-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Xã hội
10/03/2024 01:15Vụ thi thể cháy đen, mất dương vật ở vườn cao su: Người dân chưa hết bàng hoàng
Trưa 9/3, ông Nguyễn Yên - Chủ tịch UBND xã Đăk Cấm - cho biết, Công an thành phố Kon Tum điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể của nạn nhân trong vụ chết cháy, mất dương vật xảy ra ở lô cao su thuộc thôn 9.
"Địa phương vẫn đang chờ kết quả. Trường hợp không có người nhà tới nhận, địa phương sẽ tiến hành mai táng nạn nhân theo quy định", ông Yên cho hay.
Theo bà Lê Thị Sáu (người dân có mặt tại hiện trường), ban đầu mọi người trong thôn thấy khói bốc lên nhưng ít nên tưởng có ai đốt rác. Sau khi thấy cháy lớn, khói nghi ngút trong rừng cao su, một vài hộ dân mới chạy lên dập lửa vì sợ đám cháy lan sang các nhà khác. Lúc này mọi người vẫn chưa biết có một thi thể trong đám cháy.
Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, anh Đông (con trai của chủ vườn cao su) chia sẻ, sau khi anh cùng hàng xóm tiến hành dập lửa xong, để chắc chắn nên bố anh quay lại vườn kiểm tra xem đám cháy đã tắt hẳn chưa. Trong lúc đang rọi đèn thì tá hỏa phát hiện một thi thể cháy đen. Lúc đó, ông hoảng hốt chạy thẳng lên UBND xã Đăk Cấm để báo chính quyền địa phương về vụ việc.
“Sau đó tầm 30 phút, tôi cùng bố và 5 người khác trong xóm quay lại để xác thực chắc chắn. Khi nhìn thấy thi thể cháy đen, tôi cực kỳ sốc, tay chân bủn rủn. Đến tận sáng nay, cả gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc đêm qua,” anh Đông nói thêm.
Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.
Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 20h ngày 8/3, người dân bàng hoàng phát hiện một xác chết bị cháy ở thôn 9 (xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum). Ngay sau đó, người dân đã báo với chính quyền địa phương tới hiện trường điều tra, làm rõ.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện gần thi thể có một chai nhựa nghi đựng xăng. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tuỳ thân nên cơ quan công an chưa xác định được danh tính, thân nhân.
Biên Thùy (SHTT)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (27 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (38 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (55 phút trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)
- TPHCM miễn phí xe buýt và metro trong ngày đầu năm 2026 (1 giờ trước)