Xã hội

Xe ga bốc cháy dữ dội trên cầu Sài Gòn, 14 chiến sĩ PCCC tham gia dập lửa

Hai người phụ nữ khi lưu thông qua cầu Sài Gòn đã một phen hú vía phải vứt xe bỏ chạy thoát thân vì phát hiện xe tay ga mình đang điều khiển bốc cháy dữ dội.

Hai người phụ nữ khi lưu thông qua cầu Sài Gòn đã một phen hú vía phải vứt xe bỏ chạy thoát thân vì phát hiện xe tay ga mình đang điều khiển bốc cháy dữ dội.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 2/11 tại đỉnh cầu Sài Gòn (phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM), một chiếc xe máy đang lưu thông đột nhiên bốc cháy dữ dội.
 
Xe tay ga bốc cháy trên cầu khiến nhiều người hoảng hốt.
 

Chị Ngọc, chủ phương tiện vẫn chưa hết bàng hoàng khi vứt xe bỏ chạy thoát than.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (28 tuổi, ngụ quận Tân Phú) vẫn chưa hết bàng hoàng kể: “Lúc đó, tôi đang điều khiển xe máy hiệu Attila chở bà dì đi từ quận Tân Phú về bệnh viện quận 2 để thăm một người em mới sinh. Khi vừa lên trên đỉnh cầu thì nhiều người phía sau la lớn “xe cháy”, tôi cùng người dì vội vứt xe chạy thoát thân. Rất may là chúng tôi không bị sao”.

Nhận được tin báo của chủ phương tiện, lực lượng Công an Phường 22 (quận Bình Thạnh) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, không cho các phương tiện lưu thông vào làn đường có xe máy bị cháy.
 

Chiếc xe bị cháy chỉ còn trơ khung

Ngay sau đó, lực lượng PCCC quận 2 cũng điều 2 xe chữa cháy cùng 14 chiến sĩ đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tại hiên trường, chiếc xe máy cháy rụi hoàn toàn, còn trơ khung sắt, tài sản trong cốp xe cũng bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.
 
Theo Tứ Quý (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)