-
Cứu sống người phụ nữ ở Hà Nội định nhảy cầu tự tử vì một lý do đau lòng -
Từ năm 2026, bán hàng online trên sàn thay đổi lớn về thuế, ai được khấu trừ, ai phải quyết toán cuối năm? -
Tìm thấy 2 cây vàng trị giá hơn 300 triệu đồng người dân đánh rơi xuống sông Hương -
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn -
Sự thật về tin đồn "cán bộ công an bị đâm tử vong" gây xôn xao, công an cảnh báo khẩn -
Từ năm 2026, xe máy rẽ không xi nhan có thể bị phạt tới 14 triệu đồng, nhiều người bất ngờ vì mức xử phạt mới -
Bi kịch "ở rể": Thu nhập 25 triệu/tháng, nộp vợ gần hết vẫn không được quyền biếu Tết bố mẹ đẻ bằng nhà ngoại -
Đỉnh cao "Công ty nhà người ta": Hủy tăng ca cho nhân viên về xem U23 Việt Nam, tặng thêm suất thịt kho tàu gây bão MXH -
Phạt nguội "dồn dập" 24 giờ qua, camera AI ghi nhận loạt vi phạm giao thông khiến nhiều tài xế giật mình -
Thực hư quy định giáo viên phải vận động 95% phụ huynh đóng tiền mới được xếp loại xuất sắc
Xã hội
02/11/2017 02:17Vụ xô xát tại Bệnh viện Phụ sản HN: Người nhà bệnh nhân đạp ngã bảo vệ trước
Liên quan đến sự việc bảo vệ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội bị tố hành hung người nhà khi đưa bệnh nhân vào cấp cứu, chiều ngày 1/11, lãnh đạo bệnh viện đã có buổi thông tin với các cơ quan báo chí về sự việc trên.
Thông tin với báo chí về sự việc, ông Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 23h45 phút ngày 31/10.
Vào thời điểm trên, sau khi chở bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu, lái xe đỗ xe trước khu vực phòng cấp cứu khá lâu không di chuyển nên bảo vệ mới đến để hỏi.
Khi bảo vệ bệnh viện hỏi thì lái xe xác nhận là chưa lấy vé và có đưa 200.000đ đề trả tiền cho bảo vệ và có giải thích, đỗ xe lại nếu người nhà không có vấn đề gì thì về luôn.
Sau đó, bảo vệ có xin số điện thoại của lái xe này và có giải thích là: Do ở khu cấp cứu, nếu khi nào xe cấp cứu đến cần đánh xe đi nơi khác thì sẽ gọi.
Tuy nhiên, người lái xe này không hợp tác và có lời nói thiếu nhã nhặn rồi mở cửa xe đạp bảo vệ 1 cái, khiến người này ngã xuống đất. Sau đó, bảo vệ bức xúc nên hai bên xảy ra xô xát phải nhờ tới công an đến xử lý.
Tại buổi thông tin, ông Ánh cho biết, việc bảo vệ có hành vi đánh lộn với người nhà bệnh nhân là sai. Tuy nhiên, trong lúc bị người nhà bệnh nhân tấn công thì anh đã tự vệ lại.
Ông Ánh cũng thông tin, bảo vệ có hành vi xô xát với người nhà bệnh nhân được xác định là Lưu Quang Thắng (SN 1983) và đã làm bảo vệ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ năm 2013.
"Bảo vệ này đã làm ở đây được 5 năm rồi, trước khi xảy ra xô xát với người nhà bệnh nhân vào đêm qua thì bảo vệ này là người hiền lành và rất có kinh nghiệm.
Tuy nhiên, việc giằng co, xô đẩy nhau đã dẫn đến sự việc không hay.
Nếu bị chửi, bị hành hung trước thì bảo vệ nên nhẫn nhịn thông báo cơ quan công an để xử lý thì mọi việc sẽ diễn biến theo chiều hướng khác và không dẫn đến xô xát.
Cho dù cơ quan công an có điều tra ra vụ việc bảo vệ không sai thì ban lãnh đạo bệnh viện cũng không đồng tình với việc đánh lại người nhà bệnh nhân của bảo vệ.
Chưa đánh được người đỏ mặt, tía tai, đánh người rồi hồn vía lên mây", ông Ánh đưa ra quan điểm.
Theo ông Ánh, nhiệm vụ của bảo vệ là giữ gìn an ninh, trật tự trong bệnh viện. Tuy nhiên, khi xảy ra xô xát thì cần phải thông báo với cơ quan công an, chứ không nên đánh lại người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân.
Sau khi sự việc xảy ra, ban giám đốc bệnh viện đã họp với các bộ phận liên quan để rút kinh nghiệm. Đồng thời đề nghị bảo vệ xin lỗi người lái xe.
"Ban đầu tôi đề nghị bảo vệ đến nhà lái xe xảy ra xô xát với mình để xin lỗi, nhưng lo ngại vấn đề an toàn nên tôi đã mời người nhà bị đánh đến viện để bảo vệ xin lỗi công khai", ông Ánh nói.
Trong cuộc thông tin về sự việc, PV có đặt câu hỏi về việc thời gian gần đây có nhiều bệnh nhân sau khi từ bệnh viện về nhà thì nhận được cuộc gọi thông báo là bác sỹ, y tá của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đến tận nhà chăm sóc.
Tuy nhiên, sau khi người này về thì gia đình bị mất đồ đạc tài sản. Về việc này, ông Ánh cho biết đã nhận được phản ánh và đang cho điều tra, làm rõ sự việc.
Giám đốc bệnh viện cũng khẳng định không có việc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho bệnh nhân và sẽ điều tra việc tại sao số điện thoại của bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bị lọt ra ngoài.
Theo Hoàng Hải (Trí Thức Trẻ)
- Thực hư việc Hồ Ngọc Hà diễn cảnh gia đình hạnh phúc trên mạng, hé lộ cuộc sống hôn nhân với Kim Lý (19:30)
- BLV Anh Quân cảnh báo khẩn: Bị công nghệ AI giả mạo để quảng cáo cá độ lừa đảo (19:11)
- Voi "sát thủ" giết 22 người trong 10 ngày khiến cả một vùng quê hoảng loạn (19:00)
- Hơn 100 ô tô đâm nhau liên hoàn giữa bão tuyết mịt mù tại Mỹ (52 phút trước)
- Tàu cá Khánh Hòa cùng 8 ngư dân mất tích bí ẩn, chỉ tìm thấy giàn lưới trôi dạt (59 phút trước)
- Cựu Phó viện trưởng "vẽ" tổ chức quốc tế ảo, lừa hơn 1.400 thí sinh lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Cơ sở giò chả dùng chất cấm, tuồn 300 tấn thực phẩm bẩn ra thị trường vẫn ngang nhiên hoạt động (1 giờ trước)
- Bố Xuân Bắc nấu cháo gà tiếp lửa cho con trai: "Nếu U23 Việt Nam vô địch, tôi sẽ làm 80 mâm cỗ mời cả làng" (1 giờ trước)
- Cô gái yêu hai anh em sinh đôi cùng một lúc, thuê phòng sống chung và được gia đình ủng hộ (1 giờ trước)
- Sự thật sốc về đội trưởng U23 Khuất Văn Khang: Từng bỏ ăn 3 ngày vì bị bố cấm theo nghiệp cầu thủ (2 giờ trước)