-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Xã hội
11/12/2024 20:35Vụ trẻ nghi bị bạo hành ở Vũng Tàu: Gửi con 4 tháng mới biết chuyện đau lòng
Sau 4 ngày biết sự việc con mình bị bạo hành khi gửi tại nhà bà Trịnh Thị B. (48 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu), chị Trần Thị Thanh T. mẹ của bé gái 1 tuổi (một trong 3 bé bị bạo hành) vẫn rất xót xa khi xem lại các clip.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị T. cho biết, chị gửi con tại nhà bà B. khoảng 4 tháng qua, trong thời gian này không phát hiện biểu hiện bất thường của con.
Hàng ngày, chị gửi con từ 7h30 để đi làm, đến 17h chiều thì đón về.
Gần đây chị phát hiện vết trầy xước trên mặt con nhưng nghĩ là trẻ em chơi với nhau nên va chạm là bình thường, do đó chị không dò hỏi bà B.
“Đến ngày 7/12 vừa rồi, khi nhận được clip quay lại cảnh con mình bị đánh, bóp mũi, giật tóc trong lúc cho ăn tôi mới bàng hoàng, không thể tin rằng bà B. lại đối xử với cháu như vậy. Khi xem clip, tôi run rẩy không nói nên lời, rất đau lòng...”. Chị T. chia sẻ.
Chị T. cho biết, ngay trong tối hôm đó, chị đã làm đơn tố giác hành vi hành vi bạo hành của bà B. và cung cấp các clip cho cơ quan công an.
“Người ta không chịu được những cảnh đó nên mới quay lén lại đưa cho tôi. Qua clip cho thấy, ngoài con tôi thì còn có 2 cháu bé khác cũng bị bà B. bạo hành như vậy; các phụ huynh khác cũng đã đến công an gửi đơn tố giác”. Chị T. cho hay.
Theo chia sẻ của chị T., từ hôm phát hiện sự việc đến nay, chị cho bé ở nhà và dành thời gian chăm con.
Như VietNamNet thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu vừa áp dụng biện pháp giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với bà T.T.B. để làm rõ hành vi Hành hạ người khác.
Theo điều tra ban đầu, bà B. tự nhận giữ trẻ tại nhà riêng tại số 318/6/1B Lê Lợi, phường 7. Ngày 22/11 vừa qua, bà B. thuê chị B.T.M.L. (25 tuổi) phụ giúp việc, tuy nhiên đến ngày 6/12, chị L. nghỉ làm việc tại nhà trẻ do thường xuyên chứng kiến việc bà B. dùng tay bịt mũi, vỗ vào miệng, mặt, đầu, giật tóc và dùng thìa ăn cơm, điều khiển tivi đập vào miệng các cháu trong lúc cho ăn.
Những lần chứng kiến, chị L. đã dùng điện thoại quay lại, sau đó cung cấp cho các phụ huynh. Các đoạn clip sau đó được lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.
Theo cơ quan chức năng TP Vũng Tàu, bà B. không có chuyên môn về sư phạm mầm non.
Hiện UBND phường 7 và Công an phường đã lập biên bản yêu cầu tạm dừng hoạt động giữ trẻ.
Theo Quang Hưng (VietNamNet)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Bão Hạ Long gây cảnh tượng kinh hoàng tại Nhật Bản (14:25)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)




