-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
Xã hội
01/06/2024 02:58Xót xa cảnh chiếc túi nilon màu đen chứa thi thể thai nhi treo ở cây xanh bên vệ đường Hà Nội
Liên quan đến sự việc, chiều 31/5, theo ghi nhận của PV, tại một gốc cây đầu đường Nguyễn Xiển (thuộc địa bàn quận Thanh Xuân) nhiều cây nhang, bánh kẹo và muối gạo vẫn đang được lưu tại đây.
Chia sẻ với chúng tôi, một số người dân ở khu vực cho biết, sáng sớm nay khi đến mở cửa hàng, nhiều người bất ngờ nghe thông tin xôn xao dư âm để lại từ ban đêm tại đây phát hiện một thai nhi bị bỏ rơi, khiến mọi người hết sức xót xa.

Bà T.M.M nhà ở dãy sau mặt đường Nguyễn Xiển, xót xa nói: "Sáng hôm nay tôi dạy sớm đi tập thể dục nhưng trời mưa nên không đi nữa, một lúc sau ngớt mưa ra khỏi nhà thì thấy một số người đang bàn tán sự việc. Đáng trách người nào lỡ lầm hoặc không may phải phá bỏ con nhưng không cẩn thận lo hậu sự", người phụ nữ chia sẻ rất may sự việc được phát hiện sớm chưa bị ảnh hưởng đến môi trường.
Một nhân viên cửa hàng ở khu vực kể lại: "Khi phát hiện túi nilon chứa thai nhi, nhiều người rất xót xa nhưng cũng đáng trách cho người mẹ nào đó chối bỏ không đúng chỗ.".
Về sự việc trên, ngay trong đêm lực lượng chức năng đã có mặt tìm hiểu và ghi nhận hiện trường, sau đó nhân viên y tế đã đến tiếp nhận và đưa đi khỏi hiện trường.

Khuyến cáo nguy hiểm cho bản thân người mẹ
Tình huống phát hiện túi nilon bên trong chứa thai nhi hoặc vật phẩm giống rác thải y tế thường được để bên vệ đường hoặc thùng rác từng xuất hiện nhiều ở Hà Nội.
Có một thời gian PV đã trực tiếp theo chân nhóm thiện nguyện đi "nhặt" xác thai nhi bị phá bỏ tại các phòng khám tư ở những phố ghi nhận có nhiều phòng khám chuyên khoa sản. Cho thấy, những đứa trẻ vô tội có thể đã bị bỏ rơi bởi chính người mẹ hoặc một số phòng khám "ngụy trang" trong những chiếc túi màu đen là có thật.
Trong một cuộc trao đổi với PV, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, phía Sở Y tế đã nắm được thông tin phản ánh về những sự việc tương tự. Tuy nhiên đó là những thông tin phản ánh, còn việc để xử lý được đối với các cơ sở có sai phạm thì phải bắt quả tang.

Một trong những nguyên nhân vẫn xuất hiện những chiếc túi nilon chứa thai nhi bị bỏ rơi, vị đại diện cho thanh tra Sở y tế cho rằng, tâm lý một số chị em trót mang thai ngoài ý muốn nhưng lại yêu cầu giữ bí mật thông tin nên thường chọn đến các phòng tư nhân. Tuy nhiên, theo pháp lệnh hành nghề y, thì các cơ sở y tế phải giữ bí mật tên tuổi bệnh nhân.
"Bệnh nhân (phụ nữ mang thai) không nên ngần ngại vào bệnh viện. Cứ coi như người bình thường đến bệnh viện khám", vị này khuyến cáo và cho biết, xử lý thai ở phòng khám tư là rất nguy hiểm cho chính bản thân bệnh nhân, đặc biệt những phòng khám không đủ điều kiện trang thiết bị, không đảm bảo an toàn. Bệnh nhân nên tìm đến các trung tâm y tế, cơ sở hộ sinh hoặc bệnh viện để được thăm khám và được tư vấn. Ở phòng khám tư nhân nếu xảy ra sự cố sẽ rất nguy hiểm. Còn ở bệnh viện thì có chuyên môn để còn đảm bảo sức khỏe sau này. Ví dụ, bệnh nhân có thể bị vô sinh nếu như thai nhi đã trên 6 tuần tuổi mà xử lý ở cơ sở tư nhân.
Theo Minh Ngọc (Phụ Nữ Việt Nam)








- Nữ diễn viên bị “đại gia dỏm” lừa cưới, sau 1 tuần phát hiện chồng có 3 tiền án, 2 vợ cũ cùng vụ lừa đảo 360 tỷ đồng (14:38)
- Bóng lưng đẹp như tranh vẽ của tiểu thư Doãn Hải My hút gần 7 triệu view (14:35)
- Đoàn xe của Tổng thống Ecuador bị đám đông tấn công dữ dội (14:30)
- Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp tới 11%/năm (14:29)
- Ghen tuông mù quáng, nam thanh niên đâm chết bạn gái trên vỉa hè ở TP.HCM (14:27)
- Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán" (14:21)
- Người Hà Nội thức trắng cứu xe, dọn nhà giữa ngổn ngang bùn nước (14:19)
- Tình cảnh đáng lo ngại của Yến Nhi (14:17)
- iPhone đã sao chép đủ thứ từ Android, vậy mà còn mỗi tính năng hay nhất này lại mãi không "đánh cắp" được (14:16)
- Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử? (14:06)




