-
"Hoàng tử ếch" Việt Nam và chuyện tình cổ tích tại SEA Games 33: Truyền thông Thái Lan hết lời ca ngợi -
Uống nước chanh thay thuốc, chết vì mù quáng -
Hà Nội: Phẫn nộ vụ bé trai 12 tuổi bị bố của bạn tát, đánh đến choáng váng chỉ vì... chiếc xe đạp -
Hành động lúc nguy cấp của tài xế giúp 9 hành khách thoát chết trong vụ sạt lở đèo Thung Khe 3 người thiệt mạng -
Hà Nội: 249 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Hành trình của "truyền nhân" Ánh Viên: Từ cậu bé mơ mộng đến "nam thần" giành HCV SEA Games 33 -
Quảng Trị: Va chạm trên quốc lộ 1A khiến một người chết, xe đầu kéo rời hiện trường -
Giải mã "Ngựa Ô" Philippines: Việt Nam đứng trước thách thức ở Bán Kết SEA Games 33 -
Xác định danh tính người lái xe ô tô dừng trên vạch mắt võng, chặn lỗi rẽ phải giữa giờ cao điểm -
Hai học sinh tử vong thương tâm tại hồ bơi dù nước chỉ sâu 0,5m và có giáo viên giám sát
Xã hội
17/01/2021 03:40Xác minh thông tin hai anh em ruột trúng đạn của công an xã
Chiều 16/1, Công an huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đang xác minh thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc hai thanh niên bị trúng đạn của công an xã.
Trước đó, trưa 16/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh cho rằng tối 15/1 ở xã Ea Tul, huyện Cư M’gar, Công an xã Ea Tul dùng súng bắn bị thương 2 anh em đang đánh bầu cua 5.000-20.000 đồng.
Theo đó, hai thanh niên nói trên gồm: Y Trang Niê (SN 1990) và Y Chang Niê (SN 1997, em trai của anh Y Trang Niê, cùng trú tại buôn Sah A, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar).
Người nhà hai thanh niên cho biết, tối 15/1, trong lúc ăn nhậu tại nhà, anh Y Trang Niê và 2 người bạn trú cùng buôn có đánh bầu cua ăn tiền từ 5.000-20.000 đồng/mỗi ván để góp tiền mua rượu, mồi nhậu. Đến khoảng 23h cùng ngày, một số cán bộ Công an xã Ea Tul ập vào lấy điện thoại quay lại và tịch thu toàn bộ số tiền.
Sau đó, một số người trong nhóm công an xã lao tới dùng chân đá anh Y Trang Niê thì trúng vào người anh Y Chang Niê đang nằm ngủ. Theo người nhà, do anh Y Chang Niê thần kinh không ổn định nên ngay sau đó người này bật dậy, đánh 1 cán bộ công an. Ngay lập tức, công an xã dùng bình xịt hơi cay xịt và nổ súng khiến anh Y Trang Niê bị trúng đạn ở tay và anh Y Chang Niê bị trúng đạn ở mông.
Còn theo chị H’Lai Niê (SN 1995, chị họ của anh em Y Chang Niê), sau khi nổ súng, lực lượng công an xã rời khỏi nhà anh Y Trang. Đến khoảng 8h ngày 16/1, chị đã gọi điện thoại đề nghị Công an xã Ea Tul vào đưa hai anh em Y Trang đi bệnh viện. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an xã gọi xe đưa hai anh em Y Trang đến Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar cấp cứu và chiều cùng ngày được đưa vào phòng phẫu thuật.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, người thân của hai anh em Y Trang đưa ra 2 vỏ đạn và cho biết nhặt được trong nhà do lực lượng công an xã bắn ra.
Thông tin từ UBND xã Ea Tul cho biết, theo báo cáo của lãnh đạo công an xã, trong quá trình bắt vụ đánh bạc thì 1 người đang nằm ở giường (tức anh Y Chang - PV) ngồi dậy tắt điện, rồi cầm dao tấn công lực lượng công an xã. Trong lúc xảy ra sự việc, một phó trưởng công an xã (bán chuyên trách) đã cầm súng bắn xuống nền thì gây ra sự việc nói trên.
Theo Khánh Ngọc (Nguoiduatin.vn)
- Ô tô bốc cháy bất thường giữa cao điểm chiều, CSGT Hà Nội kịp thời dập lửa (21:32)
- Vụ bằng quốc tế không được Bộ GD&ĐT công nhận: Trường khẳng định không lừa dối người học (21:22)
- Tài xế xe buýt bị bị đánh chấn thương sọ não sau va chạm nhẹ với xe con (21:10)
- Mr. Hunter bị dẫn độ về Việt Nam sau thời gian lẩn trốn ở nước ngoài (21:05)
- Khoảnh khắc lịch sử của hàng không Việt Nam khi chiếc Boeing 787 Dreamliner đáp xuống sân bay Long Thành (56 phút trước)
- Bangkok bác tin phong tỏa Vịnh Thái Lan, nêu rõ điều kiện đàm phán với Campuchia (1 giờ trước)
- Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Thái Lan đáng tiếc, lỡ cơ hội đổi màu huy chương (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công HCV 10.000 mét tại SEA Games (1 giờ trước)
- Đạo diễn Hollywood nổi tiếng và vợ chết tại nhà riêng, nghi bị con trai sát hại (2 giờ trước)
- Không có phép màu với bé trai bị mất tích ở Lâm Đồng, thi thể được tìm thấy ở nơi không ngờ (2 giờ trước)