-
"Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" -
Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết -
Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa -
Hương Giang dừng chân sớm tại Miss Universe, bạn trai Phú Cường "gây bão" với tuyên bố: "Giải tán về lấy chồng" -
Bộ Nội Vụ bác bỏ tin đồn sáp nhập tỉnh thành, khẳng định không chủ trương "thu gọn" còn 16 tỉnh -
Cảnh tượng tan hoang sau lũ: Cầu sập, đường ray "Treo Lơ Lửng", hàng loạt địa phương bị cô lập -
Vợ chồng giám đốc Công ty TNHH Mailisa bị khởi tố với cáo buộc buôn lậu -
Hai áp thấp mới xuất hiện gần Biển Đông, khả năng hình thành bão số 15 -
Vụ hàng trăm con giun đất bất ngờ bò lên lối đi bộ ở Đồng Nai, chính quyền chính thức lên tiếng -
Giấc mơ dang dở của chàng trai 18 tuổi: Bức tranh đoàn tàu cao tốc khiến hàng triệu người bật khóc
Xã hội
30/09/2021 14:51Vừa tái xuất, 'chị đại quận 4' liên tục la hét, văng tục chửi thề như 'bắn rap' khiến cán bộ phải cưỡng chế ra xe đưa về
Chiều 29/9, hình ảnh "chị đại quận 4" N.T.N. (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM) chở theo con gái không đội mũ bảo hiểm chạy xe máy ngoài đường khi đang giãn cách được chia sẻ một lần nữa khiến nhiều người xôn xao.
Nhiều người tò mò không hiểu lần ra đường này, người phụ nữ có tiếp tục gây ồn ào hay không. Ngay trong tối cùng ngày, đoạn clip ghi lại hình ảnh "chị đại quận 4" la hét, văng tục chửi thề ở cơ quan chức năng đã được lan truyền trên MXH.
| Vừa tái xuất, "chị đại quận 4" liên tục la hét, văng tục chửi thề như "bắn rap" khiến cán bộ phải cưỡng chế ra xe đưa về |
Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy trang phục của người phụ nữ này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh được dân mạng chụp lại trước đó khi đang dừng đèn xanh đèn đỏ. Cũng giống như những lần trước đó, dù đã được mời về trụ sở giải quyết nhưng người phụ nữ liên tục lớn tiếng, buông lời khiếm nhã với cán bộ làm nhiệm vụ.
Có lẽ do đã có lỗi vi phạm nên lần này, chị N. đã bị lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện và đề nghị chở hai mẹ con về bằng xe ô tô của lực lượng CSGT. Tuy nhiên người phụ nữ liên tục chửi bới, lớn tiếng yêu cầu được trả lại xe.
Trong lúc này, cô con gái ngồi lặng lẽ tại chiếc ghế ở góc phòng chứng kiến toàn bộ hành vi của "chị đại".


Lúc này, một cán bộ công an lên tiếng khuyên người phụ nữ nên đi về nhà ăn cơm vì "con nhỏ nó đói bụng, nó sắp xỉu rồi kìa". Nhưng chị N. vẫn lớn tiếng xưng mày - tao, yêu cầu được trả lại xe và nhất quyết không đi về.
Một nữ cán bộ lúc này mới tiến vào đề nghị chị nói chuyện lịch sự và không xưng mày tao. Nghe vậy, chị N. tiếp tục phân bua như "bắn rap", "Bây giờ tôi nói cho chị biết, xe của tôi, tôi lấy về. Chị nói với mấy anh này đi, nếu mấy anh này làm đúng, tôi yêu cầu xác minh. Tôi đã nói rất rõ với anh này luôn rồi mà anh này không xác minh thì anh này lỗi, chứ không phải lỗi của tôi, thì xe của tôi tôi lấy về. Vậy thôi. Còn anh này làm đúng mà tôi không lấy ra cái GPLX của tôi ấy... thì lúc đó anh ta mới có thể giữ xe tôi được".
Lúc này, một đồng chí cán bộ đưa túi đồ cho cô con gái ý chỉ ra xe để đi về, nhưng chị N. đã kéo lại và đề nghị con gái quay lại ghế ngồi. "Con còn nhỏ, không ai dám làm gì con hết. Biết sao không, tại vì cái việc con làm sẽ ảnh hưởng đến con. Còn mẹ đã làm những chuyện như vậy là đã sai rồi, còn càng ngày càng sai hơn nữa".

Nghe vậy, cán bộ công an hỏi lại, "Biết sai luôn rồi hả?", ngay lập tức, chị đại liền quay lại mắng liên thanh, "Mấy anh sai chứ tôi không có sai, tự nhiên nói tôi sai là sai cái gì. Các anh càng ngày càng quá đáng".
Thấy chị N. mất bình tĩnh, nữ cán bộ đã để nghị bình tĩnh lại nhưng người phụ nữ vẫn tuôn một tràng giọng điệu bức xúc và không để ai chen ngang.
Được yêu cầu đeo khẩu trang, chị N liền phản bác ngang ngược, "Chị là cái gì mà chị cấm tôi đeo? Tôi không đeo luôn đấy". Nữ cán bộ kiên nhẫn mời chị N. ra xe về trụ sở nhưng không được, miệng liên tục văng những lời chửi thề tục tĩu.
Bất lực với hành vi chống đối và liên tục lớn tiếng gây mất trật tự của chị N. nên ngay sau đó lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, đưa người phụ nữ ra xe ô tô.
Thế nhưng, tại đây chị N. vẫn không chịu ngồi yên, liên tục đập cửa kính lớn tiếng mắng mỏ, thậm chí còn mở hẳn cửa để "trả treo" với cán bộ chức năng.
Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Bởi đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ này có thái độ chống đối với lực lượng chức năng sau khi vi phạm.
Trước đó, thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Công an quận 4 cho biết chị N. có dấu hiệu trầm cảm do chuyện tình cảm. Cơ quan chức năng quận 4 đã đưa chị N. vào diện quản lý theo quy định, nếu tiếp tục vi phạm sẽ tăng hình phạt.
Theo PV (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Dự báo thời tiết ngày 22/11: Hà Nội ngày nắng hanh, miền Trung oằn mình đón mưa lớn (07:11)
- "Gen lãnh đạo" không dành cho người chăm chỉ nhất: 3 tính cách "trời sinh làm sếp" (46 phút trước)
- Chân dung người đàn ông dùng drone tải trọng 100kg cẩu người giữa dòng lũ xiết (1 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 22/11/2025 (1 giờ trước)
- Những công ty vợ chồng Mailisa đứng tên, hé lộ tình hình kinh doanh hiện tại chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa (1 giờ trước)
- Tử vi thứ 7 ngày 22/11/2025 của 12 con giáp: Tị cân bằng, Dậu chán nản (1 giờ trước)
- Loạt bê bối khó che giấu của vợ chồng Mailisa trước khi bị bắt, từ thiện chỉ là ‘vỏ bọc’? (21/11/25 23:10)
- HLV Kim Sang-sik công bố danh sách U22 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33 (21/11/25 22:20)
- Bắt giữ bảo vệ quán nhậu đâm tử vong đồng nghiệp, hé lộ nguyên nhân đau lòng (21/11/25 22:18)
- Hé lộ lời nhắn nhủ của Mailisa đến mẹ và con dâu trước khi bị bắt, đã biết trước sẽ bại lộ? (21/11/25 22:00)