-
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con -
Hé lộ lời khai của nữ giám đốc trong vụ lừa đảo bán vé show "Về đây bốn cánh chim trời" -
Nhìn lại năm 2025: Khi những tiên đoán từ gần ba thập kỷ trước của người Mỹ trở thành sự thật -
Loạt chính sách giáo dục chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2026 -
Cập nhật tin Hà Nội dự kiến xây dựng 120.000 căn nhà ở xã hội quanh vành đai 4 và trong vành đai 4 -
Nhìn lại hành trình thiện nguyện dang dở của 9 thành viên nhóm Bếp Củi vụ lật xe Lào Cai: Kể lại diễn biến ám ảnh -
Vụ lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai: Cô gái Hà Nội thoát nạn vì dừng hành trình giữa chừng
Xã hội
30/05/2018 16:52Vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: Cuộc điện thoại cuối cùng của chiến sỹ cảnh sát tử vong
Mặc dù đã được người dân đập kính, cậy cửa đưa ra ngoài sau vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang thế nhưng anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1989, trú tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) và anh Lò Văn Thu (SN 1983, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên) vẫn không qua khỏi.
Được biết, anh Khánh là cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Hưng Yên. Buổi chiều khi nhận tin dữ, em trai anh Khánh (cũng đang công tác cùng đơn vị) và nhiều đồng đội khác như ngã quỵ, không tin vào sự thật.
Tìm về căn nhà nhỏ của gia đình anh Khánh vào chiều 29/5, không khí tang thương bao trùm khiến ai có mặt cũng đau lòng. Rất đông người dân đã đến chia buồn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn vừa xảy ra.
Ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Lan (mẹ thượng úy Khánh) nghẹn ngào kể, do con trai làm cảnh sát hình sự nên rất ít khi có thời gian về nhà. Trong trí nhớ của người phụ nữ tuổi ngũ tuần, lần nghỉ phép gần đây nhất của con trai là ngày 26/1.
“Từ khi nghỉ Tết nguyên đán đến giờ hai mẹ con có gặp nhau đâu. Hôm ấy cháu nó về nhà thì tôi cũng vừa đi đến xí nghiệp để làm việc. Tôi gọi điện về bảo ở nhà chiều mẹ về sớm nấu cơm nhưng Khánh bảo con nói chuyện với bố một lúc rồi phải đi ngay còn bận việc. Vài ngày trước, Khánh có hứa sẽ thu xếp về thăm nhà nhưng nguyện ước đó mãi không thể trở thành hiện thực…”, bà Lan nức nở.
Từ khi xảy ra sự việc đến nay, bà Lan không thiết tha ăn uống chỉ suốt ngày cầm trên tay chiếc điện thoại, gọi tên con trai trong vô vọng. “Đây (chiếc điện thoại) là thứ duy nhất để hai mẹ con được tâm tình với nhau cho thỏa lòng mong nhớ. Buổi chiều khi xảy ra vụ tai nạn, tôi có linh cảm bất an, người lúc nào cũng nóng ran.
Nghĩ vẩn vơ mãi, tôi quyết định gọi điện cho Khánh. Cháu nó nói rằng đang trên xe khách, mẹ đừng gọi con nữa vì con đang rất bận. Thế rồi chẳng hiểu sao cháu nó lại nói với 1 câu sau khi chào mẹ rằng: “Mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe…”. Đó cũng là lần trò chuyện cuối cùng của mẹ con tôi. Khánh ơi, đừng bỏ bố mẹ mà đi. Con ơi…”, người phụ nữ không kìm nén được nỗi đau khiến cuộc trò chuyện với phóng viên trở nên đứt đoạn.
Hướng ánh mắt về phía bàn thờ của đứa cháu xấu số, bà ngoại Khánh kể: “Khánh là đứa cháu ngoan, anh em, họ hàng ai cũng quý mến. Mỗi lần về nhà là việc to, việc nhỏ Khánh đều xắn tay vào làm nhiệt tình. Nhà tôi ở ngay gần đây nên lần nào về quê Khánh cũng sang chơi. Tôi giục: Cháu nhanh lấy vợ, sinh con đi cho bà ẵm chắt. Thằng bé toàn cười hề hề rồi chạy lại ôm bà nũng nịu.
Biết cháu nó là cảnh sát hình sự luôn phải đối mặt với nguy hiểm nên tôi luôn cầu mong cho cháu được khoẻ mạnh, an lành. Vậy mà, nó đã bỏ gia đình ra đi, chẳng bảo với ai điều gì...”.
Cũng trong chiều 29/5, bố và em trai anh Khánh đã quay lại khu vực xảy ra vụ tai nạn để làm lễ cầu siêu cho người thanh niên 29 tuổi được siêu thoát.
Trước đó, khoảng 14h ngày 27/5, trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe khách.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do chiếc xe tải chở thép mang BKS 98C - 07533 đi theo hướng Bắc Giang - Hà Nội tông vào đuôi ô tô khách 16 chỗ BKS 29B - 035.97 đi cùng chiều.
Cú đâm từ phía sau mạnh khiến chiếc xe khách văng xa hàng trăm mét. Nhiều hành khách trên xe bị mắc kẹt, người dân phải cạy cửa để đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ tai nạn làm 2 người tử vong tại chỗ. 6 nạn nhân khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện sức khỏe đang dần bình phục.
Theo Vi Bình (Giadinh.net.vn)
- Vụ siêu trộm khoét vách ngân hàng tại Đức: 30 triệu Euro "không cánh mà bay" giữa kỳ nghỉ Giáng sinh (09:45)
- Ý thức kém của nam tài xế VinFast VF 3: Chặn đường mua xôi còn buông lời khiếm nhã với phụ nữ (09:25)
- Siêu thị TP.HCM "cháy hàng" combo 12 trái nho "ước nguyện" (09:25)
- iPhone 18 Pro Max được kỳ vọng tạo cú nhảy vọt hiệu năng nhờ con chip "quái vật" (09:18)
- Bếp gas: Mối nguy khó lường cho sức khỏe! (09:15)
- Nam ca sĩ gây tranh cãi với clip túm tóc, quật ngã phụ nữ tại ga tàu (09:13)
- Trùm giang hồ Vi "ngộ" và cựu sĩ quan quân đội hầu tòa vì phi vụ "chạy án" xuyên tỉnh (09:11)
- Bi kịch từ một cử chỉ nhân hậu: 47 ngày ngồi tù oan và cuộc chiến đòi công lý của người đàn ông 57 tuổi (09:11)
- Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng (09:03)
- HLV Amorim nói gì sau trận hòa đối thủ "yếu nhất lịch sử Premier League" (09:02)