-
Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật -
U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang -
Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người -
U22 Việt Nam đánh bại Thái Lan, giành HCV sau màn lội ngược dòng ngoạn mục -
Đè bẹp Indonesia 5-0, futsal nữ Việt Nam hiên ngang giành HCV SEA Games 33 -
Căn nhà 18m2 của cô gái trẻ với thiết kế hiện đại, siêu gọn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều trầm trồ -
Thông tin sốc vụ sữa giả Hiup: 26 sản phẩm giả với doanh thu 6.700 tỷ, chiêu thức rửa tiền tinh vi? -
Bán USB nhạc nửa triệu đồng bị chỉ trích, Ưng Hoàng Phúc lên tiếng về nghi vấn "tìm lại hào quang" -
Sông Tô Lịch sắp thay "áo mới" với dự án cải tạo hơn 4.665 tỷ: Loạt tiện ích hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn -
Sự thật khó tin phía sau vụ 2 võ sĩ Muay Thái của Việt Nam bỏ cuộc tại SEA Games 33 vì bị "xử ép"
Xã hội
19/05/2017 14:42Vụ xe Camry đâm chết 3 người ở Bắc Ninh: “Tôi nhớ con nhiều lắm”
“Tối đó nó xin tôi đi chơi, chúng nó chủ nhật nào cũng rủ nhau đi chơi. Nó vừa đi chưa đầy 1 tiếng thì có người gọi điện về báo ra UBND xã Nhân Hòa gấp. Lúc đấy tôi lại tưởng nó đi đánh nhau bị bắt vào đấy. Ra đến nơi thì ai ngờ…” – anh Thuy nói ngắt quãng.
Vụ tai nạn do Phạm Đình Thành (SN 1986) gây ra tối 14.5 đã khiến 3 người đi xe đạp điện tử vong là các em: Nguyễn Văn Đông (SN 2002), Nguyễn Văn Hải (SN 2001) và Nguyễn Văn Hào (SN 1999) cùng trú thôn Việt Vân (xã Việt Thống, huyện Quế Võ) tử vong. Trong đó, em Đông và Hải đang học lớp 9 trường THCS Việt Thống, em Hào đang học lớp 11 trường THPT Dân lập Quế Võ.
![]() |
| Hiện trường vụ tai nạn giao thông đau lòng khiến 3 học sinh ở xã Việt Thống tử vong. |
Thôn nhỏ Việt Vân một buổi chiều mưa ảm đạm giữa tháng 5 nằm gọn dưới chân núi cao, nơi đây đang trải qua những tháng ngày buồn bã. Gia đình 3 học sinh vừa tử nạn cách nhau có vài trăm mét.
Niềm tiếc thương khôn nguôi hằn trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây. Không đau sao được khi cách đây vài ngày, họ đã phải tiễn đưa 3 đứa trẻ của làng về với đất mẹ trong nỗi đau tột cùng.
Ngôi nhà nhỏ nằm trong ngõ sâu ngoằn ngoèo dưới chân núi là nơi gia đình em Nguyễn Văn Hào đang trú ngụ. Chiếc rạp dựng vội cho lễ tang còn nguyên trên sân. Nhiều hàng xóm vẫn qua thăm hỏi, động viên gia đình.
![]() |
| Anh Thuy đau khổ bên bàn thờ con trai. Ảnh Tiền Phong |
Ở một góc nhà, cách hương án của con trai vài mét, chị Nguyễn Thị Hợi (mẹ đẻ Hào) nằm đấy sau những nỗi đau tưởng chừng không gì có thể tả nổi.
Anh Nguyễn Văn Thuy (SN 1975, bố Nguyễn Văn Hào) dường như đang cố kìm nén những giọt nước mắt trực lăn ra trên gò má khắc khổ. Anh ngập ngừng kể về buổi tối định mệnh với con trai anh.
“Tối đó nó xin tôi đi chơi, chúng nó chủ nhật nào cũng rủ nhau đi chơi. Nó vừa đi chưa đầy 1 tiếng thì có người gọi điện về báo ra UBND xã Nhân Hòa (gần hiện trường vụ tai nạn) gấp. Lúc đấy tôi lại tưởng nó đi đánh nhau bị bắt vào đấy. Ra đến nơi thì ai ngờ…” – anh Thuy nói ngắt quãng.
Theo lời người đàn ông 42 tuổi, có lẽ anh chị sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai được sau cái chết đột ngột của con.
“Tôi nhớ em nó lắm chú ạ, nhất là mỗi chiều. Tôi cứ nhớ cái hình ảnh chiều chiều em nó mặc đồ thể thao, múc cám heo cho heo ăn xong là nó xin đi chơi bóng với bạn. Ai cũng khen nó ngoan” – anh Thuy nhìn ra sân và khóc.
