-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Xã hội
09/03/2024 21:18Vụ thanh niên say rượu, nằm trên mái cầu vượt ở Hà Nội: Do trục trặc với vợ ngày 8/3?
Liên quan tới vụ giải cứu nam thanh niên say rượu, nằm trên mái cầu vượt đi bộ trên đường Trần Nhật Duật, Dân Trí dẫn lời đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, khuyên can, giải cứu anh T.V.T. (SN 2000, quê Nghệ An), có hành vi trèo lên mái cầu vượt đi bộ vào đêm 8/3.
Theo vị đại diện, sau khi lực lượng chức năng giải cứu, anh T.V.T. được đưa về trụ sở Công an phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm) để làm rõ lý do người này trèo lên mái cầu vượt. Anh T. cũng được lực lượng y tế chăm sóc, sau khi tỉnh táo, nam thanh niên này đã trình bày với cảnh sát.
Tại cơ quan công an, anh T. cho biết, do có trục trặc với vợ, nên ngày 8/3, anh đã bắt xe khách đi từ Nghệ An ra bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Sau đó nam thanh niên này bắt xe ôm đi lên cầu Thăng Long và ngồi uống bia một mình.
"Qua lời kể, anh T. nói rằng đã uống hết một nửa két bia, sau đó anh này đi bộ từ cầu Thăng Long ra cầu Chương Dương. Khi tới đoạn đường Trần Nhật Duật, anh T. đã trèo lên mái cầu vượt rồi nằm tại đó", vị đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 nói.
Trước đó, VietNamNet đưa tin vào khoảng 22h50 ngày 8/3, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 khi thực hiện tuần tra kiểm soát trên đường Trần Nhật Duật thì phát hiện 1 nam thanh niên đang nằm trên mái cầu vượt dành cho người đi bộ (đoạn đối diện số nhà 385 Hồng Hà, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm).
Tổ công tác của Đội CSGT đã vận động nam thanh niên bình tĩnh, đồng thời phân luồng giao thông và giải tán đám đông hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.
Để triển khai giải cứu, sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động 1 xe thang, 1 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Tại hiện trường, trong bối cảnh người dân hiếu kỳ, tập trung đông theo dõi, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phải trải đệm hơi dưới đường để đề phòng tình huống xấu. Đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ thuyết phục nam thanh niên giữ bình tĩnh.
Gần một giờ sau, đến 23h45, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận được vị trí nam thanh niên nằm trên mái cầu vượt bằng xe thang và đưa xuống mặt đất an toàn.
PN (SHTT)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (17:41)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (17:28)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (17:15)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (17:10)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (1 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (1 giờ trước)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (1 giờ trước)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (1 giờ trước)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (1 giờ trước)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (1 giờ trước)