-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Xã hội
13/04/2020 14:18Xôn xao chuyện chủ nhà ở Sài Gòn đuổi người thuê trọ giữa mùa dịch Covid-19 vì chậm tiền 7 ngày
Chậm nộp tiền 7 ngày, cô gái bị chủ nhà yêu cầu rời khỏi nhà trọ?
Hôm qua 11/4, mạng xã hội xôn xao lan truyền đoạn clip cùng thông tin về sự việc một cô gái bị chủ nhà trọ khoá cổng, yêu cầu rời khỏi nhà giữa mùa dịch Covid-19 do chậm nộp tiền 7 ngày. Được biết, sự việc trên xảy ra tại nhà trọ ở phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
Theo anh H.T.Khang là người đăng tải sự việc, em gái anh thuê căn nhà trọ nói trên với mức giá là 22 triệu đồng/ tháng (vừa ở vừa cho thuê lại), đặt cọc 50 triệu đồng cho chủ nhà và đến nay đã ở được 14 tháng. Đến thời hạn nộp tiền nhà vào đầu tháng 4 vừa qua, theo anh Khang, do em gái mình thu nhập khó khăn vì dịch Covid-19 nên đã xin chủ nhà cho chậm nộp tiền.
Tuy nhiên người phụ nữ chủ nhà đã không đồng ý, đến ngày thứ 8 quá hạn nộp tiền thì đã khoá cửa, yêu cầu em gái anh Khang phải rời ngay khỏi nhà trọ và đồng thời không trả lại toàn bộ 50 triệu tiền đặt cọc trước đó.
"Nhỏ em mình nó thuê nhà của cô này, ký hợp đồng 2 năm, 1 tháng là 22 triệu, cọc là 50 triệu, mục đích là vừa ở vừa cho mướn lại. Nhưng không may xảy ra mùa dịch này, kẻ trả phòng, người về quê, còn bản thân nó làm ở spa nên không đi làm được.
Đang túng thiếu, tháng này nó trễ tiền nhà 7 ngày, đến ngày thứ 8 là cô chủ đuổi ra khỏi nhà, khoá ổ khoá cổng lại.
Trước đó nó cảm thấy không kham nổi nữa nó đã nói chuyện và báo trước với cô chủ để trả nhà, hy vọng là sẽ lấy lại được chút ít tiền cọc nhưng cô chủ nhất quyết không chịu, 1k cũng không trả, cứ đòi làm theo hợp đồng là mất trắng" - anh Khang kể lại sự việc trên Facebook.

Anh Khang cũng cho biết thêm, em gái của anh đã nhờ đến công an địa phương can thiệp hòa giải tuy nhiên người chủ nhà vẫn dứt khoát xử lý theo hợp đồng mà không nể tình.
Anh Khang viết: "Khi công an đến cũng đề cập đến là đang mùa dịch rất khó khăn, khó mà làm theo hợp đồng được thì cô chủ vẫn không chịu, cứ đọc hợp đồng mà làm việc, còn muốn gì thì cứ thưa ra tòa.
Ở thời điểm này người thì cho những bữa cơm từ thiện, người cho mì, cho gạo, có người thì cho hẳn luôn 2 tháng tiền nhà. Thế mà còn người thì 1 đồng xu cũng không rớt được".
Cư dân mạng tranh cãi: Chủ nhà không vô lý, chỉ là chưa hợp tình
Chỉ sau ít giờ đăng tải, sự việc trên đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, các ý kiến tranh cãi trái chiều cũng nổ ra. Một bên cho rằng người phụ nữ chủ nhà đã làm việc cứng nhắc, thiếu sự thông cảm, sẻ chia cùng người thuê nhà, đặc biệt đang trong thời kỳ kinh tế gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh.
Bạn H.P bình luận: "Ở nhiều nơi chủ nhà còn giảm giá, miễn luôn 1-2 tháng tiền thuê nhà cho người thuê, đã thế còn tặng thêm cả gạo. Chị này thuê nhà đến 14 tháng rồi mà bà chủ nhà vẫn làm khó, tội người ta ghê".
