Xã hội

Vụ rơi tàu lượn: Chủ trò chơi chưa hỗ trợ cho nạn nhân

Gia đình các nạn nhân trong vụ rơi tàu lượn tại Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau vào khoảng 20h tối 13.3 khẳng định chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ nào. Còn chủ trò chơi thì nói mình đã cử người đi lo viện phí, đồng thời hỗ trợ chi phí cho nạn nhân, nhưng không nói là bao nhiêu vì “vấn đề tiền nong là không quan trọng”.

Gia đình các nạn nhân trong vụ rơi tàu lượn tại Nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau vào khoảng 20h tối 13.3 khẳng định chưa nhận được khoản tiền hỗ trợ nào. Còn chủ trò chơi thì nói mình đã cử người đi lo viện phí, đồng thời hỗ trợ chi phí cho nạn nhân, nhưng không nói là bao nhiêu vì “vấn đề tiền nong là không quan trọng”.
Tối ngày 14.3, trao đổi với phóng viên, chị Dương Thị Huệ (35 tuổi, mẹ ruột cháu Nguyễn Kim Ánh, 14 tuổi, ngụ khóm 7, phường 8, TP. Cà Mau – nạn nhân trong vụ tai nạn rơi tàu lượn) cho biết: Hiện tại sức khỏe cháu Ánh có phần đỡ hơn. Nhưng đến giờ này gia đình chị chưa nhận được một khoản tiền hỗ trợ nào từ phía chủ trò chơi (Công ty TNHH – SXTM Đăng Khoa, địa chỉ 17 Linh Đông, phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM).
 
“Trưa nay, đại diện nhà thiếu nhi có sang thăm cháu Ánh, có bỏ phong bì nói là tiền của anh Dũng (Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc nhà thiếu nhi tỉnh Cà Mau) gửi cháu mua sữa, nhưng tôi không nhận. Trước mắt chúng tôi lo cho con cháu mình, còn chuyện đúng sai sẽ tính sau. Riêng đại diện chủ trò chơi thì chưa thấy sang thăm” – chị Huệ nói.
 

Cháu Ánh dần phục hồi sức khỏe

 
Còn ông Dương Minh Tâm (cậu ruột cháu Branyn Đình Trần, 10 tuổi, Việt kiều Australia – nạn nhân thứ 2 trong vụ tai nạn) vui mừng khi sức khỏe cháu trai mình đã ổn định, ăn được cháo. Tuy nhiên, ông Tâm tỏ ra bức xúc khi ông Đặng Đức Huy – Giám đốc Công ty TNHH – SXTM Đăng Khoa nói với báo chí rằng công ty ông đã tích cực lo cho các nạn nhân, đồng thời đã có bước hỗ trợ ban đầu.
 
“Sáng nay đại diện phía công ty có đến hỏi thăm sức khỏe cháu một tí rồi bỏ đi, tôi khẳng định họ chưa hỗ trợ gì. Họ nói đã hỗ trợ là quá vô lý”- ông Tâm cho biết.
 

Toàn cảnh đoàn tàu

 
Dù chưa hỗ trợ cho các nạn nhân, nhưng khi trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đức Huy – Giám đốc Công ty TNHH – SXTM Đăng Khoa khẳng định mình đã cử nhân viên lo tốt việc này. “Trước mắt lo cho nạn nhân, đồng thời giải quyết vụ việc chứ tiền nong không quan trọng” – ông Huy nói với phóng viên.
 

Thân tàu bị hư hỏng nhiều nơi

 
Ông Huỳnh Chí Dũng - Giám đốc Nhà thiếu nhi Cà Mau thông tin, trong ngày 14.3, Công an TP. Cà Mau có đến hiện trường, lập biên bản, còn nguyên nhân vụ tại nạn khoảng trong tuần tới mới có thông báo chính thức.
 

Phía dưới toa tàu cũ kỹ, với nhiều vết nứt

 
Như đã thông tin, vụ tai nạn trò chơi nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 20h tối 13.3 tại khu vui chơi tàu lượn trong Nhà văn hóa thiếu nhi Cà Mau (phường 5, TP. Cà Mau) khiến em Nguyễn Kim Ánh và bé trai 10 tuổi, tên Branyn (Việt kiều Úc) bị hất văng xuống đất phải nhập viện cấp cứu.
 
Do vết thương khá nặng, nên ngay trong đêm 13.3, cháu Branyn được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) điều trị. Còn cháu Ánh được chăm sóc, theo dõi điều trị tích cực tại Khu dịch vụ Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.
 
>> Tàu lượn rơi khỏi đường ray, 2 em nhỏ văng xuống đất
 
Theo Hoàng Hạnh (Dân Việt)