-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
20/02/2024 13:23Vụ tai nạn 3 người chết trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn: Chuyến du xuân định mệnh
Ngày 19-2, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa, cùng đoàn công tác đã đến thắp hương, động viên và chia sẻ mất mát tới gia đình có 3 người chết trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hôm 18-2.
Chuyến du xuân định mệnh
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, rất nhiều bà con hàng xóm, người thân tới thắp hương, chia sẻ mất mát với gia đình anh Phan Đình Q. (SN 1978), người vừa mất vợ và 2 con. Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy di ảnh của 3 nạn nhân, trong đó 2 cháu nhỏ đang còn tuổi ăn, tuổi học đã sớm phải lìa xa cõi đời.
Khi hay tin con cháu gặp nạn, ông Phan Đình C. (78 tuổi, bố anh Q.) như người mất hồn. Khi có người tới hỏi thăm, ông thẫn thờ đi ra với đôi mắt đỏ hoe. Ông không than khóc nhưng ai cũng cảm nhận được với một người đã từng trải như ông, đây là mất mát quá lớn, không gì có thể bù đắp nổi.
Hướng đôi mắt về di ảnh con cháu, ông C. cho biết vào khoảng 11 giờ hôm qua (ngày 18-2), ông nhận được hung tin gia đình con trai gặp nạn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. "Khi nghe con gái gọi điện thông báo, tôi như chết lặng, không tin đó là sự thật. Đây là một cú sốc lớn đối với gia đình tôi" - ông C. đau xót.
Ông C. cho biết vợ chồng ông sinh ra được 3 người con (2 trai, 1 gái), anh Q. là con trai cả và hiện đang công tác tại Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa (có địa chỉ tại TP Thanh Hóa). Gia đình đã mua nhà và sinh sống ở phường Đông Tân, TP Thanh Hóa.
Dịp Tết năm nay, cả gia đình anh Q. về ăn Tết cùng ông C. (ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân), sau đó quay trở lại TP Thanh Hóa. Đến ngày mùng 6 Tết, gia đình anh Q. dùng ôtô cá nhân vào tỉnh Quảng Ngãi để thăm bạn bè, du xuân đầu năm mới.
Sáng 18-2, trên đường về quê, anh Q. đón chú ruột là ông Phan Đình Kiều (em trai ông C., ngụ tỉnh Kon Tum) cùng về vui xuân, thăm bà con lối xóm. Tuy nhiên, trong hành trình trở về nhà, người chú cầm lái đã xảy ra tai nạn thảm khốc khiến vợ và 2 con anh Q. tử vong.
"Năm nay, vợ chồng nó bảo vào Huế cho con cái đi du xuân đầu năm và thăm anh em họ hàng, bạn bè, vì mùng 10 các cháu nhỏ phải trở lại trường đi học, dọc đường trở về thì không may xảy ra tai nạn. Quá đau xót. Các con, các cháu mới về sum vầy cùng tôi trong những ngày Tết, nhưng giờ đã ra đi mãi mãi. Gần 80 tuổi rồi nhưng tôi chưa bao giờ phải chịu đựng nỗi đau nào lớn như vậy" - ông C. nghẹn lời.
Vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn
Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 10 giờ ngày 18-2, ông Phan Đình Kiều (55 tuổi, ngụ tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển xe ôtô mang BKS 36A-485xx chở theo 4 người trong gia đình gồm Phan Đình Q. (SN 1978), vợ là Lê Thị H. (SN 1983), cùng 2 con Phan Lê Khánh V. (SN 2009), Phan Đình Q. (SN 2015; cùng ngụ phường Đông Tân, TP Thanh Hóa) đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Đà Nẵng - Quảng Trị. Ba mẹ con chị H. ngồi ở hàng ghế sau, anh Q. ngồi ở ghế phụ.
Khi tới km 48+200 tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn (giữa xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong Điền), ôtô vượt lên từ phía bên phải xe đầu kéo BKS 63C-136.59 kéo theo rơ-moóc 63R-00227 đang đi cùng chiều phía trước, cùng làn đường nên xảy ra va chạm giữa hai xe. Vị trí này chỉ có một làn đường/chiều di chuyển.
Sau đó ôtô lao sang phần đường ngược chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng va vào xe tải BKS 63H-005.68 rồi lao sang bên phải phần đường một chiều hướng Quảng Trị - Đà Nẵng và bị xe đầu kéo đang đi cùng chiều tông mạnh vào phần sau xe khiến ôtô văng ra khỏi làn đường trong tình trạng biến dạng.
Hậu quả sau vụ tai nạn, cháu Phan Đình Q. tử vong, cháu Phan Lê Khánh V. và chị Lê Thị H. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cả 2 nạn nhân đã tử vong sau đó.
Theo Tuấn Minh (Nld.com.vn)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (4 phút trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (19 phút trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (32 phút trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (50 phút trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (2 giờ trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (2 giờ trước)