"Giờ thời buổi dịch bệnh đi đâu cũng khó thế mà bà ấy còn đuổi con gái nhà người ta ra đường, nếu vi phạm hợp đồng thì nói chuyện để đền bù, có nhất thiết phải đuổi như thế không?" - bạn Q.A viết.
Hay như anh T.P cũng chia sẻ: "Bà chủ nhà này làm ăn cứng nhắc, vô tâm quá. Bây giờ không cho chị này thuê nữa nhưng sau cũng khó mà cho được người khác thuê".

Tuy nhiên ở luồng ý kiến ngược lại, nhiều người lại cho rằng có thể người phụ nữ thuê nhà xử lý sự việc chưa hợp tình nhưng không hề sai lý.
Một số bình luận bênh vực cho người phụ nữ chủ nhà:
"Nhiều chủ nhà trọ phải đi vay tiền xây nhà lên cho thuê, vẫn nợ nhiều trong ngân hàng. Bà chủ nhà này đúng là cứng nhắc thật, nhưng liên quan đến lợi ích của mình thì nhiều người sẽ làm như thế".
"Về lý chủ nhà không sai, về tình chủ nhà hơi ít. Cô bé thuê nhà để làm ăn thì phải hiểu là có rủi ro, và rủi ro thì mình phải tự gánh chịu cũng như việc nếu làm ăn tốt chắc cũng không trả thêm cho chủ nhà tiền thuê nhà".
Người đăng sự việc: Em gái đã trả lại tiền đặt cọc cho những người thuê lại
Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ thêm với chúng tôi, anh H.T.Khang cho biết căn nhà em gái mình thuê bao gồm 5 phòng, trong đó em gái anh ở 1 phòng, 4 phòng còn lại cho người khác thuê (2 phòng giá 3,5 triệu, 2 phòng giá 4,5 triệu đồng). Với giá thuê như trên, anh Khang cho rằng thông tin em mình thu lời hàng chục triệu đồng mỗi tháng nhờ việc cho thuê lại nhà là hoàn toàn sai sự thật.
Cũng theo anh Khang, em gái anh bị chủ nhà yêu cầu rời đi vào ngày 8/4, đến ngày 10/4 quay lại lấy đồ thì đã nhờ lực lượng công an đến hoà giải, đây cũng là ngày anh ghi lại clip như đăng tải trên mạng xã hội.
Anh cho biết, vào thời điểm bị yêu cầu rời khỏi nhà trọ (ngày 8/4), em gái anh đã trả lại tiền đặt cọc cho những người thuê lại nhà của mình, đồng thời xin lỗi. Những người thuê trọ này cũng bị người chủ nhà yêu cầu rời đi và hiện đang trong quá trình xin được ở lại đến cuối tháng 4 để tìm nơi ở mới.
"Hiện giờ em gái mình đã dọn hết đi, trong nhà có phòng đã chuyển đi từ trước, còn lại 2 phòng đang ở thì họ xin cho ở đến hết tháng.
Lúc em gái anh nó chuyển trả tiền cọc cho mấy em sinh viên thuê nhà, nó có nói với các em ấy là cố gắng ở hết tháng vì nó đã mất 50 triệu tiền cọc rồi. Nhưng nếu chủ nhà không cho các em ấy ở, em mình sẽ trả lại tiền nhà tháng này cho mấy em ấy" - anh Khang cho biết.
Hiện sự việc trên vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên MXH.
Để làm rõ hơn về sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ với cô D. là chủ của căn nhà trọ, cũng là người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip. Tuy nhiên số điện thoại của cô D. không liên lạc được vào thời điểm gọi.
Theo Tùng (Nhịp Sống Việt)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (44 phút trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (1 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (1 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (2 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (2 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (3 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (3 giờ trước)