![]() |
| Thôn nhỏ Việt Vân (xã Việt Thống) là nơi gia đình 3 nạn nhân sinh sống |
Do hoàn cảnh khó khăn, hàng ngày anh Thuy đi làm xây dựng, chị Hợi thì đi làm công ty cả ngày, mọi việc lợn gà, cám bã ở nhà 3 anh em Hào thay nhau phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên, nỗi đau bất ngờ khiến cả gia đình anh như gục ngã.
“Chiều 17.5, gia đình người gây tai nạn cho cháu cũng đến đây, trước họ nói thắp hương cho cháu, sau là nói nhiều chuyện phía sau. Bố nó (anh Thuy – PV) nói gia đình không thể nói thêm được chuyện gì vào lúc bối rối này” – bà ngoại Hào ngậm ngùi.
Chung hoàn cảnh như gia đình anh Thuy, gia đình anh Nguyễn Văn Thuận (bố đẻ em Nguyễn Văn Đông) và gia đình anh Phạm Văn Hùng (bố đẻ em Phạm Văn Hải) cũng đang phải trải qua những tháng ngày đau buồn nhất…
“Tiếc cho tương lai cậu ấy”
Là người điều khiển chiếc xe Camry mang biển kiểm soát 99A 14877 gây tai nạn vào đêm 14.5 tại địa bàn xã Nhân Hòa (Quế Võ, Bắc Ninh) khiến 3 học sinh tử vong và nhiều thanh niên khác bị thương, hiện tại, Phạm Đình Thành đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra hành vi vi phạm của mình.
Theo tìm hiểu của PV, Thành sinh năm 1986, quê ở xã Đại Xuân (Quế Võ, Bắc Ninh). Trước khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, anh này đang là cán bộ của Bệnh viện Đa khoa Quế Võ.
Ở địa phương, gia đình Thành được nhận định sống khá hòa thuận, gần gũi với mọi người. Hiện tại, tài xế này đã có vợ và 2 con và đang chung sống cùng bố mẹ.
Là con 1 trong gia đình khá giả, theo nhận định của nhiều người, Thành có lối sống lành mạnh, gần gũi mọi người.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Huy – Chủ tịch UBND xã Đại Xuân (Quế Võ) nhận định, bản thân Thành sống hòa đồng, khi sự việc xảy ra, chính ông cũng thấy rất tiếc cho Thành.
“Tôi thấy tiếc cho tương lai của cậu ấy. Bố Thành làm ở công ty bảo hiểm, mẹ trước đây làm văn thư cho một trường THPT trên địa bàn đã nghỉ hưu. Gia đình cũng có điều kiện. Không những thế, Thành rất hòa đồng, gần gũi với mọi người” – ông Huy nói.
Cũng theo lời vị Chủ tịch xã, Thành sống không bê tha hay nghiện hút gì. Thanh niên sinh năm 1986 cũng hay tham gia các hoạt động thể thao tại địa phương.
“Nhưng tôi cũng vô cùng xót thương cho 3 em nhỏ, nạn nhân của vụ tai nạn đau lòng đó. Bây giờ tất cả chờ vào kết luận từ cơ quan điều tra. Dù thế nào thì Thành cũng phải chịu trách nhiệm cho việc mình gây ra” – ông Huy chia sẻ.
Vị Trưởng Công an xã Đại Xuân cũng nhận định với Dân Việt, Phạm Đình Thành sống tốt, có tiếng ngoan. Khi nhận được tin Thành gây tai nạn, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ.
Theo H.Nguyễn (Dân Việt)
- Nga cảnh báo Mỹ hậu quả khó lường về việc phong tỏa Venezuela (08:08)
- Mối lương duyên 8 năm và "quy tắc ngầm" giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến: Không công khai nhưng chẳng ngại thân mật (33 phút trước)
- Căng thẳng leo thang: Chiến đấu cơ F-16 của Thái Lan oanh tạc mục tiêu tại thành phố Poipet (47 phút trước)
- U22 Việt Nam nhận "mưa tiền thưởng" sau ngôi vô địch, sẵn sàng ngày trở về trong vinh quang (59 phút trước)
- Đêm U22 Việt Nam vô địch: Lời “nhắc khéo” triệu like và quyền lực của “mắt thần” AI giữa biển người (1 giờ trước)
- Hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, nam thanh niên dùng dao khống chế trói tay chân rồi cướp 40 triệu đồng (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 19/12/2025: Nắng xuất hiện trên diện rộng, miền Bắc chờ đón không khí lạnh (1 giờ trước)
- Ông Trump có lặp lại “vết xe đổ” lịch sử của Từ Hi Thái hậu? (1 giờ trước)
- Báo chí quốc tế dành "lời khen có cánh" cho U22 Việt Nam, chế giễu đội Thái Lan (1 giờ trước)
- Uống mật cá trắm để "tăng sinh lực", người đàn ông 38 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch (1 giờ trước)


