động mọi người đi về.
Liên quan đến vụ tai nạn, trong một cuộc trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, anh Phùng Văn Tùng (SN 1989, trú tại Thanh Sơn, Phú Thọ) là tài xế xe tải gây tai nạn cho biết, vào tối 13/6/2019, anh được lệnh đến chở vật liệu công trình xây dựng ở đường Nguyễn Xiển.
Khi hết đèn đỏ tại ngã tư đoạn đường Nghiêm Xuân Yêm, xe anh chạy thẳng thì người phụ nữ lái xe máy rẽ trái để đi về phía Thanh Oai, không may xảy ra vụ tai nạn đau lòng.
Theo tài xế Tùng, về phía chủ xe nói không hỗ trợ giải quyết vụ việc vì tai nạn do anh gây ra.
Được biết, nạn nhân Nguyễn Thị T (47 tuổi, trú tại xã Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội) làm nghề dọn dẹp tại các khu vực chung cư với thu nhập thấp. Còn chồng chị là anh Nguyễn Tuấn Anh (cùng tuổi) làm nghề tự do. Hai anh chị sinh được 3 người con, trong đó con gái cả đã xây dựng gia đình. Nạn nhân mất quá đột ngột khiến bất cứ ai cũng phải xót xa và bàng hoàng.
Theo Minh Ngọc (Nhịp sống Việt)
- Hà Nội thí điểm tổ chức ô tô chạy một chiều quanh hồ Đống Đa (40 phút trước)
- Hà Nội khởi tố vụ án sản xuất thực phẩm bổ sung Calsisure giả (50 phút trước)
- Tân Sơn Nhất nối đường nội bộ giữa hai nhà ga, giảm áp lực giao thông dịp 2/9 (1 giờ trước)
- Thời tiết 5 ngày nghỉ lễ 2/9: Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng (1 giờ trước)
- Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ lấn chiếm đất công ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia (1 giờ trước)
- Chế độ ăn kiêng tinh bột có thể làm tăng cholesterol xấu (1 giờ trước)
- Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài sau trận lũ quét thảm khốc (2 giờ trước)
- Anh trai mất 13 năm, tôi lại yêu chị dâu: Một câu nói trong bữa cơm khiến cả nhà im lặng (2 giờ trước)
- Hyundai nâng cấp xe điện thế hệ mới: Pin sạc cực nhanh, giá rẻ hơn nhờ công nghệ tự phát triển (2 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik tiết lộ lý do rút Đình Bắc ở trận đấu với Singapore: “Tôi cần kéo toàn đội trở lại mặt đất” (2 giờ trước)