-
Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng 4 loại nước này
-
Nhãn hàng đau đầu vì "kiếp nạn" khi hợp tác với TikToker, KOL
-
Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng
-
Chỉ cần chú ý đến điều sau, có thể cải thiện vận khí, mang may mắn đến với gia đình
-
Nhân chứng kể lại giây phút hoảng loạn ở Louvre, du khách tháo chạy giữa vụ cướp thế kỷ
-
Những ngày bận rộn tôi chỉ cần công thức này: Dễ nấu, ngon miệng, đủ chất mà không sợ béo
-
Nhà đầu tư nên làm gì sau phiên chứng khoán lao dốc mạnh nhất lịch sử?
-
Những điểm đến nổi tiếng, không thể bỏ lỡ ở phường đông dân nhất cả nước
-
Ngân hàng rao bán khoản nợ của một doanh nghiệp kinh doanh vàng
-
Lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC có giảm?
Xã hội
09/09/2017 23:17Vụ trưởng Thanh tra: "Tôi không tham nhũng sao phải xin lỗi"
Ông Nguyễn Minh Mẫn khẳng định mình không mạt sát người làm báo, do vậy "không phải xin lỗi ai".
![]() |
Ông Nguyễn Minh Mẫn. Ảnh: Bá Đô |
- Ông bị kết luận đã phát ngôn không chuẩn mực về hoạt động báo chí tại cuộc làm việc với Đại học quốc gia TP HCM cách đây gần một năm, ông nói gì về điều này?
- Kết luận ban hành vào 31/8 đã làm ảnh hưởng đến cá nhân tôi và tôi xin khẳng định, nội dung đó trái pháp luật, không chính xác, thậm chí có tính chất dồn ép và hạ nhục tôi.
- Căn cứ nào để ông khẳng định như vậy?
- Tôi là người đứng đầu đoàn thanh tra, và được Tổng thanh tra giao nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của đoàn công tác tại Đại học quốc gia TP HCM vào 15/9/2016. Trong quyết định thanh tra nêu rõ giao vụ trưởng Vụ 3 là tôi, chỉ đạo và theo dõi giúp Tổng thanh tra Chính phủ xử lý hoặc trình lãnh đạo xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn công tác.
Vì vậy, phát biểu chỉ đạo của tôi trong cuộc họp là hoàn toàn đúng quy định của Luật thanh tra; không có gì phải bàn cãi vậy tại sao lại truy tôi vi phạm.
Hơn nữa, hoạt động thanh tra và quán triệt nội dung thanh tra là hết sức bình thường, thuộc phạm vi và trách nhiệm của người đứng đầu. Tôi phát biểu thì có gì vi phạm, có phải tham nhũng gì đâu mà bắt tôi xin lỗi.
Ngoài ra, mọi động của đoàn thanh tra cần được bảo mật theo quy định pháp luật, vậy mà vẫn có người ghi âm, tung video lên mạng là trái quy định; có mục đích xấu.
"Tôi không mạt sát người làm báo"
- Vậy trong cuộc làm việc nêu trên, ông có phát ngôn "mạt sát người làm báo" hay không?
- Trong khi phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc làm việc đó, tôi không có bất cứ một phát ngôn nào vi phạm pháp luật, nói xấu hoặc mạt sát ai như báo chí nêu.
Tôi là trưởng đoàn thanh tra đồng thời là một nhà giáo, một nhà báo nhiều năm lăn lộn với nghề, nên tôi tự biết mình phải ứng xử như thế nào cho phù hợp. Không chỉ ở những cuộc họp quán triệt với tư cách là trưởng đoàn thanh tra, mà ở đời thường tôi vẫn luôn sống, ứng xử rất có văn hoá.
Cuộc làm việc hôm đó, tôi phát biểu có mở đầu, thân bài và kết luận rất bài bản. Còn bản ghi âm, ghi hình tung lên mạng xã hội chỉ kéo dài vài phút với nội dung hoàn toàn bịa đặt và sai lệch với những gì tôi nói.
