-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Xã hội
18/02/2017 14:26Vụ thi thể bé trai trôi sông: Cha mẹ ngây dại tìm con
![]() |
“Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện bị ngoại lực tác động và nguyên nhân bé tử vong được xác định do ngạt nước”, trung tá Hồ Quy, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an quận Gò Vấp thông tin.
Trước đó, vào sáng 16.2, người đàn ông ra sông Vàm Thuật (đoạn qua phường 15, quận Gò Vấp) để vớt lục bình thì nhìn thấy vật có hình dạng giống búp bê nên tiến lại gần kiểm tra. Khi đến nơi người này tá hỏa phát hiện đây là thi thể bé trai nên hô hoán thông báo nhiều người biết.
Tại hiện trường, bé trai (khoảng 6 tuổi), mặc bộ đồ màu đỏ và đang trong giai đoạn phân hủy. Thi thể bé trai sau đó được chuyển về nhà xác để làm thủ tục pháp y.
Tối cùng ngày, ngay khi biết tin Công an vớt được thi thể bé trai trạc tuổi con mình, anh Phát cùng vợ đã vội đến nhận diện và ngã quỵ khi nhận ra nạn nhận chính là đứa con trai duy nhất của mình.
“Ở quê khó khăn nên vợ chồng tôi bồng con theo sà lan để làm thuê. Tai nạn xảy khi sà lan neo đậu trên sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Bình Phước, quận 12, TP.HCM”, người cha mất con nghẹn ngào nói.
Theo anh Phát, chiều tối 14.2, vợ chồng anh để cháu Qúy ngủ bên trong căn phòng trên sà lan rồi loay hoay làm việc, khi trở vào cả hai vợ chồng hốt hoảng không nhìn thấy con đâu. Sợ con rớt xuống nước, anh cùng nhiều người lặn, mò tìm cả khúc sông nhưng tung tích về con vẫn vô vọng.
“Suốt 2 ngày mất con vợ chồng tôi như điên dại, cứ hy vọng có một phép màu. Hy vọng một ghe chài nào đó thấy được con và cứu sống nhưng cuối cùng phép màu đã không có. Vợ chồng tôi mãi mãi mất con rồi”, anh Phát nghẹn ngào.
Công an quận Gò Vấp xác định bé Quý bị tai nạn té xuống sông và tử vong do ngạt nước nên đã bàn giao thi thể bé cho gia đình lo hậu sự.
Theo Dương Thanh (Dân Việt)








- 7 điều không còn đúng về Android (1 giờ trước)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (1 giờ trước)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (1 giờ trước)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (2 giờ trước)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (2 giờ trước)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (2 giờ trước)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (2 giờ trước)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (2 giờ trước)




