-
Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! -
Ngày càng nhiều người bị đột quỵ? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 3 món này -
Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 -
Chuyện tình của cặp đôi được cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" se duyên -
Danh tính người đàn ông mặc sơ mi trắng đánh tới tấp tài xế taxi sau va chạm giao thông -
"Vòi bạch tuộc" của Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh đang bị truy nã đặc biệt -
Giao công an xác minh vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong -
Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia và Thủ tướng Lào -
Đề xuất phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể, lưu trữ trứng, tinh trùng -
Nữ thực tập sinh người Việt nghi sát hại đồng hương tại Nhật: Hé lộ chi tiết bất ngờ về nguyên nhân gây án
Xã hội
30/11/2021 18:00Xôn xao 'Bệnh viện Thanh Nhàn nhờ dân xã hội đến tận nhà chồng sản phụ tử vong': Người trong cuộc lên tiếng
Tối 29/11, MXH xuất hiện một bài chia sẻ từ tài khoản facebook Q.B.N với nội dung "Anh Nguyễn Quang Việt (29 tuổi, ở xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) kể lại, ngày 27/11, có hai thanh niên “dân xã hội” xăm trổ kín người đến gặp gia đình để đàm phán về vụ việc vợ anh - sản phụ mang thai 6 tháng, tử vong sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng).
Hai người này nói là đại diện của một khoa tại bệnh viện. Tuy nhiên, khi hỏi khoa nào thì 2 người từ chối trả lời.
Họ nói đến để đàm phán, chuyển lời các yêu cầu của gia đình đến bệnh viện và muốn bồi thường, bù đắp số tiền 100 triệu đồng nhưng gia đình tôi không đồng ý”.
Liên quan đến nội dung trên, ngày 29/11, trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn Nguyễn Thị Lan Hương khẳng định, phía bệnh viện không nắm được các thông tin về việc hai người xăm trổ đại diện bệnh viện đến gặp gỡ gia đình để đàm phán.
“Về việc này tôi sẽ báo cáo lãnh đạo bệnh viện, trình hội đồng để xem xét, xác minh. Hiện mới chỉ có một buổi gặp gỡ chính thức giữa đại diện của bệnh viện và gia đình nạn nhân vào tối 24/11”, bà Hương cho hay.
Hiện giữa đại diện của bệnh viện và gia đình nạn nhân đã có một buổi gặp gỡ chính thức vào tối 24/11.
Phóng viên liên lạc với anh Nguyễn Quang Việt- người được nhắc tên trên dòng trạng thái của tài khoản Q.B.N. Anh Việt cho biết: “Hai người đấy xưng là người quen của khoa nào đó của bệnh viện. Họ đến với mong muốn chia sẻ, chia buồn cùng gia đình chứ không hẳn như trên báo nói thế.
Tôi có hỏi bệnh viện đâu không đi gặp người nhà để nói chuyện mà lại cho hai người nào đây, ở khoa nào thì họ không nói".
Anh Việt khẳng định, hai người đàn ông dù xăm trổ kín người nhưng nói chuyện chừng mực và không có lời lẽ, hành động đe dọa. Tuy nhiên, điều này khiến gia đình anh vô cùng bức xúc khi người đến làm việc với mình lại không phải người của bệnh viện. Tất cả nội dung cuộc trao đổi đều được anh Việt ghi âm và chụp hình lại.
Người đàn ông này cho rằng thông tin trên MXH với một số báo đưa có phần đúng, có phần hơi quá khiến cho “nhiều khi người ngoài cuộc nhìn vào không hiểu vấn đề cứ nghĩ rằng 2 người này đến doạ nạt gia đình, thương lượng, hay đền bù”.
“Nhưng họ không nói đền bù hay bồi thường mà họ chỉ đến để chia sẻ, chia buồn với gia đình”, anh Việt khẳng định với Infonet.
Tuy nhiên khi phóng viên đặt vấn đề vậy tại sao vào chiều 29/11, một số báo dẫn lời anh nói: “Họ nói đến để đàm phán, chuyển lời các yêu cầu của gia đình đến bệnh viện và muốn bồi thường, bù đắp số tiền 100 triệu đồng nhưng gia đình tôi không đồng ý” .
Anh Việt cho biết “hai người ấy ý nói là chia sẻ nỗi buồn, mất mát của gia đình, gọi là hỗ trợ gia đình 50- 70 triệu. Họ không nói bồi thường, đền bù mà là chia sẻ với gia đình”.
Trước đó như Infonet đã phản ánh, anh Nguyễn Quang Việt, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân về việc mất vợ và con trong bụng mới 6 tháng tuổi sau khi điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Theo anh Việt, chiều 15/11, vợ anh là chị T.T.H (33 tuổi) cảm thấy trong người không được khỏe, gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám. Sau khi vào Khoa Cấp cứu nội và được lấy máu xét nghiệm, các bác sĩ kết luận tiểu cầu và hồng cầu của sản phụ này rất thấp, cần phải truyền máu.
Vợ anh nằm ở bệnh viện 2-3 ngày không tìm ra nguyên nhân, bệnh chuyển biến xấu nhưng bệnh viện không chuyển lên tuyến trên dù anh có ý định.
Đến tối 17/11, chị H. tiếp tục được truyền tiểu cầu, bệnh viện yêu cầu người nhà ký giấy cam kết "nếu có vấn đề, người nhà hoàn toàn chịu trách nhiệm". Lúc sau, bệnh viện thông báo thai nhi đã mất, không còn đạp mấy tiếng trước.
Đến 0h ngày 18/11, chị H. được truyền tiểu cầu, nhưng sau bị sốc. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau, sản phụ có dấu hiệu sùi bọt mép và tử vong sau đó.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Giá USD tăng mạnh trước cuộc gặp Mỹ - Trung (14:30)
- Liên tiếp 3 du khách tử vong tại công viên Disney trong 10 ngày (14:27)
- Cách cất đồ trong tủ của phụ nữ trung niên khiến tôi phải thốt lên: Sao họ thông minh thế! (14:20)
- Khu nhà ở sinh viên bỏ hoang ở Hà Nội "hồi sinh" thành nhà xã hội (14:18)
- Ngày càng nhiều người bị đột quỵ? Bác sĩ khuyên: Chớ dại đụng nhiều 3 món này (14:16)
- Thái độ của Hoa hậu Đỗ Hà giữa lúc hôn nhân bị quấy phá (14:08)
- Hứng chịu lượng mưa lớn chưa từng có, lũ tại Huế có thể vượt lịch sử năm 2020 (14:07)
- Cô gái tử vong trong nhà suốt 1 năm mà không ai hay biết, cảnh sát đọc tin nhắn cuối cùng với ChatGPT mới biết nguyên nhân (14:04)
- Nghe chuyện nhà chị đồng nghiệp mà tôi sốc: Nếu là con trai chị, tôi sẽ không bao giờ kể điều gì với mẹ nữa! (14:03)
- Hai học sinh bị đánh đến xuất huyết não vì chạy xe nẹt pô (14:03)