Xã hội

Vụ xe bồn lật, đè chết 3 người trong gia đình ở Lào Cai: Tiếng khóc nhói lòng của người mẹ già

Chứng kiến cảnh con trai, con dâu và cháu nội tử nạn, bà Vương Thị Pảng chỉ biết đau đớn khóc lặng.

Những ngày qua, tại một căn nhà nhỏ thuộc thôn Mương Bát, xã Thông Nhất, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai, bao trùm không khí tang thương. Người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương đã tổ chức tang lễ cho vợ chồng anh Lương Văn C. (30 tuổi, trú xã Thống Nhất) và chị Hà Thị B. (27 tuổi) cùng con trai Lương Đức T. (2 tuổi). Ai cũng xót xa cho hoàn cảnh của các nạn nhân xấu số.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 11/6, tại Km 135+500 QL4D thuộc đia phận thôn Giành Thàng, xã Đồng Tuyển, TP.Lào Cai, xe bồn chở bê tông BKS 24C-064.93 di chuyển hướng từ TP.Lào Cai đi thị xã Sa Pa.

Vụ xe bồn lật, đè chết 3 người trong gia đình ở Lào Cai: Tiếng khóc nhói lòng của người mẹ già
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VnExpress

Đến địa phận ngã tư thôn Giàng Thàng thì gặp tình huống giao thông nên đã phanh gấp khiến xe bị lật, đè vào một chiếc xe bán tải đang đỗ ven đường và xe máy BKS 24B3-196.39 do anh C. điều khiển, chở theo vợ và con. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh C. cùng con nhỏ tử vong. Thời điểm gặp nạn, chị B. đang mang bầu 6 tháng.

Theo báo Giao Thông, trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh C., anh Lương Văn Lược (anh trai của nạn nhân) vẫn chưa hết bàng hoàng, liên tục khóc nghẹn khi bỗng chốc mất đi người em trai, em dâu và đứa cháu nhỏ.

Bà Vương Thị Pảng cũng khóc lặng bên bàn vong của con trai, con dâu và cháu nội, “Vợ chồng nó đều chịu thương, chịu khó, tiết kiệm lắm nhưng cuộc sống quá khó khăn. Thật không ngờ, số phận lại tai ương đến vậy. Hai vợ chồng vừa sửa lại căn nhà để sau khi sinh đứa thứ 2 ở, ai ngờ…”, bà Pảng khóc lặng.

“Thật sự quá đau xót khi vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình. Đã hai ngày nay, bà con trong xã, trong thôn bỏ hết việc đồng áng để đến động viên chia sẻ với gia đình. Đêm hôm trước, ai đến tiễn đưa cũng không cầm được nước mắt”, ông Trần Hải Đường, Trưởng thôn Mường Bát ngậm ngùi chia sẻ.

Sáng ngày 12/6, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình anh C.. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Công an tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh.

Vụ xe bồn lật, đè chết 3 người trong gia đình ở Lào Cai: Tiếng khóc nhói lòng của người mẹ già - 1
Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến thắp hương cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Báo Lào Cai

Tại gia đình các nạn nhân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương với thân nhân các nạn nhân, đồng thời động viên thân nhân nạn nhân cố gắng vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong cho thân nhân các nạn nhân. Sở Giao thông vận tải – Xây dựng, Công an tỉnh, Công an TP. Lào Cai cũng trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Liên quan đến vụ tai nạn, Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma tuý đối với tài xế điều khiển xe bồn chở bê tông lật ngang đè xe máy và ô tô khiến 3 người tử vong tại Lào Cai. Theo đó, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tài xế không có nồng độ cồn và chất ma túy. Trước khi xảy ra tai nạn, xe bồn chạy với tốc độ 27km/h, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Hoàng Yên (Đời Sống & Pháp Luật)




https://www.doisongphapluat.com/vu-xe-bon-lat-de-chet-3-nguoi-trong-gia-dinh-o-lao-cai-tieng-khoc-nhoi-long-cua-nguoi-me-gia-a578683.html