-
Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh -
Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 -
5 thói quen rửa bát tưởng sạch nhưng lại khiến vi khuẩn sinh sôi -
Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam của ông Nguyễn Quang Thiều -
Khoảnh khắc khiến Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải "chiếm sóng" truyền thông Thái Lan -
5 điều kiện miễn trách nhiệm hình sự với cán bộ dám nghĩ, dám làm -
Diệp Lâm Anh chính thức công khai tình trẻ kém 11 tuổi: “Anh ấy yêu thương cả các con của tôi” -
Từ chàng trai tự ti trượt casting 4 năm vì "quá xấu" đến "chồng quốc dân" vạn người mê của màn ảnh Việt -
Diễn viên VTV Lan Phương đáp trả câu hỏi kém duyên sau khi ly hôn chồng Tây -
Hương Giang nói gì khi người đẹp từng ở chung phòng đăng quang Miss Universe Thailand 2026?
Xã hội
22/03/2018 18:42Vụ sập trần trường Trần Nhân Tông: Vữa rơi trong lớp học không phải lần đầu?
Sự việc 3 em học sinh lớp 12A12, trường THPT Trần Nhân Tông (Hà Nội) bị mảng vữa trần rơi trúng đầu phải đi cấp cứu xảy ra vào đầu giờ chiều 20/3. Giáo viên và học sinh trong trường lại phải sống trong cảnh bất an, lo lắng vì đây không phải lần đầu sự việc xảy ra.
Cách đây 6 tháng, ngày 13/10, tại một phòng học khác, là phòng học cũ cảu lớp 12A12 hiện tại, một mảng vữa trần và chiếc đèn chiếu sáng nặng cả kg rơi sập xuống khu vực bàn giáo viên. Lần đó may mắn không có thiệt hại về người vì lớp học hôm đó được nghỉ.
Nhưng sau một tuần từ khi xảy ra vụ việc trên, tức ngày 20/10, lại tiếp tục có nhiều mảng vữa tự rơi xuống tại nhiều phòng học khác. Cả trường luôn học tập trong tâm trang thấp thỏm vì không biết bao giờ vữa trần lại tiếp tục rụng rời khi mà trường mới vẫn chưa thấy có thông báo được xây dựng.
Vụ việc đáng tiếc xảy ra gây nên những xôn xao, việc vì sao việc di dời học sinh lại chậm trễ đến vậy trong khi cơ sở của trường đã xuống cấp từ năm 2010?
Hiệu trưởng Trần Thanh Tùng cho biết, Sở GDĐT thành phố và nhà trường vốn đã trình kế hoạch tu bổ, xây dựng lại từ năm 2013 lên UBND TP Hà Nội nhưng hiện vẫn phải đợi kế hoạch phân bổ vốn từ ngân sách TP mới có thể tiến hành xây dựng.
Đại diện Sở GDĐT Hà Nội nói: "Do mức độ nguy hiểm cao nên Sở đã nhiều lần đề nghị có phương án di dời ngay. Đặc biệt trong các cuộc giao ban hàng tuần với UBND TP.Hà Nội, chúng tôi cũng nêu ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ và thuê địa điểm từ một doanh nghiệp gần trường để các em học. Tuy nhiên vì nhiều lý do chưa được thực hiện cho đến khi xảy ra sự cố đáng tiếc vào ngày 20.3"
Ngày 21/3, Sở cùng ban lãnh đạo trường THPT Trần Nhân Tông đã họp bàn và lên kế hoạch di dời khẩn cấp học sinh và giáo viên nhà trường đến nơi an toàn hơn để an tâm học và dạy.
Hiện trường THPT Trần Nhân Tông đã nhận được sự đầu tư từ UBND thành phố. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ, tổng đầu tư 54 tỷ đồng và đã được rót vốn 30 tỷ đồng cho giai đoạn 1. Tuy nhiên, Sở GDĐT Hà Nội cũng cho biết, sẽ nhanh chóng thúc giục chủ đầu tư cần tự đẩy nhanh quá trình xây dựng, tránh chậm trễ làm nhà trường khó trong điều hành và đảm bảo an toàn cho học sinh.
Theo Trần Hương (Khỏe & Đẹp)
- Người đàn ông rủ bạn tình đồng tính vào nhà nghỉ rồi trộm dây chuyền 10 chỉ vàng (1 giờ trước)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ thông báo vừa trải qua phẫu thuật (1 giờ trước)
- Nhiều tỉnh miền Bắc mưa to trở lại từ đêm nay (1 giờ trước)
- Vừa đăng quang Miss Korea 2026, Woo Seo Yoon lập tức vướng tranh luận vì loạt ảnh quá khứ (2 giờ trước)
- Tân thị trưởng Hàn Quốc gây chú ý khi đội tóc giả, nhảy Kpop quảng bá thành phố (2 giờ trước)
- Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh (2 giờ trước)
- Giảm 30% thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thu nhập không quá 10 tỷ đồng trong hai năm 2026 và 2027 (2 giờ trước)
- Hyundai Creta giảm giá kỷ lục 79 triệu đồng, đe dọa phân khúc sedan hạng B (2 giờ trước)
- Chồng cũ nhắn một câu lúc nửa đêm, sáng hôm sau tôi mới biết sự thật phía sau (2 giờ trước)
- Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik đang biến thành công của Việt Nam thành thói quen (3 giờ trước)