-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
Xã hội
21/04/2015 18:34Xếp hàng từ 5h sáng mua bánh trôi ăn Tết Hàn thực
Bác Nguyễn Đăng Loan (71 tuổi) đứng xếp hàng mua chè trôi nước tại cửa hàng nổi tiếng trên phố Ngô Thì Nhậm khoảng 20 phút thì tới lượt. Bác cho biết, chè bán tại đây có hương vị khá đặc biệt, thơm, ngon, giá cả lại hợp lý, nên Tết Hàn thực năm nào bác cũng tới mua.
![]() |
Người Hà Nội xếp hàng từ 5h sáng mua bánh trôi, bánh chay ngày Tết Hàn thực 3/3 Âm lịch. Ảnh: Diệp Sa. |
Ông chủ cửa hàng chè trôi nước chia sẻ, nhà ông bán hàng tại đây đã nhiều năm. Tết Hàn thực năm nào ông cũng mở cửa rất sớm và bán tới khuya, vì khách thường tới xếp hàng từ 5h sáng chờ mua chè. Giá mỗi suất chè bán ra không cố định, dao động từ 30.000 đồng đến hơn 100.000 đồng, tùy nhu cầu của khách. Từ 5h đến 9h hôm nay, cửa hàng liên tục bổ sung thêm chè trôi nước mới nấu, để kịp phục vụ khách.
![]() |
Món bánh trôi ngũ sắc được các chị em nội trợ chia sẻ nhau trên một diễn đàn ẩm thực. Ảnh: Thủy Nguyên. |
Hiện ngoài mẫu truyền thống, nhiều chủ hàng còn sáng tạo ra các loại bánh, chè đủ màu sắc, nhuộm từ nước ép các loại rau, củ, quả cho đẹp mắt.
Trên một số diễn đàn mạng, địa chỉ mua sắm online, giá bột nếp làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc được rao bán ở mức 25.000-40.000 đồng/kg. Bán theo set (bột, nhân), giá mỗi suất cho 4 người khoảng 60.000-80.000 đồng.
Chị Linh Chi (Đốc Ngữ, quận Ba Đình) rao bán online bột bánh trôi nhiều màu đã 2 năm nay. Từ ngày 1/3 Âm lịch đến nay, chị bán được 40-50 kg bột mỗi ngày, chưa kể nhân làm bánh. Khách đặt mua chủ yếu là các gia đình có con nhỏ, khách quen cùng sinh hoạt trong nhóm ẩm thực và khách nội thành.








- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (20:47)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (20:44)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (20:39)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (58 phút trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (2 giờ trước)




