Xã hội

Vụ rơi trực thăng quân sự: Đã đưa thi thể 4 sĩ quan về nhà tang lễ

Bốn chiến sĩ đã hy sinh trong vụ rơi trực thăng sáng 28/1, chỉ ít phút sau khi tổ bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Bốn chiến sĩ đã hy sinh trong vụ rơi trực thăng sáng 28/1, chỉ ít phút sau khi tổ bay cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguyên nhân trực thăng quân sự rơi làm 4 chiến sĩ hy sinh

 

Người nhà các chiến sĩ đau đớn ở nhà tang lễ. Ảnh: Khánh Trung.

 
14h, thi thể 4 chiến sĩ hy sinh đã được đưa về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp). Thân nhân các quân nhân tập trung rất đông, họ khóc ngất trước nỗi đau quá lớn, bất ngờ.
 
Trong khi đó, theo TTXVN, ông Võ Văn Thưởng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn máy bay này.
 

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường. Ảnh: TTXVN.

 
Trao đổi với phóng viên TTXVN, bác sĩ Nguyễn Đình Tổng, Phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện 175 ( Bộ Quốc phòng) cho biết, bệnh viện đang triển khai công tác tiếp nhận và bảo quản thi thể các nạn nhân. Nếu nhận dạng được, sẽ tổ chức tang lễ theo quy định của Bộ Quốc phòng. Trong trường hợp không nhận dạng được, Bệnh viện sẽ làm các thủ tục xét nghiệm ADN để xác định danh tính trước khi mai táng.
 

Clip: Xe cứu thương đưa thi thể các chiến sĩ ra ngoài

 

Hàng ngàn người tập trung theo dõi công tác cứu hộ. Ảnh: Lê Quân.

 
13h40, hiện trường vụ rơi máy bay vẫn đang bị phong tỏa nghiêm ngặt, các phóng viên chưa thể tiếp cận. Đã có thông tin về các chiến sĩ hi sinh.
 
Các chiến sĩ hi sinh trong vụ rơi trực thăng:
 
1. Thượng tá Trần Văn Đức, chủ nhiệm bay của Trung đoàn không quân 917
 
2. Lê Hồng Quân, phi công phụ
 
3. Nguyễn Việt Cường, phi công đang đào tạo lái chính
 
4. Đỗ Văn Chính, cơ giới trên không
 
13h20, phóng viên Nguyễn Oanh cho biết xe cứu thương đang đưa 4 chiến sĩ hi sinh khi đang làm nhiệm vụ về nhà tang lễ trên đường Phạm Ngũ Lão (quận Gò Vấp).
 

Xe cứu thương đang đưa các chiến sĩ hi sinh về nhà tang lễ. Ảnh: Lê Quân.

 
13h, theo thông tin mới nhất, các chiến sĩ hy sinh đều thuộc trung đoàn 917, sư đoàn không quân 370, quân chủng Phòng không không quân. Một cựu phi công quân sự và là giảng viên huấn luyện bay cho biết trên báo Tuổi trẻ máy bay quân sự thường bay ở độ cao 300 - 1.000 mét. Theo vị này, nếu bay càng cao thì khả năng sống sót của người trên máy bay càng lớn.
 
12h45, bà Hoa, người vừa tiếp cận hiện trường cách 200 m, cho biết bà thấy phần đầu và cánh tách làm 2, bay hai nơi. Tại nông trường này đang tập trung ngàn ngàn người để theo dõi vụ việc. Các lực lượng dân quân, thợ lặn... cũng đã có mặt.
 

Một vùng rộng lớn quanh hiện trường được phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Quang.

 
12h10, hiện lực lượng PCCC, cứu thương của TP HCM đã tập trung về khu vực Nông trường Phạm Văn Hai (xã Phạm Văn Hai) để tham gia cứu nạn. Phóng viên Nguyễn Quang gọi điện từ hiện trường cho biết công an, quân đội và dân quân tự vệ đang phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường.
 
"Sự việc xảy ra vào khoảng 6h, khi đó tôi nghe một tiếng rầm khá lớn", bà Hai, ngụ gần hiện trường, kể.
 

Người dân đang tụ tập rất đông theo dõi tại hiện trường. Ảnh: Nguyễn Quang

 
12h, ông Trần Quốc Quay Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai cho biết, Ban chỉ huy quân sự, công an xã cùng với lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được hiện trường. Toàn bộ lực lượng khẩn trương thực hiện các phương án cứu hộ.
 
11h40, trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN - xác nhận 4 chiến sĩ trên máy bay đã tử vong.

11h30, ông Trần Quốc Quay, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Hai cho hay, máy bay quân sự UH-1 rơi lúc hơn 9h cùng ngày. Địa phương đang huy động toàn bộ lực lượng công an xã, Ban chỉ huy quân sự xã cùng các xã lân cận.

"Hiện chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được hiện trường máy bay rơi", ông Quay cho biết.

Theo Giám đốc PCCC TP.HCM đơn vị đã cử nhiều xe chữa cháy và các chiến sĩ đến xã Phạm Văn Hai để tham gia cứu nạn cứu hộ.
 
Mô phỏng vị trí máy bay rơi. Đồ họa: Nguyên Anh.
 

11h, theo xác nhận của tướng Võ Văn Tuấn trên Tuổi trẻ, máy bay trực thăng UH-1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Trung tướng Tuấn chưa xác nhận số người thương vong và cho biết công tác cứu hộ đang tích cực được triển khai.

10h50, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN, xác nhận với chúng tôi, một máy bay quân sự UH-1 đã mất tích sau khi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vài phút.

Trong sáng nay, chiếc UH-1 thực hiện kế hoạch bay huấn luyện. Trên máy bay có 4 phi công cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 7h23 và mất liên lạc với mặt đất vào lúc 7h30. Vị trí mất liên lạc trên vùng trời Củ Chi, TP HCM.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.
 
Một chiếc UH-1 Iroquois, loại máy bay trực thăng do hãng Bell chế tạo.
 
Máy bay UH1 dài 17,4 m; cao 4,39 m; trọng lượng rỗng 2.365 kg, có tải 4.100 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 4.309 kg. Máy bay có tốc độ tối đa 217 km/h, tầm bay chuyển sân 507 km, trần bay 5.910 m. Sức chứa 14 người.

UH-1 Iroquois là loại máy bay trực thăng quân sự đa năng do hãng Bell chế tạo, UH-1 rất nổi tiếng và được coi là một trong những biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, nó thường được biết dưới tên dùng trong Thủy quân lục chiến Mỹ là Huey.
 
Liên quan tới tai nạn trong huấn luyện bay, sáng 7/7/2014, chiếc trực thăng Mi171 mang số hiệu 01 của Trung đoàn Không quân trực thăng 916 (Sư đoàn Không quân 371, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân) gặp sự cố rơi xuống vườn cây gần khu dân cư tại thôn Hòa Lạc (xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội), cách sân bay Hòa Lạc khoảng 3 km. 16 chiến sĩ tử nạn, 5 người nhập viện trong tình trạng bỏng nặng. Trong quá trình điều trị, 4 chiến sĩ cùng chuyến bay huấn luyện không qua khỏi.
 
>> Ảnh: Người dân Sài Gòn đổ xô vào khu vực trực thăng rơi
>> Hiện trường vụ trực thăng rơi làm 4 người chết ở Sài Gòn
>> Những thăng trầm của trực thăng UH-1 ở Việt Nam
 
Theo Nhóm Phóng Viên (Zing.vn)