-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại
Xã hội
29/06/2016 21:10Xót thương bé gái 14 tháng tuổi chỉ nặng 3,5kg vì… đói
![]() |
Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền nhiều hình ảnh và clip về một bé gái 14 tháng tuổi ở Đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai do bị đói ăn lâu ngày khiến em bị suy dinh dưỡng nặng.
Anh Triệu Ngọc Hỡi (Sa Pa, Lào Cai) – phó nhóm từ thiện Tâm Phúc cho biết, một thành viên của nhóm đã biết trường hợp của cháu Thào Thị Yến Nhi nên cả nhóm đã đến tìm hiểu thực tế tình trạng của bé Nhi.
“Trong nhà cháu không có tài sản gì quý giá, thi thoảng bố cháu Nhi vẫn bế cháu lên thị trấn để xin sữa và quần áo nhưng tình trạng sức khỏe của cháu rất trầm trọng, bé gày còm, yếu ớt, không cử động được” - anh Hỡi cho hay.
![]() |
| Cháu Nhi bị suy dinh dưỡng nặng, cháu không cử động được tay, chân |
Sau khi biết được hoàn cảnh của cháu, nhóm đã liên hệ với chị Phạm Thị Thanh Tâm (Lào Cai) - người thường xuyên làm thiện nguyện. “Nghe chúng tôi chia sẻ về trường hợp của cháu Yến Nhi, sáng 28.6, chị Tâm đã lên nhà cháu Nhi cùng thành viên của nhóm thiện nguyện Tâm Phúc. Tại đây, mọi người làm việc với gia đình và chính quyền địa phương đưa cháu Thào Thị Yến Nhi xuống bệnh viện Sản Nhi Lào Cai chữa trị” – anh Hỡi chia sẻ.
Trao đổi với PV, chị Phạm Thị Thanh Tâm nói: “Gặp cháu lần đầu chúng tôi như chết lặng bởi cháu quá bé, gầy và chân tay đều không cử động được. Cháu được 14 tháng tuổi (Theo thẻ BHYT) nhưng chỉ nặng 3,5kg”.
![]() |
| Chiều ngày 28.6, cháu Nhi được đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai để chữa trị. |
Chị Tâm cho biết thêm, theo lời anh Thào A Lư, bố cháu Nhi chia sẻ, năm 2015, vợ và con gái đi chợ nhưng sau đó đã mất tích. Một mình nuôi con nhỏ cùng với hoàn cảnh khó khăn nên anh Lư thường cho con uống nước cơm hàng ngày. Thương con, anh cũng đi xin quần áo, sữa cho con nhưng chỉ bù đắp phần nào.
Qua 1 ngày được điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, sáng nay (29.6), chân cháu Nhi chưa cử động được nhưng tay đã hoạt động được một chút, mắt cháu đã linh hoạt hơn. Tuy nhiên, cháu vẫn rất gầy nên được các bác sĩ giữ lại bệnh viện chăm sóc và theo dõi điều trị.
![]() |
| Tay của Yến Nhi 14 tháng tuổi chỉ to ngang ngón tay của 1 người trưởng thành. |
Trước hoàn cảnh khó khăn, không chỉ chị Phạm Thị Thanh Tâm mà nhiều người cũng kêu gọi tấm lòng hảo tâm ủng hộ cho Yến Nhi cũng như trực tiếp đến BV Sản Nhi Lào Cai ủng hộ cho cháu. Đến sáng 29.6, số tiền ủng hộ cháu đã lên tới vài chục triệu trong khi cháu đang được miễn phí nên chị Tâm đã tạm dừng kêu gọi ủng hộ.
Chị Ngô Kim Phượng (Lào Cai), người đã kêu gọi ủng hộ trên trang facebook cá nhân chia sẻ: “Từ khi biết về hoàn cảnh của Yến Nhi, tôi thường xuyên vào thăm cháu cũng như kêu gọi các tấm lòng hảo tâm ủng hộ cháu. Đến sáng 29.6, tôi đã kêu gọi ủng hộ cho cháu được vài chục triệu. Tuy nhiên, cháu đang được điều trị miễn phí nên tôi đã dừng kêu gọi ủng hộ”.
![]() |
| Sáng 29.6, Bác sĩ chẩn đoán cháu Yến Nhi bị suy dinh dưỡng nặng nên nền bại não thể đã bị co cứng. |
Chia sẻ với PV, Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Thị Hải Yến, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai cho biết, bệnh nhân Thào Thị Yến Nhi mắc suy dinh dưỡng thể nặng nên nền bại não thể co cứng dẫn đến chân tay cháu không cử động được. Bệnh viện đang có hướng chuyển cháu xuống bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám và điều trị.
Theo Công Phương (Dân Việt)
- Cái kết đắng cho cho hành vi rải vàng mã để "xả xui" ngay giữa trung tâm TPHCM (17:39)
- Hàng loạt mỹ phẩm nổi tiếng bị buộc thu hồi và tiêu hủy vì sai phạm của doanh nghiệp nhập khẩu (17:29)
- Sức ép từ nhóm bất động sản khiến VN-Index chìm trong sắc đỏ 7 phiên liên tiếp (17:16)
- Sân bay quốc tế Kuwait bị tàn phá nặng nề sau trận tập kích bằng UAV của Iran (17:08)
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (1 giờ trước)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (1 giờ trước)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (1 giờ trước)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (1 giờ trước)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (1 giờ trước)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (2 giờ trước)




