-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
18/12/2025 09:15Xe cứu thương bốc cháy dữ dội sau cú tông container, 3 người tử vong
Theo thông tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an), khoảng 0h15, xe cứu thương loại 12 chỗ do một nam tài xế điều khiển, chở theo 4 người khác, di chuyển trên cao tốc theo hướng từ Đồng Nai đi Phan Thiết. Khi đến khu vực đường dẫn vào trạm dừng chân tại km41 (xã Xuân Quế), chiếc xe bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe container biển số Hà Tĩnh đang đỗ tại làn ngoài cùng của lối vào trạm.

Cú va chạm khiến phần đầu xe cứu thương dính chặt vào đuôi container, sau đó bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện, khiến 3 người trên xe mắc kẹt không thể thoát ra ngoài và tử vong. Hai người còn lại kịp thời thoát thân trong gang tấc. Chiếc xe sau đó cháy rụi hoàn toàn.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm bà Nguyễn Thị Lan Anh (62 tuổi, bệnh nhân), ông Võ Văn Nghĩa (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy (chưa rõ danh tính). Hai người may mắn sống sót là ông Võ Văn Huấn (75 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Hà (52 tuổi, em ruột bà Lan Anh), cùng ngụ tỉnh Gia Lai.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, qua kiểm tra nhanh, lái xe container không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân vụ tai nạn có thể do lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh và không giảm tốc độ khi đã vào khu vực trạm dừng nghỉ.

Cơ quan chức năng ghi nhận tại khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ. Trạm dừng nghỉ thời điểm đó không có người hướng dẫn, xếp xe. Xe cứu thương chạy từ Bệnh viện Chợ Rẫy về Bình Định, có đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông cao tốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với khu vực Đông Nam Bộ, hiện có lưu lượng xe lớn nhất phía Nam với khoảng 60.000 – 70.000 lượt phương tiện mỗi ngày và thường xuyên quá tải vào dịp lễ, Tết. Tuyến đường này đang được mở rộng, dự kiến hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2026 nhằm giảm ùn tắc và tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành trong tương lai.
- Hoa hậu Thùy Tiên có đủ điều kiện hưởng đặc xá năm 2026 hay không? (18:09)
- Các hãng ô tô công bố các mẫu xe dùng được xăng E10, 2 hãng nổi tiếng liệt kê danh sách nên cẩn trọng (18:04)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (49 phút trước)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (1 giờ trước)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (1 giờ trước)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (1 giờ trước)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (2 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (2 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (2 giờ trước)