-
Ngày càng nhiều người mắc ung thư đại trực tràng: 4 thực phẩm trong tủ lạnh để lâu chính là “kẻ tiếp tay”
-
Một lần đổi đội trên sân Pickleball, tôi vô tình nghe được bí mật khiến bản thân rụng rời, không dám coi thường vợ như trước
-
Nước lũ sông Cầu dâng cao, hơn 5.000 người ở Hà Nội bị cô lập
-
Ô tô lao vào quán nhậu: Trước khi tông chết người, tài xế còn làm một việc nguy hiểm
-
Vụ bé trai ném dép làm hỏng thang máy chung cư: Đã rõ số tiền cụ thể 3 gia đình phải bồi thường
-
7 năm chờ nâng hạng, chứng khoán Việt sang trang mới
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng, Triều Tiên
-
Từ vụ bão quật sập hàng chục villa ở Hà Tĩnh: Lộ "tử huyệt" xây nhà ven biển
-
Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo sạt lở 5 tỉnh miền Bắc
-
Thái Nguyên ngập chưa từng có: Bắc thang, trèo tường tiếp tế cơm cho trẻ mắc kẹt
Xã hội
24/03/2022 17:56Vụ thân nhân còng lưng gánh giá mai táng F0 'trên trời': Sở Y tế nói tại nhu cầu của người dân?
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước việc phải chi hàng chục triệu đồng để lo mai táng cho người thân qua đời vì Covid-19.
Anh B.M.L (trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, cha anh qua đời vì Covid-19 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi (cơ sở 2). Gia đình anh được giới thiệu một cơ sở lo tang lễ trọn gói cho cha với giá 28 triệu đồng.
“Quãng đường từ bệnh viện đến nghĩa trang chỉ có 7 km, thêm cái quan tài loại thường mà tới 28 triệu đồng, trong khi huyệt mộ gia đình đã chuẩn bị sẵn. Vì cha tôi chết do dịch bệnh nên gia đình không thể mang về tự mai táng, không còn lựa chọn nào khác nên đành phải chấp nhận”, anh L bức xúc nói với báo Tiền Phong.

Tương tự, khoảng giữa tháng 2/2022, bà T.T.T (trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị chém với giá 35 triệu đồng cho việc vận chuyển, an táng chồng chết do Covid-19 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Quảng Ngãi.
Hay như trường hợp được báo Lao Động dẫn chứng, vào đầu tháng 2 vừa qua, mẹ của chị G. (trú huyện Sơn Hà) mắc Covid-19 và điều trị 2 ngày tại Bệnh viện lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Ngãi thì mất.
Theo chị G., gia đình sợ dịch bệnh lây lan nên quyết định đưa mẹ đi mai táng ngoài TP Đà Nẵng. Qua lời giới thiệu của nhân viên bệnh viện, cơ sở mai táng trọn gói ra giá 60 triệu đồng.
“Cơ sở này chỉ chuẩn bị chiếc xe nhỏ, hai hũ đựng tro cốt và di ảnh thôi. Lúc đó gia đình bối rối lắm, họ hét giá bao nhiêu thì mình đưa bấy nhiêu. Anh em trong nhà phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo hậu sự cho mẹ, giờ thì còng lưng trả nợ” - chị G. nghẹn ngào với PV.
Được biết, mỗi gia đình có người thân tử vong vì Covid-19 bị dịch vụ mai táng “hét” một mức giá khác nhau nhưng thấp nhất cũng 20 triệu đồng. Ở những địa bàn xa như thị xã Đức Phổ hay các huyện miền núi, mức giá này cao gấp đôi, từ 40 - 50 triệu đồng.
Những trường hợp hỏa thiêu ở TP Đà Nẵng, chi phí lên tới 60-70 triệu đồng. Tiền sẽ được yêu cầu chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của chủ cơ sở mai táng mà không có bất cứ một loại hóa đơn, chứng từ nào.
