Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 25 đoạn qua đèo Tô Na, tỉnh Gia Lai vào sáng 8/5 khiến 3 người tử vong và nhiều người bị thương nặng. Nhân chứng trực tiếp chứng kiến cho biết nhiều nạn nhân bị hất văng khỏi xe qua cửa kính, khung cảnh tại hiện trường “kinh hoàng đến ám ảnh”.

Trưa 8/5, Trung tâm Y tế Krông Pa xác nhận đã có thêm 2 nạn nhân tử vong trong vụ xe khách 16 chỗ gặp tai nạn trên Quốc lộ 25, đoạn qua đèo Tô Na thuộc xã Uar, tỉnh Gia Lai.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng đang được điều trị tích cực.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào sáng sớm cùng ngày. Tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tổ dân phố 1, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 77F-000.05 của nhà xe Hùng Phương lưu thông trên Quốc lộ 25 theo hướng từ xã Phú Túc đi phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Khi phương tiện di chuyển đến Km110+550, đoạn qua buôn Phùm, xã Uar, chiếc xe bất ngờ mất lái rồi lao xuống lề đường bên trái trong tiếng la hét thất thanh của các hành khách. Thời điểm gặp nạn, trên xe có 5 hành khách cùng 2 người của nhà xe.

Cú lao mạnh khiến nhiều người bị va đập nghiêm trọng. Bà Võ Thị H. (SN 1951) tử vong tại chỗ ngay sau tai nạn. Hai nạn nhân khác là anh Lê Kim H. (SN 1989) và anh Nguyễn Việt H. (SN 1980, cùng trú xã Phú Túc) dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi tại bệnh viện.

Ngoài các trường hợp tử vong, 3 nạn nhân khác gồm ông Ksor H. (SN 1951), chị Ksor H'B (SN 1991) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1973) bị thương nặng với nhiều chấn thương khác nhau. Các nạn nhân sau đó được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo người dân địa phương, khu vực đèo Tô Na có nhiều khúc cua gấp, mặt đường hẹp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm khi tầm nhìn hạn chế.

Anh Nguyễn Trọng Nhân, tài xế xe tải đi ngang qua hiện trường đúng thời điểm xảy ra tai nạn, cho biết bản thân vẫn còn ám ảnh khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng.

Theo lời kể của anh Nhân, ngay sau khi xe khách lao xuống lề đường, nhiều nạn nhân bị hất văng ra ngoài qua cửa kính. Một số người nằm bên vệ đường kêu cứu trong đau đớn. “Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cảnh tượng quá khủng khiếp”, anh Nhân chia sẻ.

Ngay sau đó, nhiều tài xế và người dân xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ đưa các nạn nhân ra khỏi xe, đồng thời gọi lực lượng chức năng đến hiện trường cứu hộ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân chính xác khiến xe khách mất lái vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ. Tuy nhiên, vụ tai nạn tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông trên các tuyến đèo dốc, đặc biệt với xe chở khách đường dài.

Đèo Tô Na trên Quốc lộ 25 lâu nay được xem là một trong những cung đường nguy hiểm tại khu vực Tây Nguyên do có địa hình quanh co, nhiều khúc cua khuất tầm nhìn và lưu lượng phương tiện lớn.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)