-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Xã hội
29/02/2016 16:42Vụ xe “điên” đâm 3 người chết thảm: Nhân chứng bị đạp vỡ điện thoại?
Sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, một thanh niên trong quán Internet cạnh hiện trường cho bết, khi anh này sử dụng điện thoại ghi lại hiện trường thì bị người đàn ông bước xuống từ ô tô gây tai nạn đạp văng điện thoại...
Thông tin ban đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Chúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở tổ 7, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu gái ông Tiến là Trần Gia Hân (6 tuổi, học Trường Tiểu học Ngọc Lâm).
|
|
| Nam thanh niên cho biết, chiếc điện thoại của anh bị vỡ sau khi bị người đàn ông đi ô tô Camry gây tai nạn đạp rơi xuống đường. |
Ông Tiến trên đường chở cháu Hân đi học thì gặp nạn, còn bà Chúc đang đi bộ trên đường thi bị chiếc xe Camry đâm trúng tử vong.
Theo một số người dân tại hiện trường, vào thời điểm trên, chiếc xe Camry mang biển số 29A… lưu thông với tốc độ cao trên phố Ái Mộ đã húc vào một phụ nữ đi bộ và xe máy chở 2 người lên vỉa hè. Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, trong đó có một cháu nhỏ.
"Chiếc Camry vượt đâm trực diện người đàn ông đi xe máy chở bé gái, khiến 2 người bị hất mạnh vào tường. Sau đó, ô tô tiếp tục tông trúng một phụ nữ đi bộ", ông T (50 tuổi, một người dân sống gần hiện trường) kể lại.
Một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết thêm, sau khi xảy ra tai nạn, họ nhìn thấy 2 người (1 nam, 1 nữ) bước xuống từ chiếc ô tô Camry gây tai nạn. Một nam thanh niên trong quán Internet trên đường Ái Mộ sử dụng điện thoại ghi lại hiện trường thì bị người đàn ông bước xuống từ ô tô đạp rơi điện thoại.
“Tôi đang trong nhà thì nghe tiếng "rầm", liền chạy ra xem thì thấy một phụ nữ nằm bất động đưới đường, nhìn sang thì thấy chiếc ô tô (ô tô Camry biển số 29A... - PV) đâm vào vỉa hè. Lúc này một thanh niên trong quán Internet đi ra cầm điện thoại quay thì một người đàn ông bước từ trên ô tô xuống đạp rơi vỡ điện thoại. Sau đó có một người phụ nữ ra can người đàn ông dừng lại”, một người dân sống gần hiện trường cho biết.
Trao đổi với PV, nam thanh niên được cho là bị đạp rơi điện thoại xác nhận sự việc, nhưng anh này tỏ ra ngần ngại cung cấp thêm thông tin vì sợ “phiền phức”.
“Em lấy điện thoại ra quay thì bị đạp rơi, hình ảnh em ghi lại em xóa rồi, em sợ phiền phức”, nam thanh niên nói.
![]() |
| Hình ảnh một người đàn ông ngồi trên ghế lái xe ô tô sau khi gây tai nạn (ảnh chụp từ video đăng tải trên Youtube). |
Theo thượng tá Nguyễn Viết Chức - Phó trưởng Công an quận Long Biên, tài xế gây vụ tai nạn đã ra công an trình diện. Người này là Nguyễn Văn Vinh (SN 1977, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Thời điểm xảy ra tai nạn, ngồi trên ô tô cùng ông Vinh còn có một phụ nữ.
Theo Xuân Lực (Dân Việt)
- Loại củ màu đỏ được bác sĩ tim mạch đánh giá cao, người tiểu đường nên biết (21 phút trước)
- TPHCM vào top 20 điểm mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026 (32 phút trước)
- Nữ sinh 22 tuổi tích lũy 1,8 tỷ đồng nhờ thói quen từ nhỏ (37 phút trước)
- Ông Trump nói 5.000 USD cho mỗi người Mỹ sẽ lấy từ nguồn tiền nào? (52 phút trước)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (1 giờ trước)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (1 giờ trước)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (1 giờ trước)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (1 giờ trước)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (1 giờ trước)

