-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Xã hội
12/07/2016 16:00Xe “hổ vồ” hoành hành trong khung giờ cấm ở Hà Nội
Thời gian gần đây, dọc tuyến đường vành đai 3, cửa ngõ vào trung tâm thủ đô (dọc đường Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến) liên tiếp xảy các vụ xe tải gây tai nạn chết người.
![]() |
| Xe “hổ vồ” chở quả khổ lưu thông trên đường vành đai 3, đoạn qua Khuất Duy Tiến trưa 11/7 |
Ngày 11/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) tạm giữ hình sự Vũ Trường Thăng (SN 1984, trú tại huyện Thanh Oai), tài xế xe tải 29C-722.11 để làm rõ vụ va chạm với xe đạp đi cùng chiều tại ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu một ngày trước khiến ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1948, trú quận Hoàng Mai) tử vong. Trước đó, 10h30 ngày 10/7, sau khi gây tai nạn chết người, Thăng không dừng xe mà tăng ga bỏ chạy, buộc cảnh sát phải huy động lực lượng tuần tra sử dụng xe đặc chủng truy đuổi quãng đường 4 km bắt giữ.
Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn chết người do xe tải. Trước đó, chiều 7/10/2015, nam thanh niên điều khiển chiếc Honda Wave bị xe tải đâm trúng từ phía sau tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu. Nạn nhân bị kẹt dưới gầm xe tải, tử vong tại chỗ.
Chị Nguyễn Thanh Nga (32 tuổi, trú trên đường Khuất Duy Tiến) cho biết: “Ngã tư Lê Văn Lương - Tố Hữu là điểm đen tai nạn giao thông. Mỗi năm, tại nút giao này xảy ra ít nhất 2-3 vụ tai nạn chết người do xe tải gây ra”, chị Nga nói.
Vào đường cấm như đi chợ
Theo ghi nhận của chúng tôi, trưa 11/7, một ngày sau sự cố xe tải hổ vồ gây chết người, tài xế lái ôtô bỏ chạy, hàng loạt xe hổ vồ Hưng Hà, An Thành nối đuôi nhau, nườm nượp ra vào đường cấm chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
Nhiều xe cơi nới, thay đổi kích thước, nâng tải trọng vận chuyển vật liệu, đất cát di chuyển hai chiều từ các công trình xây dựng dọc đường Tố Hữu, Lê Trọng Tấn vào Trung Hòa, Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) qua nhiều chốt cảnh sát giao thông. Dọc tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động tấp nập không kém.
Ông Xuân Trung, hành nghề xe ôm trên tuyến đường này cho biết, dọc đường vành đai 3, xe tải trọng hàng chục tấn hoạt động 24/24 bất kể ngày đêm, giờ cao điểm. Thậm chí, nhiều xe quá khổ, quá tải để rơi vãi vật liệu khiến tuyến đường bụi bẩn, gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người điều khiển xe máy.
Dù tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương, Trần Duy Hưng - Phạm Hùng luôn có lực lượng cảnh sát nhưng những xe này vẫn ra vào như đi chợ, không hề bị bất cứ lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý.
Cũng theo ghi nhận của Tiền Phong, cuối giờ mỗi ngày tại các tuyến đường Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Duy Tân kéo dài (thuộc địa phận quận Cầu Giấy), hàng chục xe tải đầy ắp vật liệu đã hoạt động náo nhiệt. Một số tài xế khác dừng xe tại những điểm khuất chờ hết giờ giới nghiêm lưu thông ban đêm.
| Theo quy định của UBND TP Hà Nội, ôtô có tải trọng từ trên 2,5 tấn trở lên, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, xe chuyên dùng và các loại xe máy thi công chỉ được phép lưu hành từ 21h đến 6h sáng hôm sau và phải có giấy phép lưu hành, cấm hoạt động các khung giờ còn lại. Riêng đối với các loại ôtô tải có trọng lượng trên 10 tấn, phải có giấy phép lưu hành đặc biệt. Phạm vi hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường: Phạm Văn Đồng - Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Hùng đến nút giao đường 70) - Đường 70 (đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến đường 72) – Đường 72 (đoạn đường 70 đến đường Lê Trọng Tấn - quận Hà Đông) - Đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông) - Phúc La - Văn Phú - Phùng Hưng (quận Hà Đông – đoạn từ Phúc La đến Cầu Bươu) - Cầu Bươu - Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi (đoạn từ ngã ba Phan Trọng Tuệ đến ngã ba Pháp Vân) - Pháp Vân - Cầu Thanh Trì - Nguyễn Văn Linh - Ngô Gia Tự trở vào trung tâm thành phố. |
Theo Nguyễn Hoàn (Tiền Phong)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (18:25)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (46 phút trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (58 phút trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (2 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (2 giờ trước)
