-
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau
-
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng
-
"Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho gan: Quả nào chợ Việt cũng bày bán la liệt
-
Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp
-
Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, thân nhân ngã quỵ tại hiện trường
-
Mệt mỏi, chùn chân giữa biển ùn tắc ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ 2/9
-
Trăng máu hiếm thấy xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?
-
Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ
-
Trung Quốc sẽ trình làng dàn khí tài hùng hậu nào tại lễ duyệt binh 3/9?
-
Thực đơn tuyệt ngon từ Thứ Tư đến Chủ Nhật giúp bạn thảnh thơi sau kỳ nghỉ lễ trở lại làm việc bận rộn
Isak để lại vết nhơ ở Newcastle
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn...
6 mỹ nhân liên luỵ trong scandal "trai hư lộ...
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh...
"Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho...
Giá xăng ngày mai dự báo tăng lần thứ ba...
Ẩn ý khi con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim...
Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái...
Lần đầu có bộ phim ép khán giả vừa đi...
Lợi ích đáng kinh ngạc từ việc ăn xoài xanh...
Isak để lại vết nhơ ở Newcastle
Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn...
6 mỹ nhân liên luỵ trong scandal "trai hư lộ...
5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh...
"Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho...
Giá xăng ngày mai dự báo tăng lần thứ ba...
Ẩn ý khi con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim...
Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái...
Lần đầu có bộ phim ép khán giả vừa đi...
Lợi ích đáng kinh ngạc từ việc ăn xoài xanh...
Tin mới
Xã hội
21/07/2015 21:52Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hỗ trợ tìm việc cho công nhân
Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước cam kết đào tạo nghề miễn phí để chuyển đổi nghề, tìm việc làm mới công nhân làm việc tại công ty gia đình chủ xưởng gỗ bị thảm sát nếu có nhu cầu.
Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước cam kết đào tạo nghề miễn phí để chuyển đổi nghề, tìm việc làm mới công nhân làm việc tại công ty gia đình chủ xưởng gỗ bị thảm sát nếu có nhu cầu.
Ngày 21-7, ông Lê Văn Mãi, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bình Phước cho biết sau khi vụ thảm sát kinh hoàng làm 6 người trong một gia đình ở Bình Phước bị giết chết, Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh đã ngừng hoạt động kéo theo hàng trăm lao động mất việc làm, cuộc sống lâm vào cảnh khó khăn.
Trước tình hình trên, Sở cam kết sẽ hỗ trợ đào tạo nghề miễn phí để chuyển đổi nghề, đồng thời hỗ trợ tìm việc làm mới cho số lao động làm việc tại công ty nếu có nhu cầu.
Về chế độ, quyền lợi người lao động, ông Mãi cho biết do hiện nay người sử dụng lao động (ông Lê Văn Mỹ) đã chết nên đại diện gia đình ông Mỹ phải đến liên hệ với Sở Lao động - thương binh và xã hội và các cơ quan chức năng như bảo hiểm xã hội, công an, chính quyền địa phương để hợp thức hóa việc chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động làm việc tại Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh.
![]() |
Trên cơ sở bảo hiểm xã hội được chốt (tính từ ngày xảy ra vụ thảm sát làm công ty ngừng hoạt động), đại diện cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ xem xét chi trả tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (đã nộp bảo hiểm xã hội).
Ông Lê Văn Mãi nói: “Từ khi xảy ra vụ thảm sát đến nay, đại diện phía Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh, đại diện cho người lao động hoặc người lao động chưa đến liên hệ Sở để được tư vấn, hướng dẫn giải các chế độ, quyền lợi cho người lao động nên Sở vẫn chưa có hướng giải quyết”.
Trong khi đó cùng ngày, ông Lê Văn Chính - quản đốc Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh cho biết sau vài ngày về nhà ở Bình Dương nghỉ ngơi, trưa 20-7, ông đã trở lại công ty để cùng người thân gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ giải quyết các chế độ, quyền lợi cho các công nhân.
“Trong tổng số 170 công nhân thì chỉ có khoảng 20 người tham gia đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, còn lại không đóng do hợp đồng lao động chỉ được ký kết ngắn hạn 3 tháng, 6 tháng, thậm chí làm thời vụ không có hợp đồng. Những người có đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thì sẽ được cơ quan chức năng chi trả các khoản theo qui định. Tuy nhiên phần đông anh em không được công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cũng không khiếu nại, yêu cầu, đòi hỏi được hỗ trợ tiền vì anh em hiểu và thông cảm cho sự mất mát quá lớn không thể bù đắp của gia đình nạn nhân” - ông Chính nói.
Cũng theo ông Chính, sau khi gia đình ông chủ bị sát hại, người thân trong gia đình nạn nhân đã đứng ra lo trả lương cho công nhân đầy đủ. Những ngày qua, 170 công nhân làm việc tại Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh đã được chi trả lương tháng cuối từ số tiền 1,7 tỉ đồng do Cơ quan điều tra tìm thấy trong ngôi biệt thự - nơi xảy ra vụ thảm sát. Mỗi người được nhận từ 5-9 triệu, tùy vị trí công việc.
“Hầu hết công nhân đều đã tự động tản ra đi kiếm việc ở nhiều nơi khác nhau nhưng chỉ mới là tạm thời. Ban đầu những công nhân nào đã có gia đình thì hơi khó khăn vì chưa kiếm được việc làm ổn định, còn những người độc thân thì cũng không lo lắm. Hiện nhiều công ty sản xuất chế biến gỗ gần công ty của ông Mỹ cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động, hy vọng mọi người sẽ sớm kiếm được việc làm mới” - ông Chính nói.
Công nhân Dương Ly (37 tuổi, ngụ Chơn Thành, Bình Phước) cho biết, nếu không xảy ra vụ thảm sát, chắc chắn công việc của họ sẽ được đảm bảo và cuối năm mỗi người sẽ được thưởng từ 10-15 triệu đồng, tùy vị trí công việc.
Trong khi đó, phía người thân đại diện Công ty TNHH chế biến gỗ Quốc Anh có thông báo nếu những công nhân nào muốn làm thì nhận sang nhà máy sản xuất chế biến gỗ của ông Nguyễn Lê Vinh (em ruột nạn nhân Lê Thị Ánh Nga - vợ ông Lê Văn Mỹ) gần bên, tuy nhiên chỉ có thể nhận khoảng 40 công nhân, còn khoảng 120 công nhân thì phải tự đi xin việc nơi khác làm.
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Dương chỉ khóc khi nhắc tới bé Na
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Cân nhắc việc phục dựng hiện trường vì quá ghê rợn
>> Chuyên gia tội phạm học nói gì về vụ thảm sát ở Bình Phước?
>> Thảm sát ở Bình Phước: Tiến nhiều lần từ chối tham gia nhưng Dương không đồng ý
>> Thảm sát ở Bình Phước: Hàng trăm công nhân khóc rời công ty Quốc Anh
Theo Bùi Liêm (Tuổi Trẻ)
Tin cùng chuyên mục

Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp
49 phút trước

Va chạm xe máy và container, người phụ nữ tử vong, thân nhân ngã quỵ tại hiện trường
59 phút trước

Trăng máu hiếm thấy xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?
1 giờ trước

Không tổ chức quốc tang với lãnh đạo chủ chốt bị kỷ luật, thôi chức vụ
1 giờ trước

Danh tính 2 nạn nhân sinh năm 2004 mất tích ở hồ Tuyệt tình cốc
2 giờ trước

Nỗi khổ của người dân TP HCM khi qua cầu Bình Lợi sáng nay
2 giờ trước

Đại tướng Lương Tam Quang gửi thư khen lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ 2/9
3 giờ trước

Cháy bãi giữ xe gầm cầu Vĩnh Tuy: Bộ trưởng Trần Hồng Minh ra chỉ thị "nóng"
3 giờ trước
Tin mới nhất
- Isak để lại vết nhơ ở Newcastle (34 phút trước)
- Ham lấy chồng trẻ, tôi đâu ngờ đêm tân hôn lại trở thành nỗi ám ảnh bao năm sau (34 phút trước)
- 6 mỹ nhân liên luỵ trong scandal "trai hư lộ 1.300 ảnh nóng": Chung Hân Đồng - Trương Bá Chi chưa phải người thảm nhất (36 phút trước)
- 5 năm làm dâu, người phụ nữ vỡ òa hạnh phúc vì quyết định của bố chồng (39 phút trước)
- "Danh sách vàng" 5 loại trái cây "đại bổ" cho gan: Quả nào chợ Việt cũng bày bán la liệt (44 phút trước)
- Giá xăng ngày mai dự báo tăng lần thứ ba liên tiếp (45 phút trước)
- Ẩn ý khi con gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un lần đầu xuất hiện ở Trung Quốc (45 phút trước)
- Thót tim cảnh bé trai Hà Nội rơi từ mái tôn, được hàng xóm đỡ kịp (49 phút trước)
- Lần đầu có bộ phim ép khán giả vừa đi bộ vừa xem suốt gần 2 tiếng, dừng lại là bị mời ra khỏi rạp (55 phút trước)
- Lợi ích đáng kinh ngạc từ việc ăn xoài xanh nhưng ít người biết (57 phút trước)
Bài đọc nhiều