-
Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại -
Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng -
Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu -
Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? -
Danh tính tài xế xe tải chống trả quyết liệt với CSGT ở Quảng Ninh, đã rõ lý do tìm mọi cách thoát thân -
Kết "đắng" vụ nam shipper Hà Nội cố vượt rào khi tàu sắp đến, nhân chứng kể lại tình huống nguy hiểm -
Nữ nghệ sĩ sân khấu duy nhất lọt danh sách ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI là ai? -
Tình hình sức khỏe cháu bé 5–7 ngày tuổi bị bỏ rơi ở gần nghĩa trang, ai đang tạm thời nhận nuôi bé? -
Tử vi thứ 3 ngày 3/3/2026 của 12 con giáp: Thìn tự tin, Ngọ nhiều thử thách -
Giá vàng SJC chiều 2/3 vượt mốc 190 triệu đồng mỗi lượng, thị trường ghi nhận biến động mới từ dòng tiền đầu tư
Xã hội
12/01/2024 14:05Xôn xao vụ phụ huynh xin cho con nghỉ học vì gãy tay, cô giáo nhắn: Không ưng lớp này thì xin chuyển lớp khác?
Một phụ huynh có con đang học tại một trường tiểu học ở Bắc Tân Uyên (Bình Dương) mới đây gây "bão" mạng xã hội khi chia sẻ câu chuyện xin nghỉ học cho con. Người này cho biết, con gái mình trước đó từng bị gãy tay, vì vậy, để phòng ngừa tai nạn lặp lại, chị đã thông báo với cô giáo từ đầu năm học, mong cô chiếu cố giúp.
Sau khi vào học được vài tuần đầu thì con chị lại bị bạn đánh trúng ngay tay lúc trước đã từng bị gãy. Tối về bé bị sốt và than đau tay, chị nhắn tin xin cô cho nghỉ học để đi bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên, loạt tin nhắn và hành động sau đó của cô giáo lại gây khó hiểu. Tình hình căng thẳng đến nỗi bà mẹ này phải cho con nghỉ học, bỏ luôn cả kỳ thi.
Theo hình ảnh tin nhắn được người này đăng tải, khi phụ huynh xin cho con nghỉ, ban đầu, giáo viên này đặt câu hỏi tỏ vẻ nghi ngờ: "Em hỏi thiệt mẹ bé có bệnh thiệt không? Còn nếu vì mấy chuyện trẻ con mà cho con nghỉ thì không đáng. Chuyện trẻ con đi học đụng qua đụng lại là chuyện bình thường. Bạn nào có lỡ đụng hay đánh con chị em cũng đã nhắc nhở và báo phụ huynh đó rồi. Em nói với chị là không có ai tự dưng chạy lại đánh con chị đâu. Con chị có làm gì bạn thì bạn mới làm lại con chị".
Tuy nhiên bà mẹ không đồng tình vì cho rằng, hai tuần nay con không dám bước ra khỏi lớp thì làm sao đụng bạn. Và dù vì lý do gì thì hành động đánh người cũng hoàn toàn sai trái, đây đã là lần thứ ba. Các bạn trong lớp thấy con yếu đuối dễ bắt nạt nên mới đối xử với con mình như vậy.



Phía cô giáo nhắn tin trách chuyện xảy ra trên lớp nhưng học sinh không báo với cô mà về nhà mới mách mẹ. Đồng thời cô giáo đã cho biết đã dặn các học sinh khác không được động đến con của phụ huynh này, dặn thêm cả các phụ huynh nhắc nhở con, đồng thời cho em học sinh gãy tay đứng cuối hàng để không bị ai đúng trúng,... Tuy nhiên, tin nhắn sau của cô giáo lại gây bức xúc: "Còn nếu chị không ưng lớp này thì có thể xin chuyển lớp khác. Vậy nha chị".
Chuyện còn căng thẳng hơn khi người mẹ cho rằng, sau khi chị xin cho con nghỉ, cô giáo đã nhiều lần đánh con không rõ lý do, cả lớp được ra chơi còn con chị thì không. Phụ huynh cho biết đã phản ánh sự việc lên nhà trường, trường hứa sẽ giải quyết nên yên tâm cho con đi học nhưng những ngày sau đó con lại bị đánh tiếp.
Sau khi phản ánh tiếp, "thầy hiệu trưởng cho rằng camera hư, tôi không giải quyết được, cô lại nói không đánh, tôi hỏi các bé không biết". Thậm chí, giai đoạn sau này, chị đã xin chuyển lớp con qua một lớp khác nhưng vẫn bị cô giáo cũ qua tận lớp mới đánh con, hỏi "Tại sao lại chuyển lớp".
Theo phụ huynh này, khi sự việc đang ngày càng căng thẳng, đã có lãnh đạo của nhà trường và trưởng phòng giáo dục địa phương đến để hỏi thăm. Trong video được bà mẹ này quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, chị đã nêu tường tận sự việc như trên, cũng như mong được giải quyết thỏa đáng bởi con mình bị đối xử quá bất công, oan uổng. Đồng thời chị cũng được vận động đưa con đi học lại, các chuyện khác đúng sai ra sao sẽ được ngành, địa phương xác minh và xử lý cụ thể.
Chúng tôi đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Trưởng phòng Giáo dục Bắc Tân Uyên - người phát ngôn vụ việc nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ việc.
Theo Hiếu Đan (Phụ Nữ Số)
- Từ "Đại sứ hòa bình" đến chiến dịch Iran: Bước ngoặt quân sự đầy kịch tính của Tổng thống Trump (20 phút trước)
- Hà Nội siết chặt tuyển sinh lớp 10: Trường tư không được thu tiền đặt cọc, giữ chỗ cho năm học 2026-2027 (30 phút trước)
- Sóng gió gia tộc trùm giải trí Hong Kong: Hai con trai bất mãn khi cha mẹ giao 500 tỷ HKD cho con dâu (42 phút trước)
- Iran tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, đe dọa thiêu rụi mọi tàu thuyền qua lại (45 phút trước)
- Honda chính thức mở bán "vua xe số" 110cc mới chất hơn cả Wave Alpha và Future, có phanh CBS, giá rẻ (48 phút trước)
- Thanh Hóa: Lời khai người lái công nông đổ trộm 600kg rác ra biển Hải Tiến, bất ngờ mục đích phía sau (48 phút trước)
- Ninh Bình: Khoảnh khắc xe bồn "ủi bay" ô tô con rồi lao lên vỉa hè, 1 người ngồi bên đường thiệt mạng (53 phút trước)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 52 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Yamaha Exciter (1 giờ trước)
- Quái vật giá rẻ iPhone 17e trình làng, bên ngoài mỏng manh nhưng nội công cực kỳ thâm hậu (1 giờ trước)
- Nguồn cơn vụ xe bán tải chèn ngã cả gia đình đi xe máy: Tài xế "nóng máu" sau 1 câu nói của người chồng? (1 giờ trước)