-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
16/03/2019 13:15Vụ sập tường 6 người chết: Chàng trai 19 tuổi tử nạn trước ngày sinh nhật
Đau lòng cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
Chiều tối 15/3, không khí đau buồn bao trùm căn nhà của bà Trương Tuyết Mai (44 tuổi, ngụ xã Phú Quới, huyện Long Hồ, Vĩnh Long). Con chị, chàng trai 19 tuổi Hồ Tấn Lập là 1 trong 6 công nhân tử vong trong vụ sập tường công trình nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing ở khu công nghiệp Hòa Phú.
Lập ra đi trước sinh nhật đúng 1 ngày.
Bà Mai đau đớn kể, Lập là con út trong gia đình có 3 anh em. Nhà nghèo, chỉ có mảnh đất nhỏ để cất nhà nên Lập cũng như các anh chị không được học hành đến nơi đến chốn. Học hết lớp 5, Lập nghỉ và đi làm thuê kiếm tiền phụ cha mẹ. Trước đây, Lập đi làm ở Sài Gòn, Bình Dương.
Làm được bao nhiêu tiền, cậu thanh niên đều gửi về phụ gia đình. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, Lập về quê đi làm phụ hồ với cha mẹ. Mới đây, Lập xin vào phụ hồ tại công trình xây dựng nhà xưởng của công ty TNHH Bo Hsing.
“Hai vợ chồng tôi cũng làm phụ hồ ở công trình đó nhưng ở khu vực khác. Buổi sáng, Lập đi nhờ xe của chú ruột ra công trình. Còn hai vợ chồng tôi đi chung 1 xe. Đến khoảng 10h, tôi nghe tiếng động lớn, ban đầu cứ tưởng xe tải đổ gạch đá nên không quan tâm.
Đến khi có người la lên là bức tường ở chỗ Lập đang làm sập đè nhiều người, tôi chỉ biết hét lên “trời ơi sập là thằng con tôi nó chết, nó làm ở phía dưới, sao sống nổi”, rồi chạy đi tìm con. Đến nơi thì thấy nó nằm bất động, cơ thể biến dạng…”, người mẹ nghẹn ngào nói.
Theo quán tính, bà Mai cùng chồng bế đứa con trai út đưa ra xe chở vào bệnh viện cấp cứu nhưng Lập đã tử vong.
“Mấy bữa trước Lập cũng gặp tai nạn ở công trình bị thương ở chân. Chân bị thương mà phía thầu không ai quan tâm, cộng với chuyện làm mà có đến 6 thợ nhưng chỉ 3 người phụ hồ nên nó định nghỉ.
Thấy vậy tôi khuyên ráng làm đi con ít hôm nữa xin sang làm chung chỗ với mẹ. Nghe vậy nó cười rồi xin tôi 200.000 đồng để mua con gà về tổ chức sinh nhật. Mai là đến ngày sinh nhật nó rồi, vậy mà giờ nó nằm đó…”, bà Mai lau nước mắt.
Trong tiếng kèn trống đám ma vang lên từng hồi ai oán, ông Hồ Văn Tùng (50 tuổi), cha của Lập nghẹn ngào: “Nhà nghèo không ruộng đất nên phải làm thuê làm mướn mỗi ngày được 200.000 đồng, vậy mà giờ nó đi luôn rồi”. Ông chỉ tay về hố đất bên hông nhà và cho biết, đó là chỗ chôn cất cho con trai.
"Vợ tôi chết trong tư thế ngồi, đầu đội nón lá"
Gần 8h tối, con đường dẫn vào ấp 8, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) tối đen như mực. Trong căn nhà nhỏ ven đường, người đàn ông 51 tuổi tên Trần Văn Lãnh đang chuẩn bị lo hậu sự cho vợ là Lưu Thị Đào (51 tuổi - công nhân tử vong trong vụ tai nạn nói trên).
Căn nhà nhỏ chật kín những người họ hàng, láng giềng đến an ủi và thay nhau phụ giúp ông Lãnh làm đám tang cho vợ. Tiếng than khóc, mùi khói hương khiến nhiều người không thể kìm lòng.
Ông Lãnh kể, sáng 15/3, ông bất ngờ nhận được cuộc gọi mà đến giờ ông vẫn chưa bình tâm để nhớ là của ai, thông báo vợ ông gặp tai nạn trên công trình.
“Nghe họ nói vậy, tôi gọi điện cho đứa em chạy đến chỗ vợ tôi làm xem thế nào. Đến nơi thì nó thấy vợ tôi chết trong tư thế ngồi, gương mặt sưng phù, biến dạng, trên đầu vẫn đội chiếc nón lá", ánh mắt buồn rười rượi, anh Lãnh nói. Người đàn ông này kể, vợ chồng ông có tất cả 3 người con, trong đó con út đang học lớp 9. Do gia đình khó khăn nên hai vợ chồng ông đều đi làm hồ.
“Trước đây hai vợ chồng tôi làm chung chỗ. Tôi làm thợ, vợ thì phụ hồ. Gần đây, vợ tôi xin vào làm ở công trình xây dựng xưởng may tại khu công nghiệp Hòa Phú, cách nhà gần 20km. Sáng sớm bà ấy chạy xe đi làm, chiều tối về lo cơm nước cho gia đình”, ông nói.
Theo lời ông Lãnh, đây là vụ tai nạn không ai mong muốn. Tuy nhiên, ông cũng trách chủ thầu không trang bị đồ bảo hộ cho công nhân nên đến khi xảy ra tai nạn thì quá thương tâm.
Cũng trong chiều tối qua, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón dẫn đầu đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm gia đình và viếng nạn nhân Ngô Thanh Bình (43 tuổi, ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long).
Ông Trần Văn Rón ân cần thăm hỏi và chia buồn với gia đình. Ông khẳng định, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra vụ việc và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật nếu phát hiện sai phạm.
Theo Hoài Thanh (VietjNamNet)
- Bộ Y tế thu hồi toàn quốc kem rửa mặt Acnes (22:09)
- Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo điều tra nghi án dân thường điều khiển UAV xâm nhập Triều Tiên (22:01)
- Cướp ngân hàng tại Gia Lai: Lần theo manh mối áo, mũ Grab để truy bắt nghi phạm (1 giờ trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Đình Bắc dự bị, Công Phương đá chính (1 giờ trước)
- U23 Nhật Bản vượt ải Hàn Quốc, hiên ngang tiến vào chung kết U23 châu Á 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng SJC bứt phá mạnh, vượt 166 triệu đồng mỗi lượng trong tối 20/1 (1 giờ trước)
- Hà Nội cấm xe tải trên 10 tấn vào Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3 từ 21h tối nay (2 giờ trước)
- Thưởng nóng 2 tỷ đồng nếu U23 Việt Nam vượt qua U23 Trung Quốc để vào Chung kết (2 giờ trước)
- 5 nữ công nhân bị tông tử vong khi đang ăn trưa bên đường, tài xế rồ ga bỏ trốn (2 giờ trước)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (3 giờ trước)