-
Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! -
Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình -
2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày -
Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng -
Ba ôtô bị thiêu rụi sau vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang -
4 con giáp may mắn tuần này 8 - 14/12, tình – tiền đều nở rộ -
Nữ du khách bị quấy rối khi trekking Tà Xùa "tung đòn" pháp lý, liệu có được bồi thường? -
Tai nạn thương tâm tại Đắk Lắk: Mẹ và con gái 6 tuổi tử nạn khi đi hái cà phê, hé lộ hiện trường -
Kịch bản gây sốc: Máy bay MH370 chưa từng bị rơi, được hạ cánh bí mật? -
Tiktoker Dưỡng Dướng Dường bất ngờ xuất hiện trở lại, trao hàng trăm triệu tại vùng lũ Đà Nẵng
Xã hội
05/05/2019 21:55Vụ quán ăn bị phá nát: Nạn nhân đòi báo công an, chủ quán thách thức 'báo đi, làm gì tao'
Hôm nay (5/5), Thanh niên dẫn báo cáo ban đầu của công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) về sự việc quán ăn Bảo Châu (ở Quốc lộ 1A, ấp 2, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) hành hung một khách nam, khiến nạn nhân rách da đầu và chính quán này sau đó bị nhóm người lạ kéo đến phá nát.
Theo đó, khi anh Nguyễn Xuân Q.M. (38 tuổi) chở vợ là Phạm Thị C.D. (34 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vào quán Bảo Châu để uống nước và trú mưa chiều 1/5, có gọi 2 chai nước Number One.
Bà Lê Thị Kim Huệ (38 tuổi, quê TP.Cần Thơ, chủ quán) tính 60.000 đồng cho 2 chai nước. Khách và chủ quán xảy ra mâu thuẫn, bà Huệ gọi 3 người quen đến. Chồng bà Huệ là ông Trần Văn Ngoan (42 tuổi) cùng 3 người kia lao vào hành hung anh M. Khi nạn nhân chảy máu đầu, đòi báo công an thì nữ chủ quán thách thức "báo đi, làm gì tao".
Một ngày sau đó, xuất hiện nhóm thanh niên khoảng hơn 10 người cầm hung khí tới đập phá quán Bảo Châu. Vụ đập phá khiến quán tan nát, ngoài thiệt hại về tài sản thì cha ruột bà Huệ bị đánh tụ máu vùng đầu, rách da đầu, mí mắt và môi cũng bị rách. Một người tên cảnh (người quen của bà Huệ) bị truy đuổi nên ngã gãy ngón tay cái.
Công an đang điều tra làm rõ nhóm người hành hung thành viên của quán ăn và đập phá tài sản trong quán.
Ngoài ra, nhà chức trách cũng đồng thời xử lý vụ xô xát giữa chủ quản Bảo Châu và anh M., khiến anh M. chảy máu đầu, làm rõ xem quán này có hành vi chặt chém khách như thông tin phản ánh hay không.
Một ngày trước, nam chủ quán khi trao đổi với Tuổi trẻ thừa nhận quán xảy ra chuyện như vậy là sai và ông xin lỗi mọi người, mong được bỏ qua.
Ông Ngoan nói đã đóng cửa quán, trả lại mặt bằng thuê, đưa vợ con về quê ở Tây Ninh và dự tính sẽ kiếm việc gì đó để mưu sinh.
Bà Huệ, vợ ông Ngoan trước đó trần tình với nguồn trên, bình thường quán bán chai nước 15.000 đồng, dịp lễ thấy quán quanh đó nâng giá nên bà cũng nâng tiền nước lên 20.000 đồng/chai. Do anh M. có "kêu thêm mấy điếu thuốc hay gì đó" nên bà mới tính giá tất cả là 60.000 đồng.
"Ai ngờ sau đó lại nói quán bán hủ tiếu đến 100.000 đồng một tô. Khách còn đòi kêu công an xuống, đứng mãi không chịu đi khiến mình không buôn bán gì được. Sau đó, em trai mình với chồng mình xông ra gây gổ rồi đánh nhau khiến khách chảy máu đầu", Tuổi trẻ dẫn lời bà Huệ.
