-
Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng -
Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn -
Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? -
Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng -
Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai -
Nam thanh niên tử vong sau sự cố vỏ lãi bất ngờ gãy đôi giữa sông -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra tiến độ công trình trọng điểm ở Hà Nội -
Ca sĩ Thanh Bùi hiếm hoi lộ diện, tiết lộ vai trò mới -
Người ngồi vắt vẻo trên xe trộn bê tông, tài xế bị phạt 28 triệu đồng -
Uống vitamin tổng hợp mỗi ngày có thể làm chậm lão hóa sinh học
Xã hội
20/11/2018 21:15Vụ sập giàn giáo ở trường tiểu học: Có ít nhất 2 học sinh bị thương nặng
Liên quan đến vụ hàng chục học sinh tại trường tiểu học Huỳnh Văn Bánh (huyện Bình Chánh, TP.HCM) bị giàn giáo trong trường sập đè chấn thương, đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 10 bệnh nhi cấp cứu tại (bệnh viện) BV Nhi đồng Thành phố và khoảng 15 bệnh nhi được đưa đến BV Chợ Rẫy.
Tại BV, rất đông phụ huynh có mặt trước phòng cấp cứu để chờ tình hình của con.
Bà Nguyễn Thị Phượng (50 tuổi), bà ngoại bé Phan Minh Hiếu, học lớp 3 tại trường bức xúc cho biết, khi hay tin bé gặp nạn bà cùng gia đình chạy ngay đến. Tuy nhiên theo bà, dù cháu bị thương khá nặng nhưng hơn 30 phút, nhà trường vẫn để ở trạm xá xã theo dõi chứ không thấy liên hệ gì đến các BV xung quanh.

"Cháu tôi bị giàn giáo đè lên đầu máu chảy ướt áo nhưng không thấy nhà trường gọi cho xe cấp cứu. Nhiều phụ huynh khác cũng ý kiến và bất bình. Mãi gần 1 tiếng sau mới có xe đến.
Cô giáo nhà trường nói chúng tôi không biết gì đừng nói, nếu mà biết thì giờ đâu xảy ra chuyện. Trước đây cháu tôi học ở trường khác, mới chuyển qua đây năm đầu tiên thì đã xảy ra chuyện" - bà Phượng nói lớn khi một giáo viên tỏ thái độ không muốn bà tiếp xúc với báo chí.
Còn mẹ của bé Đào Nhật Hải (11 tuổi) thì liên tục quệt nước mắt nhìn vào phòng cấp cứu. Chị cho biết đến giờ bé vẫn chưa tỉnh.
"Con tôi sưng đầu ói mửa tùm lum. Cô giáo nói đừng lo vì có bác sĩ rồi nhưng sao không sợ được, nó mới học ở đây chưa lâu" - người mẹ ấm ức. Theo các phụ huynh, giàn giáo để căng bạt cho lễ 20/11 của trường đã có từ nhiều ngày. Tháng trước, trường có vận động phụ huynh góp tiền để thuê.
"5 tầng giàn giáo không chằng không buộc, không dọn dẹp mà lại cho học sinh ngồi gần đó. Tôi thấy nhà trường thật vô trách nhiệm" - một phụ huynh vẫn còn đội nón bảo hiểm, hớt hải chạy từ huyện Bình Chánh đến chờ tình hình của con.
Chị Nguyễn Thị Mỳ, phụ huynh bé Đỗ Cao Thiên lớp 5/2 là người trực tiếp chứng kiến sự việc. Chị chia sẻ, mình có đến đón 2 đứa con học bán trú tại trường Huỳnh Văn Bánh.
"Tôi đang chuẩn bị về thì nghe một tiếng "rầm" liền chạy đến xem con mình có bị gì không. Thấy đầu nó bị đè sưng lên nhưng cô tập trung lo cho các bé chảy máu.
May là cháu học lớp 1 ngồi ở xa, nếu không tôi không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra" - chị Mỳ kể.
Đại diện khoa Cấp cứu, BV Chợ Rẫy cho biết, có ít nhất 2 trẻ bị thương nặng, 13 trường hợp còn lại đang theo dõi.
Theo Hoàng Lê (Thời Đại)
- Ông Zelensky và Thị trưởng Kiev tranh cãi gay gắt về khả năng chống đỡ các đợt tập kích của Nga (15:24)
- Quách Ngọc Ngoan gây bất ngờ khi hát nhạc phim "Trại buôn người" bằng tiếng Khmer (15:05)
- Góa chồng hơn 5 năm muốn đi bước nữa, người phụ nữ kiệt sức vì sự kìm kẹp và theo dõi sát sao của mẹ chồng (15:03)
- Khánh Huyền 2k4 gây bão mạng xã hội với bộ ảnh sườn xám vừa cổ điển vừa quyến rũ (56 phút trước)
- Bị xử thua, đô vật tung đòn cấm khiến trọng tài 75 tuổi tử vong (59 phút trước)
- Mua đất hơn 8 tỷ, mất 300 triệu tiền cọc vì một tin nhắn (1 giờ trước)
- Chốt giao dịch phá dỡ nhà, đơn hàng qua tin nhắn: Đối tác "quỵt tiền" có đòi được không? (1 giờ trước)
- Ngày đầu phân luồng phục vụ metro số 2, người dân TPHCM lúng túng (1 giờ trước)
- Tình cảnh đau thương của nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án ở Đồng Nai (1 giờ trước)
- Ẩm thực đường phố Việt Nam gây sốt tại Mỹ: Khách Tây sẵn sàng xếp hàng cả tiếng ăn bún đậu, bánh mì vỉa hè (1 giờ trước)