-
Tử vi thứ 4 ngày 18/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ vất vả, Hợi ăn nên làm ra -
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở
Xã hội
15/10/2017 16:27Vụ trưởng thanh tra: "Tôi làm đúng nên sẽ không xin lỗi bất cứ ai"
Lần đầu tiên một quyền Vụ trưởng cơ quan thanh tra xin giấy phép tổ chức họp báo về một nội dung liên quan đến cá nhân.
![]() |
| Ông Nguyễn Minh Mẫn tổ chức họp báo ở một khách sạn sang trọng, với khán phòng sức chứa 100 người. Ảnh: Bá Đô |
9h sáng 15/10, ông Nguyễn Minh Mẫn - quyền vụ trưởng vụ Thanh tra Văn hoá, Xã hội (Vụ III) Thanh tra Chính phủ, tổ chức cuộc họp báo về việc cá nhân ông bị "đánh hội đồng và bôi xấu" trong thời gian qua.
"Tôi bị ghi âm trộm và cắt xén nội dung phát biểu"
Vận bộ ký giả màu ghi xám, ông Mẫn bước vào, đứng nghiêm rồi gập người cúi chào cả trăm phóng viên đang hiện diện chật kín khán phòng dành cho 100 người.
Bình tĩnh chỉnh chiếc micro, Vụ trưởng thanh tra trình bày bài phát biểu dài hơn một trang, nhấn mạnh xuất thân, quá trình học tập, làm việc của ông và gia đình. "Tôi luôn sống gần gũi, trách nhiệm với nhân dân, với đất nước và tổ quốc thân yêu của mình", ông nói.
Vụ trưởng thanh tra khẳng định cuộc đời ông "chưa bao giờ có một vết nhơ bẩn nào cả, ấy vậy mà vào ngày 27/9/2016, khi ông phát biểu chỉ đạo cuộc thanh tra ở Đại học quốc gia TP HCM thì một số cá nhân đã lợi dụng để ghi âm trộm".
Giọng bức xúc, ông Mẫn cho rằng, những người ghi âm đã không dám đưa đầy đủ bài phát biểu mà đã cắt xén...
Bài trình bày của ông Mẫn trước báo giới nhiều lần bị ngắt quãng vì ông khó thở và ho liên tục.
"Họ đánh hội đồng tôi"
Theo Vụ trưởng thanh tra, gần hai tháng sau khi ông bị ghi âm trộm phát biểu, vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống ngành thanh tra 23/11/2016, những người ghi âm đã đưa nó lên mạng, sau đó một số kênh thông tin viết bài không chính xác về ông.
Ông phân tích diễn biến trên với giọng bức xúc, "họ không tung đoạn ghi âm lên ngay mà chọn ngành thành lập ngành, để thực hiện một âm mưu có tính hệ thống: Làm sai lệch ý kiến chỉ đạo của tôi, cấu kết với bên ngoài để đưa tin không chính xác".
"Họ bôi nhọ, đánh hội đồng tôi. Vậy thì tôi xin hỏi rằng họ đã căn cứ vào đâu? Cơ sở pháp lý nào? Những thông tin đó được cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật nào thẩm định, kiểm chứng trong suốt một năm qua chưa?", ông nói.
Ông Mẫn thanh minh, bài phát biểu của ông ở Đại học Quốc gia TP HCM dài 30 phút, với các nội dung chủ yếu là quán triệt thành viên của Đoàn công tác không được "xin cho người thân hoặc môi giới xin người vào làm việc trong đơn vị mà mình đang thực thi công vụ"...
Ông cũng nghiêm cấm thành viên đoàn thanh tra lợi dụng công vụ để đặt hàng, câu kết với ai đó ở bên ngoài, với một số người giả danh phóng viên hoặc là phóng viên, nhà báo lợi dụng hoạt động của mình để moi móc, lấy thông tin không chính thống với mục đích xấu.
"Đặc biệt là một số người làm cộng tác viên cho báo, tạp chí, họ đã dùng công văn, giấy giới thiệu, thậm chí còn ép plastic, để viết bài hoặc xin làm quảng cáo…", ông nói và xin khẳng định việc làm của mình là đúng pháp luật, đúng nhiệm vụ.
Vụ trưởng thanh tra cho rằng, việc ai đó tự ý ghi âm lén phát biểu của ông, cắt xén nội dung để phát tán lên mạng xã hội là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Cuối bài phát biểu, ông Mẫn nhấn mạnh bản thân không có bất kỳ sai sót nào cả. "Tôi làm đúng nên tôi không phải xin lỗi bất kỳ ai hết", ông nói.