Cũng liên quan tới bà Huệ và quán Bảo Châu, sau khi sự việc anh M. bị đánh rách da đầu xảy ra, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh bà Huệ cùng người đàn ông đem theo hung khí truy đuổi tài xế vào tháng 4/2018.
Theo ghi nhận của Thanh niên, khi đó tài xế ô tô 4 chỗ ghé quán Bảo Châu, gọi 2 dĩa cơm với giá 40.000 đồng/1 dĩa. Nhưng sau đó thấy dĩa cơm quán mang ra nguội ngắt với vài lát thịt mỏng thì khách từ chối ăn, đồng thời không trả tiền rồi lên xe đi. Bà Huệ lái xe máy, cùng người đàn ông cầm hung khí rượt đuổi.
Khi chặn được ô tô, bà Huệ chửi bới tục tĩu, người đi cùng bà Huệ cầm dao chém vào phía trước xe. Không dừng ở đó, một thanh niên nữa tiếp tục cầm mã tấu tới, đe dọa lái xe ô tô.
Khi vụ việc chủ quán Bảo Châu đánh anh M. diễn ra, chị D. (vợ anh M.) đã livestream trên facebook. Theo lời kể của chị D., khi anh M. thắc mắc chai nước gì mà tới 30.000 đồng thì một khách ngồi bàn kế bên nói quán này từng bán tô hủ tiếu 100.000 đồng.
Chị D. kể trên Tuổi trẻ, chồng mình có ồ lên nói tô hủ tiếu mà 100.000 đồng thì nữ chủ quán nghe thấy lao ra chửi bới dữ tợn, nói anh M. vu khống quán. Anh M. gọi điện báo công an, nhưng không dám rời khỏi quán vì sợ bị chặn đường đánh. Khi công an chưa tới xử lý thì anh M. bị chủ quán cùng nhóm người lao vào hành hung.
Về nhóm người lạ kéo đến phá nát quán Bảo Châu, một đại diện lãnh đạo UBND huyện Bến Lức cho biết trên Saostar, thông tin nói cơ quan chức năng "đã xác định được nhóm thanh niên đập phá quán là người thuộc thị trấn Bến Lức, nghe tin có vụ hành hung nên sang gây sự, chứ chưa xác định có dính líu đến nạn nhân M." là sai sự thật.
Vị đại diện nói công an vẫn đang truy xét nhóm người đập phá quán và làm rõ các bước tiếp theo.
Theo Thanh Tú (Tổ Quốc)
- Nữ hoàng bắn súng Việt Nam: Thượng úy 9x xinh đẹp tuyên bố sẵn sàng săn vàng SEA Games 33 (19 phút trước)
- Mỹ Linh "vô tình" khiến Diva Hồng Nhung nổi giận, đùng đùng bỏ về vì ca khúc này! (20 phút trước)
- Cụ ông vô gia cư trúng số 14,8 tỷ đồng, họ hàng lập tức kéo đến đòi nhận nuôi (32 phút trước)
- Chờ con ngủ rồi xem điện thoại tới khuya, người mẹ 27 tuổi bỏ mạng giữa đêm: Bỏ ngay thói quen tự hại mình (36 phút trước)
- Đề xuất mới từ Bộ Tài chính giúp EVN được linh hoạt xử lý nợ (44 phút trước)
- 2 loại hải sản xếp đầu danh sách nhiễm vi nhựa nhưng người Việt vẫn vô tư ăn hằng ngày (54 phút trước)
- Giới trẻ Hà Nội, TP.HCM chi tiền triệu thuê người ra sân bay "chụp lén" để hóa thân thành thần tượng (58 phút trước)
- Thị trường ô tô 2026: Audi dồn dập xe mới, Suzuki thay đổi để chiều lòng giới trẻ (1 giờ trước)
- Thiên tai "cuốn bay" 100.000 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Hình ảnh gây sốc ở SEA Games 33: Ban tổ chức dùng cách thủ công để chống ngập cho sân thi đấu (1 giờ trước)