Chiều 30/7, một chiếc xe khách giường nằm đang hành trình từ Buôn Ma Thuột đi TP Huế bất ngờ bùng cháy dữ dội trên Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Ea H'leo, Đắk Lắk).

Khoảng 16h50 ngày 30/7, xe khách giường nằm của nhà xe Danh Mùi do tài xế Văn Hữu Thi (52 tuổi) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng từ Buôn Ma Thuột đi TP Huế. Trên xe thời điểm này có 7 hành khách cùng 3 nhân viên nhà xe (gồm tài xế và 2 phụ xe).

Khi di chuyển đến địa phận thôn 3 (xã Ea H'leo), tài xế ngửi thấy mùi khét nồng sặc và phát hiện khói bốc lên ở khu vực đầu xe phía bên ghế phụ nên lập tức tấp vào lề đường để kiểm tra.

30-1785414453-xe-giuong-nam-cho-10-nguoi-boc-chay-ngun-ngut-tren-quoc-lo-14-qua-dak-lak
Xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Nhận thấy nguy hiểm, toàn bộ 7 hành khách đã vội vã ôm theo hành lý, nhanh chóng sơ tán khỏi xe. Tài xế cùng các phụ xe dùng bình chữa cháy cầm tay tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong vòng hơn 10 phút, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ phần đầu xe và tỏa ra cột khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã khẩn trương di chuyển đến hiện trường và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau khoảng 20 phút.

Ghi nhận tại hiện trường, không có thương vong về người nhờ phản ứng nhanh nhạy của tài xế và hành khách. Chiếc xe khách bị ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn. Trong cốp xe có chứa hơn 1 tấn sầu riêng, một phần bị cháy xém.

Giá trị thiệt hại ước tính ban đầu trên 100 triệu đồng. Đại diện nhà xe cho biết phương tiện đã được mua bảo hiểm đầy đủ. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

TN (SHTT)