Quả thật hôm đó trong phát biểu thì tôi có nói đến văn hoá, tinh thần chỉ đạo với đoàn thanh tra là phải ngăn ngừa thói hư tật xấu, ngăn ngừa tình trạng giả danh nhà báo và các cá nhân thái hoá biến chất, chứ không có từ nào mạt sát những người làm báo.
- Kết luận yêu cầu ông phải xin lỗi công khai, ông thực hiện điều đó như thế nào?
- Tôi nói rồi: Tôi không thể chấp nhận việc buộc phải xin lỗi vì tôi không làm gì sai. Tôi làm việc theo đúng pháp luật, hợp tình hợp lý. Việc bắt tôi phải xin lỗi là sự áp đặt, ức hiếp về tinh thần đối với tôi.
Cả 40 năm cống hiến, tôi không mắc khuyết điểm nào, luôn luôn đấu tranh chống tiêu cực vậy sao lại bắt tôi xin lỗi, xin lỗi cái gì.
- Vậy ông đã làm những gì để tự bảo vệ mình trước diễn biến trên?
- Năm 2016, sau khi video được tung lên mạng thì tôi đã làm văn bản báo cáo Tổng thanh tra Chính phủ và tổ chức Đảng của cơ quan, trong đó khẳng định việc đưa thông tin về hoạt động của đoàn thanh tra lên mạng là sai.
Sau đó một vài tháng, tôi liên tục báo cáo bằng văn bản lên Tổng thanh tra nhưng không nhận được phản hồi. Đến nay, tôi cũng gửi văn bản đi nhiều ban ngành đề nghị xem xét tính đúng sai của sự việc.
Chiều 8/9, ông Phan Văn Sáu - Tổng thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III), đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực về báo chí trong buổi công bố thanh tra Đại học quốc gia TPHCM một năm trước. Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định những những phát ngôn "xúc phạm người làm báo" trong đoạn ghi âm trên mạng internet là của ông Nguyễn Minh Mẫn; ông này sẽ phải xin lỗi song cách thức cụ thể chưa được xác định. Tháng 9/2016, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm dài hơn 10 phút ghi lại lời của ông Nguyễn Minh Mẫn tại cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TP HCM và các trường trực thuộc. Trong đó, có đoạn ông Mẫn nói: "... bởi vì trong quá trình thanh tra mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Nên các đồng chí phải khắc phục ngay từ đầu không tiếp đoàn nào cả...”. Trước diễn biến trên, Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã ký công văn đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét, có ý kiến về thông tin ông Nguyễn Minh Mẫn (Quyền Vụ trưởng Vụ III) phát ngôn thiếu chuẩn mực. |
Theo B.Đô (VnExpress.net)







- Tin buồn với fan Samsung (30 phút trước)
- Campuchia điều tra vụ công dân Hàn Quốc tử vong trong khách sạn (38 phút trước)
- Nhà nghiên cứu Harvard: 4 lời khen khiến con gái thiếu tự tin (41 phút trước)
- Ngã ngửa với hậu trường cảnh phim hút 3 triệu lượt xem trên sóng giờ vàng VTV (46 phút trước)
- Cầu thủ trẻ sa bẫy lừa đảo, bị sát hại dã man (51 phút trước)
- Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng 4 loại nước này (52 phút trước)
- Máy bay Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Singapore phải quay đầu khẩn cấp (56 phút trước)
- Nga nêu lý do chọn Hungary đăng cai hội nghị Putin - Trump, tố châu Âu cản trở (59 phút trước)
- Bão hướng vào Đà Nẵng – Quảng Ngãi, mưa lớn từ đêm mai (1 giờ trước)
- Ninh Dương Lan Ngọc có phải dừng hoạt động? (1 giờ trước)



