Đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà lớn tuổi khóc nức nở trên chuyến xe khách từ Đắk Lắk vào TPHCM đang được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Ngày 13/12, trao đổi với VietNamNet, UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã nhanh chóng vào cuộc xác minh sự việc một cụ bà khóc nức nở trên xe khách nghi bị bỏ rơi.

13-1765624201-xac-minh-clip-nguoi-me-gia-khoc-nuc-no-tren-xe-khach-vi-bi-bo-roi-su-that-khong-nhu-loi-don.jpg
Hình ảnh bà Th. trên chuyến xe khách. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin được chia sẻ trước đó, tối 11/12, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một cụ bà sinh sống tại phường Bình Kiến lên xe khách để vào TPHCM ở cùng con gái. Tuy nhiên, khi xe di chuyển được một quãng đường, tài xế đã liên hệ với người con của bà tại TPHCM để thống nhất việc đón bà nhưng người này từ chối.

Trước tình huống trên, tài xế buộc phải đưa cụ bà quay lại Công an phường Tuy Hòa để nhờ hỗ trợ giải quyết. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Kết quả xác minh của UBND phường Bình Kiến xác định, người xuất hiện trong clip là bà Nguyễn Thị Th. (74 tuổi, trú tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến). Bà Th. có hai con gái, gồm người con lớn là chị N.T.T. đang sinh sống tại địa phương và người con út là chị N.T.Đ. hiện sống tại TPHCM. Trước đây, bà Th. chủ yếu sinh sống cùng con gái út tại TPHCM.

Thời gian gần đây, bà Th. trở về phường Bình Kiến thăm con gái lớn trong khoảng 5 ngày. Đến ngày 9/12, chị N.T.T. mua vé xe cho mẹ quay lại TPHCM thì phát sinh sự việc do người con út không thể sắp xếp công việc để tiếp tục chăm sóc mẹ như nội dung phản ánh trong clip.

Chia sẻ về sự việc, chị N.T.T. khẳng định gia đình vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi như những thông tin lan truyền trên mạng xã hội. 

Về phía bà Th., bà cho biết sẽ tiếp tục ở lại sinh sống cùng con gái lớn tại phường Bình Kiến và không quay trở lại TPHCM.

PN (SHTT)