Liên quan tới vấn đề này, trong báo cáo mới nhất của Sở Y tế Quảng Ngãi mà báo Dân Trí đăng tải ngày hôm nay 24/3, Sở cho hay từ cuối năm 2021, số ca tử vong do Covid-19 tăng cao, nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi không thể đảm đương được việc khâm liệm, vận chuyển, mai táng khi F0 qua đời.
Trong khi đó, người nhà bệnh nhân lại có nhu cầu và nguyện vọng được sử dụng dịch vụ mai táng trọn gói lo tang lễ cho F0 không may tử vong. Bệnh viện Lao và bệnh phổi khi phản ánh nguyện vọng đó của người dân với trung tâm y tế các địa phương trong tỉnh thì được Trung tâm Y tế TP Quảng Ngãi giới thiệu một cơ sở mai táng.
Báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi mà nguồn trên trích dẫn cũng nêu việc cơ sở mai táng tư nhân tự vào nơi điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 là nhằm mục đích giúp giảm áp lực cho bệnh viện, giảm quá tải cho nhân viên bệnh viện.
Về phần giá cả, Bệnh viện Lao và bệnh phổi không biết, không kết nối, không tham gia vào vấn đề này. Bệnh viện thừa nhận thiếu sót trong nhân lực nên nhiệm vụ mai táng cho F0 tử vong không thể hoàn thành. Bên cạnh đó, việc giải thích, hỗ trợ người nhà bệnh nhân về vấn đề mai táng cũng như quản lý giá mai táng chưa được sát sao.
Qua những khó khăn, thiếu sót đó, Sở Y tế Quảng Ngãi đề nghị các cấp, các ngành cùng tham mưu, vào cuộc hỗ trợ xây dựng chính sách hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người qua đời vì Covid-19 để không còn tình trạng người nhà bệnh nhân bức xúc phản ánh về giá như thời gian qua nữa.
Trước đó, ngày 9/3, ông Lê Báy, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho báo Pháp luật TP.HCM biết Sở rất bất ngờ khi biết gia đình có thân nhân tử vong vì Covid-19 lại phản ánh bị gánh giá mai táng cao như vậy.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi, Bộ Y tế quy định quy trình xử lý người tử vong do Covid-19 phải khép kín và do cơ sở điều trị tổ chức nên Bệnh viện lao và bệnh phổi để người nhà tự thoả thuận với cơ sở tang lễ lo hậu sự cho nạn nhân là sai quy định.
"Việc lấy của gia đình người không may qua đời vì Covid-19 số tiền lớn hoàn toàn không nên", ông Báy nói với nguồn trên.
(Tổng hợp)
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
https://soha.vn/vu-cong-lung-ganh-gia-mai-tang-f0-tren-troi-so-y-te-noi-tai-nhu-cau-cua-nguoi-dan-2022032410162945.htm








- Uống nước chanh mỗi ngày để “diệt tận gốc” ung thư, 3 tháng sau người phụ nữ nhận kết quả bất ngờ (12 phút trước)
- Anh trai bại não vượt trăm cây số, mang thuốc cho em gái từng oán giận mình (16 phút trước)
- Không khí lạnh dồn dập tràn về trong tháng 10, miền Bắc đón rét đầu mùa ra sao? (16 phút trước)
- Hệ lụy khó lường từ búp bê Kumanthong (26 phút trước)
- "Say Hi" mùa 2: Cặp Anh trai "lò vi sóng" thất bại, cả đội đồng loạt níu kéo (31 phút trước)
- Người mẫu 30 tuổi tiết lộ cuộc gặp thân mật với Lamine Yamal (32 phút trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran dỡ bỏ mọi giới hạn về tầm bắn của tên lửa (33 phút trước)
- Việt Nam đối diện nguy cơ thiếu điện rất cao (37 phút trước)
- Ba "ông trùm" Hà Nội dựng sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng (43 phút trước)
- Đề nghị miễn phí đường bộ cho xe cứu trợ (49 phút trước)




