Xã hội

Vụ tai nạn 2 người chết trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Nhân chứng kể phút hãi hùng

Nhiều hành khách di chuyển trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang ngủ bỗng choàng tỉnh khi nghe những tiếng va đập mạnh, và hãi hùng khi thấy cảnh tượng một số người bị văng khỏi xe, rơi xuống đường.

Đến 1h rạng sáng 11/3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát số 4 (Cục CSGT – Bộ Công an) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Liên quan vụ tai nạn, bước đầu cơ quan chức năng xác định, 11 người trên xe khách thương vong. Trong số đó, vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (20 tuổi) và chị Cụt Thị Phong (cùng trú huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn 2 người chết trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Nhân chứng kể phút hãi hùng
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 11 người thương vong

Báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng cho biết, khoảng 19h40 tối 10/3, tài xế Lê H.Q. (SN 1973, trú tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe khách BKS 51B - 261.49 chở theo 42 người chạy trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Khi đến Km58 (đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), xe khách xảy ra va chạm mạnh với xe tải BKS 75C - 016.91 do anh Phan Đ.T. (SN 1986, trú TP Huế) dừng cùng chiều.

Vụ tai nạn 2 người chết trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Nhân chứng kể phút hãi hùng - 1
Một hành khách bị thương nặng sau vụ tai nạn

Sau cú va chạm, một số hành khách ngồi phần giữa và cuối xe bị văng khỏi cửa, rơi xuống mặt đường, trong đó có vợ chồng anh Sơn.

Một nguồn tin của VietNamNet tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải BKS 75C - 016.91 bị nổ lốp nên tài xế dừng xe để thay lốp thì xảy ra vụ việc.

Giây phút hãi hùng

Sau vụ tai nạn, 9 hành khách bị thương được lực lượng chức năng hỗ trợ, chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cấp cứu. Trong khi đó, những hành khách còn lại được Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với chủ xe, điều xe khác đến để tiếp tục hành trình.

May mắn thoát nạn, anh Kha Văn Pẳn (SN 1980, trú tỉnh Nghệ An) còn chưa hết sợ hãi cho biết, sáng 10/3, anh cùng nhiều người dân ở huyện Kỳ Sơn bắt xe khách vào các tỉnh Tây Nguyên như Kon Tum, Đắk Lắk…để làm công nhân cạo mủ cao su. 

Vụ tai nạn 2 người chết trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Nhân chứng kể phút hãi hùng - 2
Anh Pẳn kể lại giây phút chiếc xe gặp nạn

“Khi mọi người đang ngủ thì bỗng nghe những tiếng động mạnh, sau đó xe khách rung lắc. Lúc này, một số người đang nằm trên xe bị hất văng ra đường luồng (lối đi lại trên xe khách) và hàng loạt tiếng la ó thất thanh. Choàng tỉnh và biết xe gặp tai nạn, mọi người rất hoang mang”, anh Pẳn chia sẻ.

Là hành khách nằm dãy cuối xe, bên cạnh đôi vợ chồng tử nạn, anh Cụt Văn Tuyền (23 tuổi, trú xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc.

Theo Tuyền, anh cùng vợ chồng nạn nhân Cụt Văn Sơn là người cùng xã và cùng nhau vào lại tỉnh Bình Phước để cạo mủ cao su sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Vụ tai nạn 2 người chết trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn: Nhân chứng kể phút hãi hùng - 3
Chứng kiến việc đôi vợ chồng nằm cùng trên xe bị văng xuống đường tử vong khiến anh Tuyền hoảng sợ

Khi đang nằm ngủ, Tuyền bỗng giật mình tỉnh giấc vì phần đuôi xe bị va đập rất mạnh và tiếng mảnh kính rơi loảng xoảng.

“Tôi nghe tiếng la ó thất thanh của mọi người trong xe. Bật người qua bên cạnh, tôi thấy một phần thân xe cùng cửa kính đã bị vỡ nát, vợ chồng anh Sơn cùng 2 người khác bị đánh văng xuống mặt đường, nằm bất động. Lúc đó, cả xe khách nháo nhào. Mọi người ai cũng hoảng sợ, bật dậy để chạy thoát ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Khi xuống khỏi xe, nhìn những người nằm bất động trên mặt đường ai cũng bàng hoàng”, anh Tuyền nhớ lại.

Theo Quang Thành (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vu-tai-nan-2-nguoi-chet-tren-cao-toc-cam-lo-la-son-nhan-chung-ke-phut-hai-hung-2258016.html