Người dân đi biển thường gọi cá voi là "Ông" và tin vào sự linh thiêng của loài vật này.

Chiều 30/4, thông tin với VietNamNet, ông Trần Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Hải Triều (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cho biết, khoảng 5h sáng cùng ngày ngư dân trong xã khi ra biển đánh bắt cá bất ngờ phát hiện xác cá voi đang trong quá trình phân hủy với phần đầu đã bị mất trôi dạt vào bờ.

Theo đó, con cá voi có chiều cao khoảng hơn 9m, đường kính nơi lớn nhất khoảng 3m và nặng trên 5 tấn được người dân phát hiện rồi báo lên chính quyền địa phương. 

Xác cá voi đang phân hủy trôi dạt vào vùng biển Hải Hậu, tỉnh Nam Định ngày 30/4 

Ông Phương cho biết, nhận tin báo từ người dân, xã đã báo lên cơ quan cấp trên, đồng thời lựa chọn địa điểm để tiến hành chôn xác cá voi cách vị trí phát hiện khoảng 15m.  

Chính quyền địa phương phải huy động hai máy xúc để tập trung đào hố cũng như di dời xác cá voi vào hố để chôn lấp.

Cũng theo ông Phương, người dân đi biển thường gọi cá voi là "Ông" và tin vào sự linh thiêng của loài vật này. Chính vì vậy, chính quyền tiến hành làm lễ thắp hương để cầu xin "Ông" phù hộ ngư dân ra khơi bình an và lấp vôi bột khi chôn để đảm bảo vệ sinh môi trường biển.  

Được biết, trong 10 năm qua đã có nhiều cá lớn trôi dạt vào Hải Triều, song con cá voi lần này là lớn nhất.  

HL (SHTT)