Những ngày gần đây, câu chuyện về 3 người đàn ông vô tình nhặt được một bao tải chứa tới 1 tỷ đồng tiền mặt trên cao tốc đã trở thành đề tài gây chú ý trên mạng xã hội, không chỉ bởi số tiền lớn mà còn vì cách hành xử đầy trách nhiệm và cái kết ấm lòng.

Sự việc xảy ra vào khoảng trưa 23/1, tại nút giao Liêm Tuyền, hướng vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Theo chia sẻ trên Dân Trí, anh Đồng Mạnh Cường cho biết thời điểm đó, anh cùng anh Nguyễn Văn Huấn và anh Nguyễn Quang Tuất di chuyển bằng ô tô từ Ninh Bình về Hà Nội. Khi vừa qua trạm thu phí, cả nhóm bất ngờ phát hiện một bao tải nằm giữa đường.

26-1769391296-vu-nhat-duoc-bao-tai-chua-1-ty-dong-tren-cao-toc-mon-qua-cam-on-day-nghia-tinh-cua-nguoi-danh-roi.jpg
Anh Huấn đã xuống kéo bao tải lên để kiểm tra. Ảnh cắt từ clip

Thoạt đầu, họ nghĩ đây chỉ là bao hàng thông thường do ai đó làm rơi nên quyết định tấp xe vào lề để kiểm tra. Anh Huấn xuống xe, kéo bao tải lên và nhận thấy đó là một bao màu trắng, miệng được buộc khá chặt. Khi mở ra, cả ba không khỏi sững sờ khi bên trong là hàng loạt bó tiền mặt, tất cả đều mệnh giá 50.000 đồng. Tổng số tiền lên tới 1 tỷ đồng.

Ngay sau đó, anh Huấn đề xuất liên hệ với đơn vị vận hành tuyến cao tốc để trích xuất camera, nhằm xác định phương tiện đã làm rơi bao tiền. Cùng lúc này, cả nhóm đọc được bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản Facebook Dương Thúy Vân, tìm kiếm bao tải tiền bị rơi từ một chiếc xe bán tải.

Nhận thấy nhiều chi tiết trùng khớp, nhóm đã chủ động liên hệ với người phụ nữ đăng bài để làm rõ sự việc. Sau khi xác nhận chính xác số tiền, vị trí đánh rơi cũng như biển số xe phù hợp với dữ liệu camera, hai bên thống nhất hẹn gặp để trao trả.

Theo thông tin trên Dân Trí, địa điểm gặp mặt là nhà anh Huấn tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Để tránh những rắc rối phát sinh về sau, toàn bộ quá trình trao trả được quay lại, có sự chứng kiến của trưởng thôn và người dân địa phương.

Anh Cường cho biết, sau khi nhận lại tài sản, chị Vân đã gửi lời cảm ơn chân thành, kèm theo một giỏ quà và số tiền 5 triệu đồng như một cách bày tỏ sự biết ơn. Anh cũng khẳng định, nếu gặp tình huống tương tự, cả nhóm vẫn sẽ lựa chọn hành xử như vậy. “Chỉ mong mọi người cẩn thận hơn khi mang theo tài sản có giá trị lớn, bởi không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người nhặt được sẵn sàng trả lại”, anh chia sẻ.

26-1769391296-vu-nhat-duoc-bao-tai-chua-1-ty-dong-tren-cao-toc-mon-qua-cam-on-day-nghia-tinh-cua-nguoi-danh-roi.jpg
Anh Huấn (giữa) cùng hai anh Tuất và Cường (bên phải) trao trả tiền cho vợ chồng người đánh rơi. Ảnh: VietNamNet

Trước đó, sáng 24/1, trả lời trên báo Pháp Luật TPHCM, chị Dương Thúy Vân xác nhận câu chuyện làm mất tiền và được người nhặt trả lại là hoàn toàn có thật, không phải dàn dựng như một số ý kiến nghi ngờ trên mạng xã hội.

Chị cho biết mình làm việc cho một công ty kinh doanh ô tô, và số tiền 1 tỷ đồng là tiền của công ty vừa rút về. Thời điểm xảy ra sự việc, chị di chuyển bằng xe bán tải. Khi đặt bao tải tiền ở phía sau xe, do có quá nhiều đồ nên chị không để ý kỹ. Lúc xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền, bửng cốp bị bật khiến bao tiền rơi xuống đường.

Phát hiện mất tiền, do đang di chuyển trên cao tốc, chị không thể dừng xe ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Trong lúc hoảng loạn, chị vẫy hỏi các xe đi qua và được một tài xế xe tải cho biết “người đi xe màu đen vừa nhặt được”.

“Tôi quá hoảng nên đăng bài lên diễn đàn giao thông để mong tìm lại tiền. Nhưng nhiều người không tin, thậm chí chỉ trích khiến tôi áp lực phải nhờ xóa bài. Sau đó, chúng tôi quay lại trạm thu phí để nhờ trích xuất camera. May mắn là người nhặt được tiền cũng đọc được thông tin trên mạng và đã chủ động liên hệ trả lại”, chị Vân chia sẻ trên Pháp Luật TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng thôn Bằng Ngũi (xã Tiên Lục), cũng xác nhận gia đình anh Huấn sinh sống tại địa phương và việc trao trả 1 tỷ đồng là có thật, có sự chứng kiến của người dân.

PN (SHTT)