Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 4/3 tại một nút giao có đèn tín hiệu ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng khiến một bé trai 8 tuổi tử vong, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình. Dưới đây là lời tâm sự nghẹn ngào của bố cháu bé.

Theo VTC News đưa tin, khoảng hơn 6h30 cùng ngày, xe tải BKS 34C-391.54 do anh Nguyễn Quang Chỉnh (SN 1990, trú huyện Kiến Thụy) điều khiển, khi rẽ phải qua ngã tư đã xảy ra va chạm với xe máy điện do bà Ngô Thị N. (SN 1963) điều khiển, phía sau chở cháu Nguyễn Duy K. (SN 2017).

Cú va chạm khiến cháu Nguyễn Duy K. tử vong tại hiện trường. Bà N. bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Chiếc xe máy điện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Hình ảnh từ camera khu vực ghi lại cho thấy sau khi xảy ra va chạm, xe tải dừng lại trong ít giây rồi tiếp tục nhích thêm một đoạn trước khi dừng hẳn. Tình tiết này khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Hiện trường vụ việc 

Lực lượng chức năng huyện Kiến Thụy đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, đồng thời kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với tài xế để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân cụ thể đang được làm rõ.

Giữa những thông tin điều tra, điều khiến nhiều người nghẹn lòng hơn cả là dòng tâm sự của người cha bé K. – đang làm việc xa nhà, không kịp trở về nhìn con lần cuối. Anh viết trong đau đớn:

“Con yêu của bố, cuộc sống vô thường quá con à, bố nợ con rất nhiều. Ở nơi xa bố không về kịp nhìn mặt con lần cuối. Bố có lỗi rất nhiều và cũng nợ con rất nhiều.

Đôi khi bố muốn khắt khe với con để con nên người nhưng con lại thiếu đi sự quan tâm của bố. Bố mong con sẽ lớn lên và hiểu, nhưng giờ thì không còn cơ hội nữa rồi.

Bố hối hận khi đã không quan tâm con mỗi ngày. Tại sao người nằm xuống không phải là bố. Bố muốn con có một tương lai và một cuộc sống hạnh phúc kể cả bố có đánh đổi tất cả.

Con trai yêu quý của bố, yên nghỉ nhé con.

Bố xin lỗi.”

Những lời xin lỗi muộn màng ấy khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa. Một buổi sáng đến trường bình thường đã trở thành ký ức cuối cùng của đứa trẻ.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông tại các nút giao đông phương tiện, đặc biệt vào khung giờ cao điểm – nơi chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)