-
Đại úy Bùi Thị Hà Thu qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư: Chia sẻ đau xót từ người chồng
-
4 thay đổi trên khuôn mặt là dấu hiệu cảnh báo ung thư cổ tử cung, xin chị em hết sức chú ý!
-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
Xã hội
22/09/2022 13:54Vụ nữ hướng dẫn viên du lịch bị cưỡng hiếp ở Hà Giang: Chủ homestay lên tiếng
Ngày 22/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) cho biết, đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, trú thôn Nậm Hồng, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Nạn nhân trong vụ việc là chị L. (29 tuổi, quê Thạch Thất, TP Hà Nội). Chị L. bị Mềnh thực hiện hành vi hiếp dâm tại một căn phòng tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang).

Chia sẻ với PV báo Dân Trí, anh Triệu Mềnh Kinh (37 tuổi)- chủ homestay Hoàng Su Phì bungalow cho biết, homestay Hoàng Su Phì bungalow do 3 người tại địa phương đứng lên góp vốn, chung cổ phần. Sau khi xảy ra vụ tố cáo hiếp dâm, cơ sở kinh doanh của anh đang gặp phải rất nhiều khó khăn do những đánh giá tiêu cực từ cộng đồng mạng.
Anh Kinh khẳng định, phía homestay không dung túng cho kẻ xấu, bất kỳ ai phạm pháp đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Theo anh Kinh, chị L. thường xuyên dẫn các đoàn khách lên homestay của anh để tham quan và nghỉ dưỡng. Trước khi xảy ra sự việc, chị L. có dẫn một đoàn khách lên Hà Giang nhưng không ở lại homestay của anh.
"Trước khi xảy ra sự việc, cô ấy có dẫn một đoàn khách lên Hà Giang để du lịch nhưng sau đó đã đưa họ về Tuyên Quang. Đến hôm 17/9, L. bắt xe ôm quay lại homestay của chúng tôi để thuê phòng và nghỉ một mình ở đây đúng một ngày, chứ không có đoàn khách nào đi cùng", anh Kinh kể lại.
Cũng theo anh Kinh, trước khi xảy ra sự việc, tối 17/9, chị L. có ngồi uống rượu với một nhóm người, trong đó có nghi phạm Triệu Tạ Mềnh. Anh Kinh khẳng định, chị L. và Mềnh trước đó chưa từng quen biết nhau, đôi bên chỉ mới giao lưu qua cuộc nhậu.
"Đến khoảng 22h30 ngày 17/9, tôi có ra bảo nhóm của L. nghỉ và không hát hò, uống rượu nữa, bởi khi đó đã đến giờ homestay nghỉ. Tuy nhiên sau khoảng 30 phút, nhóm này vẫn tiếp tục ngồi uống rượu, ăn uống, khi đó tôi trở về phòng đi ngủ nên không biết L. đã đi nghỉ hay chưa", anh Kinh kể.
Theo anh Kinh, đêm hôm đó và tới rạng sáng 18/9, anh cũng như mọi người không nghe thấy tiếng động hay hô hoán gì. Tới sáng 18/9 anh mới nhận được tin chị L. bị kẻ xấu lẻn vào hiếp dâm.
"Ngay sau khi nhận được thông tin, tôi đã tới phòng L. để thăm hỏi và động viên cô ấy. Tại đây, tôi cũng có hỏi cô ấy giờ muốn giải quyết sự việc ra sao. L. bảo chỉ cần gọi đối tượng Mềnh kia quay lại và xin lỗi cô ấy hẳn hoi thì cô ấy sẽ bỏ qua sự việc", chủ homestay Hoàng Su Phì bungalow nói.
Sau khi nghe L. nói vậy, anh Kinh đi tìm đối tượng Mềnh quay lại để giải quyết sự việc nhưng không liên lạc được. Đến tận trưa hôm sau (19/9), anh này mới gọi được Mềnh về nhưng lúc này chị L. đã gọi chính quyền để tố cáo hành vi của Mềnh.
Cũng theo anh Kinh, về thông tin cho rằng phía homestay dùng tiền để nạn nhân im lặng, bỏ qua sự việc là không chính xác. Phía homestay chỉ gợi ý đền bù nếu chị L. đồng ý chứ không có chuyện đưa tiền ra để xin xỏ bỏ qua.
Nói về căn phòng nơi chị L. ở, anh Kinh khẳng định là phòng khép kín, cửa luôn có khóa chắc chắn. Thời điểm xảy ra sự việc thì cửa phòng của chị L. không khóa.
Trước đó, trao đổi với PV Dân trí, chị L. cũng cho biết, do đã nghỉ tại homestay vài ngày, thấy an toàn nên tối hôm đó chị không khóa cửa.

Trước đó, chia sẻ với PV tờ Tri thức Trực tuyến, chị L. cho biết, rạng sáng ngày 18/9, chị đang ngủ thì một người đàn ông xông vào cưỡng hiếp. Chị L. cố chống cự, nhưng không thành công.
"Tôi cố bình tĩnh hỏi ông ta là ai, nhưng ông ta không nói. Tôi nhận diện thì thấy không phải nhân viên homestay. Sau đó, tôi bị ông ta khống chế rồi cưỡng hiếp", nữ hướng dẫn viên du lịch chia sẻ.
Theo chị L, cửa phòng bị kẹt khóa nên những ngày ở đây, chị không khóa được cửa. Nghĩ ở đây là chỗ quen biết và thưa dân cư, chị L. không đề phòng.
Sau khi sự việc xảy ra, chị L. đã trình báo cơ quan công an để xử lý.
Cũng theo nguồn tin, lãnh đạo UBND xã Thông Nguyên xác nhận nghi phạm và chủ homestay có quan hệ họ hàng.
NT (Nguoiduatin.vn)








- Chồng của Quỳnh Kool gây tranh cãi kịch liệt vì 1 câu nói: Có những đứa trẻ sinh ra là niềm hạnh phúc, nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra lại là gánh nặng (11:15)
- Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn (11:13)
- Thanh niên tử vong sau khi đâm vào xe bán tải, biết nạn nhân đang đi đâu khiến ai cũng xót xa (11:09)
- TikTok nói gì về chính sách mới khiến các kênh bán hàng bị "bay màu"? (11:01)
- Cặp TikToker đồng giới Ninh Dương Story sau khi thành tâm điểm tranh luận (11:01)
- Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say? (22 phút trước)
- Vụ buôn lậu 113kg vàng: Đề nghị phạt 12-13 năm tù đối với bị cáo đang trốn truy nã (24 phút trước)
- Diễn biến bất ngờ vụ anh rể phá vườn cây đòi quan hệ với em vợ (29 phút trước)
- BLV Tạ Biên Cương rời VTV (29 phút trước)
- "Khóc ròng" vì cánh đồng mía héo quắt, chết khô sau mưa lũ (37 phút trước)





