Xã hội

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ

Lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới của một cặp vợ chồng đại gia ở Tứ Kỳ, Hải Dương được ca sỹ Dương Ngọc Thái phát trực tiếp trên trang cá nhân của nam ca sỹ này khiến dân mạng trầm trồ về độ chịu chơi.

Mới đây, trên MXH chia sẻ những đoạn clip ghi lại hình ảnh một bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng một đại gia ở Hải Dương khiến nhiều người trầm trồ. Bởi trong bữa tiệc kỷ niệm 15 năm ngày cưới có sự xuất hiện của hàng loạt nghệ sĩ Việt nổi tiếng như ca sĩ Ngọc Sơn, ca sĩ Khánh Phương, ca sĩ Dương Ngọc Thái, ca sĩ Tố My, Giang Hồng Ngọc...

Nội dung clip ghi hình nam ca sỹ Dương Ngọc Thái cùng dàn vũ đoàn từ bên ngoài khuôn viên rộng lớn lên đến vài hecta, gồm lâu đài và một vài căn biệt thự dát vàng của đại gia Hải Dương.

“Hôm nay phái đoàn đi tham dự tiệc của một người anh nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới của anh chị”, Dương Ngọc Thái mở đầu phần livestream kéo dài hơn 30 phút.

Sau đó anh cùng vũ đoàn tiến vào bên trong. Cư dân mạng xem livestream không khỏi mắt tròn mắt dẹt khi chứng kiến dàn siêu xe hội tụ tại khuôn viên tổ hợp lâu đài – biệt thự của vị đại gia. Toàn bộ những siêu xe này là của chủ nhà, đều được dát vàng phần ngoại thất và mang biển độc.

Đầu tiên là chiếc Bentley Continental Flying Spur màu nâu, biển kiểm soát 34A-088.88. Chiếc xe này được buộc nơ đỏ trên phần mui xe.

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ
Chiếc Bentley màu nâu và Mercedes-Benz S500. Ảnh chụp màn hình

Tiếp đó là chiếc Porsche màu vàng, cũng được dát vàng ở những bộ phận có thể dát và được buộc nơ đỏ trên mui xe.

Nối tiếp là chiếc Mercedes-Benz S500 màu đen mang biển kiểm soát 30A-388.88 cũng được dát vàng ở các bộ phận có thể.

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ - 1
Dương Ngọc Thái trong khuôn viên khu biệt thự, đi qua chiếc Mercedes-Benz S500 màu đen. Ảnh chụp màn hình.

Dường như chiếc Mercedes-Benz S500 có “mối quan hệ” thân thiết với chiếc Mercedes-Benz S500 màu trắng tinh nếu nhìn vào biển kiểm soát 30A-288.88 đậu phía trước.

Chiếc xe này nuối đuôi chiếc siêu xe Porsche màu đen mang biển kiểm soát 29A-188.88.

Kế tiếp đó là chiếc Roll Royce Phantom Series I màu trắng muốt biển kiểm soát 29A-088.88 và cũng được gắn nơ đỏ trên mui.

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ - 2
Hai chiếc Porsche và Roll Royce đều mang biển siêu VIP. Ảnh chụp màn hình.

“Trùm cuối” trong dãy xe này là một chiếc xe mui trần màu vàng, có vẻ như là chiếc BMW, chiếc xe này được trang trí hoa xung quanh xe giống như một chiếc xe hoa trong đám cưới.

Điểm đặc biệt của lô 7 chiếc siêu xe này là đều được dát vàng bên ngoài tại tất cả những nơi có thể. Hơn nữa, dù mang biểm kiểm soát của tỉnh Hải Dương hay Hà Nội, những chiếc xe này đều mang biển tứ quý 8 và chỉ khác nhau một chữ số đầu tiên mà thôi.

Ngoài ra, hình ảnh trong clip cho thấy thấp thoáng hàng chục chiếc siêu xe ở phía xa được cho là của khách dự tiệc.

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ - 3
Dương Ngọc Thái và vũ đoàn dạo bước qua lâu đài dát vàng của đại gia.

Choáng ngợp hơn cả, khuôn viên riêng tư rộng lớn này mọc lên tòa lâu đài nguy nga và một vài căn biệt thự. Điểm chung giữa các lâu đài và biệt thự này là đều được gia chủ dát vàng bên ngoài, cho thấy độ chịu chơi của vị đại gia Hải Dương. Những căn biệt thự này có thể là của các thành viên trong gia đình, hoặc cũng có thể được vị đại gia này dùng làm trụ sở doanh nghiệp, giống như cha con đại gia Xuân Thành ở Ninh Bình đang làm với các tòa lâu đài trong khuôn viên KĐT Xuân Thành.

Buổi tiệc này diễn ra ngoài trời, trong khuôn viên sân vườn rộng lên đến vài nghìn m2, quy tụ hàng trăm khách tham dự cùng dàn ca sỹ biểu diễn góp vui. Dương Ngọc Thái cho biết tham gia show diễn này còn có ca sỹ Nguyễn Hưng, Quang Hà, Tuấn Huy, Thanh Phương, Trương Gia Huy, Thanh Tuyền, và rất nhiều ca sỹ khác.