Dứt lời, ông Mẫn cúi đầu hai lần cảm ơn các nhà báo trong khán phòng. Ông chia sẻ "tôi đang không được khoẻ, nên xin phép được nghỉ ngơi ít phút trước khi vào nội dung trao đổi, hỏi đáp".
![]() |
| Các phóng viên và những người quan tâm đến tham dự cuộc họp báo. Ảnh: Bá Đô |
Trước đó ông Mẫn đã gửi giấy mời và thông báo sự việc đến nhiều phóng viên. Cuộc họp báo diễn ra ở một khách sạn sang trọng giữa trung tâm Hà Nội. Chi phí thuê khách sạn và tổ chức họp báo do ông Mẫn chủ động với sự hỗ trợ của gia đình.
Chiều qua 14/10 là ngày nghỉ, nhưng ông Mẫn đã lên cơ quan để tập trung dự thảo nội dung phát biểu và trả lời tại cuộc họp báo. Vào chiều tối, ông cũng đến phòng họp báo để kiểm tra, chuẩn bị cho buổi bọp báo diễn ra chu đáo.
Ông cho hay khách mời của ông chỉ gồm 15 cơ quan báo chí chính thống, ngoài ra các cơ quan báo chí khác vẫn có thể đến nhưng sẽ không chính danh.
Khẳng định đây là buổi họp báo riêng, liên quan đến vấn đề cá nhân nên ông Mẫn cho hay sẽ không đề cập bất kỳ nội dung nào liên quan đến hoạt động thanh tra và cơ quan chủ quản.
Theo kế hoạch và căn cứ giấy phép Sở Thông tin truyền thông Hà Nội cấp cho ông Mẫn, cuộc họp báo sẽ diễn ra từ 9h đến 10h sáng 15/10; việc phát biểu, trả lời và dẫn chương trình do một mình ông Mẫn đảm nhận.
Để có được giấy phép họp báo, trước đó, ông Mẫn từng hai lần bị Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội từ chối vì những nội dung đề nghị trong cuộc họp chưa đúng mục đích và quy định của pháp luật.
| Ông Nguyễn Minh Mẫn 'Tôi làm gì sai mà phải xin lỗi' |
| Tháng 9/2016, mạng xã hội xuất hiện đoạn ghi âm hơn 10 phút lời của ông Nguyễn Minh Mẫn tại cuộc làm việc với lãnh đạo Đại học quốc gia TP HCM và các trường trực thuộc. Trong đó, ông Mẫn nói: "quá trình thanh tra mà báo chí nó nhiễu thì rất là nhục. Nên các đồng chí phải khắc phục ngay từ đầu không tiếp đoàn nào cả". Ngày 31/8, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiểm tra việc phát ngôn của công chức. Cơ quan này xác định những phát ngôn "xúc phạm người làm báo" trong đoạn ghi âm trên mạng là của ông Nguyễn Minh Mẫn và quyết định ông này sẽ phải xin lỗi. Tuy nhiên, ông Mẫn khẳng định, nội dung kết luận trên là trái pháp luật, không chính xác, thậm chí có tính chất "dồn ép và hạ nhục ông". Ông sẽ không xin lỗi vì "phát biểu thì có gì vi phạm, có phải tham nhũng gì đâu". |
Theo Bá Đô (VnExpress.net)
- Arsenal quật ngã Leverkusen tại Emirates: "Pháo thủ" tiếp tục nuôi mộng "ăn 4" (06:05)
- Tử vi thứ 4 ngày 18/3/2026 của 12 con giáp: Ngọ vất vả, Hợi ăn nên làm ra (06:00)
- Hàng chục người sập bẫy lừa điều trị tóc, mất hơn 2 tỷ đồng tại cơ sở không phép ở TP.HCM (17/03/26 23:19)
- Công an TP.HCM bổ nhiệm thủ trưởng hai cơ quan điều tra (17/03/26 23:05)
- Vụ xe tải gây tai nạn liên hoàn làm chết người: Tài xế dương tính với ma túy (17/03/26 22:57)
- Hóa chất Đức Giang và “mảng ngầm” bất động sản nghìn tỷ ít người biết (17/03/26 22:38)
- Vụ ông lão cụt tay bị rắn cắn: Số tiền ủng hộ quá lớn, gia đình xin dừng nhận hỗ trợ (17/03/26 22:14)
- Tàu chiến Mỹ chở hàng nghìn lính thủy quân lục chiến tiến về Trung Đông (17/03/26 22:10)
- Drone xâm nhập khu vực sân bay: Vietnam Airlines thiệt hại hàng tỉ đồng, hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng (17/03/26 21:56)
- Lời kể từ nhân chứng vụ 3 người tử vong trên tàu hàng (17/03/26 21:29)

