-
Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay -
Hà Nội hứng trận mưa lớn nhất từ đầu mùa, có nơi lên tới gần 300mm -
Chạy bộ có gây hại khớp không? -
Tử vi thứ 3 ngày 15/9/2026 của 12 con giáp: Mão áp lực, Mùi suy nghĩ tiêu cực -
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ?
Xã hội
03/11/2017 21:18Xót thương bé gái hơn 1 tuổi bị côn trùng đốt khiến tay chân co quắp, teo não không thể nhận thức
"Cưới nhau 6 năm mới có tin vui ai ngờ…"
Có mặt tại khoa Nhi (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương) rất nhiều người biết đến trường hợp vô cùng thương cảm của cháu Bùi Thị Bảo An (sinh ngày 9/7/2016) khi chân tay bị co quắp, mặt mũi thẫn thờ như người mất hồn, không tự chủ, không nhận thức được. Và cũng ít ai ngờ rằng, đó là hậu quả của việc bé Bảo An bị côn trùng đốt cách đây chưa lâu.
Ôm đứa con trong lòng, anh Bùi Văn Hướng (sinh năm 1988 trú tại thôn Thắng – Quảng Nham – Quảng Xương – Thanh Hóa) không khỏi ngậm ngùi về đứa con gái bé bỏng của mình.
Anh Hướng kể: "Chúng tôi cưới nhau năm 2010, tưởng chừng đám cưới xong ít lâu sau chúng tôi sẽ có con luôn, nhưng cứ chờ đợi mãi chẳng thấy. Mãi sau đó, chúng tôi mới đi khám và phát hiện vợ tôi bị bệnh u nang buồng trứng. Cuộc sống của hai vợ chồng khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cố gắng gom góp để chữa bệnh cho vợ".
"Mãi đến cuối năm 2015 chúng tôi mới có tin vui sau gần 6 năm chờ đợi. Đó không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ của vợ chồng tôi mà của cả gia đình, họ hàng. Bảo An lúc đó còn nằm trong bụng mẹ nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận sự hạnh phúc vô bờ bến", anh Hướng nhớ lại.
Rồi đến giữa năm 2016, anh vợ chồng anh Hướng, chị Huế đón đứa con đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ của cặp đôi hiếm muộn. "Dù cuộc sống khó khăn nhưng bé Bảo An chào đời là niềm vui không có gì đong đếm được. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, dù cha mẹ nghèo khó nhưng sẽ làm hết sức để con mình có cuộc sống tốt hơn".
Niềm vui, niềm hạnh phúc ấy cứ trôi đi, bé Bảo An lớn lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ, gia đình nhưng rồi vào một ngày tháng 6/2017, trong lúc vui chơi tại nhà, bé Bảo An bất ngờ bị côn trùng đốt một vết nhỏ xíu gần mang tai. Ít lâu sau, gia đình phát hiện Bảo An bị sốt cao mới đưa đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cứu chữa.
Tại đây các BS chẩn đoán cháu bị nhiễm trùng máu, co giật, sốt cao. Sau 2 tháng tận tình cứu chữa thì việc nhiễm trùng máu cũng được chữa khỏi. Tuy nhiên, biến chứng của chất độc khiến não của Bảo An bị teo 2 bên bán cầu, chân tay co quắp, mắt không thể quan sát và không thể nhận thức được.
Xin mọi người hãy cứu lấy con tôi
Tiếp tục trò chuyện, chị Huế rớm nước mắt bế đứa con bé bỏng trong tay cho biết: "Bảo An hiện tại không thể nhận thức được, chân tay thì co quắp. Vợ chồng tôi xót con lắm nhưng không biết phải làm sao...".
Hiện tại chị Huế, anh Hướng đã làm đơn gửi lên Bệnh viện có nhiều chuyên môn hơn để cấy ghép tế bào gốc với mong muốn phục hồi lại chức năng, giúp Bảo An được phát triển và có được cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Chia sẻ về điều này, chị Huế cho biết: "Gia đình chúng tôi đã làm đơn gửi sang phía Bệnh viện có chuyên môn để cấy ghép tế bào gốc. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời, nhưng các BS có chuyên môn cho biết, với trường hợp của Bảo An cấy ghép tế bào gốc sớm ngày nào thì việc phục hồi các chức năng càng có hiệu quả".
Tuy nhiên, việc cấy ghép tế bào gốc đồng nghĩa với 2 vợ chồng phải lo một khoản tiền lớn ngoài khả năng chi trả của gia đình.
Anh Hướng bày tỏ: "Tôi làm nghề đi biển, đánh bắt cá với thu nhập bấp bênh, mỗi năm chỉ mang về được từ 30-50 triệu đồng. Đó là thu nhập chính của gia đình. Nhưng kể từ khi Bảo An lâm bệnh, tôi giành nhiều thời gian để lo lắng, chăm sóc con. Suốt mấy tháng qua, gia đình chúng tôi đã cạn kiệt tiền bạc. Chúng tôi đã vay mượn bạn bè, người thân với số tiền lên đến ngót cả trăm triệu...".
Chị Huế cho biết thêm: "Bản thân tôi cũng đang phải điều trị bệnh, thi thoảng lại phải đi khám, lấy thuốc để chữa trị dứt điểm nên giờ không biết phải làm sao. Chỉ mong bé Bảo An sớm qua được kiếp nạn này".
Trước khi chia tay, anh Hướng, chị Huế mong muốn nhắn gửi toàn thể bạn đọc, những tấm lòng hảo tâm cùng chung tay, giúp sức để bé Bảo An được sống, được làm người: "Xin mọi người hãy cứu lấy con tôi!".
Hiện gia đình anh Bùi Văn Hướng, chị Đặng Thị Huế vô cùng khó khăn và rất mong những tấm lòng hảo tâm của toàn thể bạn đọc, các tổ chức thiện nguyện, cá nhân chung tay giúp sức để bé Bảo An được như những đứa trẻ bình thường.
Số điện thoại anh Hướng: 0966345069
STK: 103867684399 Bùi Văn Hướng – ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Hai Bà Trưng – Hà Nội
Nơi bé Bảo An điều trị: Tầng 6, buồng 2, khoa Nhi (Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương).
Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)
- Lý do Đăng Khôi liên tục xếp chót bảng tại đấu trường âm nhạc ở Trung Quốc (09:09)
- Hơn 63.000 tỷ đồng tín dụng rót vào các dự án lớn tại Hà Nội (16 phút trước)
- Biển Đen chứng kiến cuộc đối đầu chưa từng có giữa hai tàu không người lái (21 phút trước)
- Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức xóa tên 43 sinh viên và cảnh báo gần 140 trường hợp (31 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 15/9/2026: Vàng thế giới lao dốc gần 80 USD (35 phút trước)
- UEFA tạo "Champions League" cho các ĐTQG, bóng đá châu Âu sắp thay đổi toàn diện (46 phút trước)
- Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh (55 phút trước)
- U23 Việt Nam hôm nay ra quân tại Asian Games 2026 (58 phút trước)
- 5 vũ khí chiến lược đáng gờm trong kho vũ khí Triều Tiên (59 phút trước)
- Bữa sáng tưởng lành mạnh nhưng dễ gây tích mỡ bụng: Sai lầm phụ nữ tiền mãn kinh cần tránh ngay (1 giờ trước)