Đúng như lời Dương Ngọc Thái nói, vị đại gia chủ nhà là “người anh thân thiết”, nam ca sỹ tỏ vẻ khá thông thạo đường đi lối lại và cũng khá tự nhiên. Anh dẫn đoàn đi thăm quan khuôn viên tổ hợp siêu lâu đài – biệt thự này, trong đó có bể bơi rộng lớn và hồ nước. Đáng chú ý, trên hồ này còn có cả… du thuyền.

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ - 4
Du thuyền nhìn từ bên ngoài và nội thất bên trong cũng được dát vàng. Ảnh chụp màn hình.

Theo thông tin trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, chủ nhân của bữa tiệc khủng này là anh Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1977, ở thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Anh Chiến trải qua quãng thời gian vất vả, đi lên từ 2 bàn tay trắng để xây dựng được cơ ngơi "khủng" như hiện nay.

Xôn xao clip kỷ niệm 15 năm ngày cưới của đại gia buôn lợn Hải Dương: Dàn siêu xe trăm tỷ nối đuôi, siêu tổ hợp biệt thự rộng như vũ trụ - 5
Anh Nguyễn Văn Chiến (Ảnh: Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Chia sẻ với báo Nông nghiệp Việt Nam, anh Chiến cho biết, anh là con đầu trong một gia đình có mẹ làm nghề mổ lợn, bố làm nghề buôn lợn đường dài. Học hết lớp 6, anh bắt đầu theo mẹ đi chợ.

"Trước đây tôi học cũng được nhưng chỉ thích nghỉ để đi chợ cùng mẹ. Bố đánh tôi lên bờ xuống ruộng nhiều lần rồi bảo: "Con phải học chứ họ hàng nhà mình không có ai học cao, hiểu rộng gì cả". Tôi trả lời: "Con chỉ thích đi làm kinh tế thôi". Còn mẹ khóc suốt ngày nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của tôi.

Một năm tôi nghỉ học cả trăm ngày, cứ đi chơi suốt nên bố mẹ phải chấp nhận cho nghỉ. Học hết lớp 6 tôi đã đi chợ theo mẹ. Mỗi ngày mẹ mổ 1 con lợn chung với người chú rồi chia làm 2 phản thịt, bán ở ngay chợ làng. Lúc đầu tôi chỉ thu tiền hộ, rồi tiến tới nấu nước, cạo lông rồi sau 2 năm thì có thể trực tiếp mổ", anh Chiến kể lại.

Cũng theo lời anh Chiến, 14 tuổi anh đã tự đi bắt lợn, chở con lợn nặng đến 60-70 kg trên một chiếc xe thồ. Về sau thấy trực tiếp mổ lợn vất vả mà lời lãi chẳng được bao nhiêu nên anh quyết định chuyển sang buôn lợn.

"Ban đầu tôi mua ở các làng, xã 5 - 7 con một lần rồi thuê xe bò chở về, gọi người khác đến bán lại. Xã hội tiến lên, các trại lớn mở ra mỗi lúc một nhiều, tôi lại mua lợn của các trại, công ty, tập đoàn chuyển đi lò mổ, các vùng miền rồi xuất cả sang Trung Quốc. Khi miền Nam thiếu thì tôi mua ở miền Bắc đẩy vào, khi miền Bắc thiếu thì tôi mua từ miền Nam đẩy ra. Người ta phải tính toán lãi đủ trên mỗi đầu lợn mới buôn còn tôi thì lấy số lượng làm lãi. Năm 2008, tôi đã buôn 500 con/ngày, giờ tăng lên 3.000 con/ngày...", anh Chiến cho biết.

Cũng theo những người dân quê anh Chiến, dù sở hữu dàn siêu xe nhưng vẫn thấy anh Chiến đi trên cái xe đạp điện sáng ra quán ăn bát phở 25.000 đồng, gặp ai cũng niềm nở hỏi, chào.

“Từng đối mặt với bao biến cố, thăng trầm và thất bại, nhưng những thử thách đó giúp tôi thay đổi tư duy và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình dựng xây cơ đồ, phát triển kinh doanh gắn với an sinh xã hội và hoạt động thiện nguyện. Trên hành trình đó luôn có sự cổ vũ động viên từ gia đình, mà rộng hơn đó chính là hồng phúc từ tổ tiên, ông bà, sự đồng cam cộng khổ của người vợ thân yêu”, anh Chiến chia sẻ trong bữa tiệc.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/xon-xao-clip-ky-niem-15-nam-ngay-cuoi-cua-dai-gia-buon-lon-hai-duong-dan-sieu-xe-tram-ty-noi-duoi-sieu-to-hop-biet-thu-rong-nhu-vu-tru-tintuc816052