-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Xã hội
21/11/2019 21:00Xót xa cuộc đời truân chuyên của người phụ nữ bị con rể sát hại rồi phi tang trong bể nước
gày 21/11, PV báo Người Đưa Tin đã tìm về địa phương nơi xảy ra vụ trọng án con rể sát hại mẹ vợ rồi phi tang trong bể nước để tìm hiểu sự việc. Khắp thôn 2 xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình ai cũng bàn tán về sự việc kinh hoàng từ trước đến nay chưa từng xảy ra.

Trong sự việc này, nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ là Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy), nạn nhân bị Bộ sát hại là bà Nguyễn Thị H. (SN 1971, trú tại thôn 2, xã Thụy Lương). Bà H. là mẹ vợ của Bộ.
Bà Trần Thị Liên, cùng trú tại thôn 2 cho hay, từ hôm qua đến nay, người dân ai cũng bàng hoàng. Không ai có thể ngờ rằng gã con rể lại ra tay tàn độc với mẹ vợ đến như vậy.
“Những năm trước, thằng Bộ nó hiền lành, có như thế này đâu. Đến nhà mẹ vợ chơi, gặp dân làng đều chào hỏi lễ phép. Sau này nó bập vào ma túy mới nên cơ sự như thế này”, bà Liên nói.
Trong buổi chiều 21/11, gia đình, họ hàng đang tổ chức lễ tang cho bà H. Tại đây, mọi người đều tỏ ra thương cảm cho số phận người đàn bà bất hạnh.

Bà Đỗ Thị Dư, vừa là hàng xóm, vừa là một người họ hàng xa kể lại, khi sự việc xảy ra, hàng xóm không ai hay biết, chỉ đến khi cơ quan công an đến, mọi người mới hiểu rằng bà H. đã tử vong do bị sát hại.
Những người hàng xóm thông tin, cuộc đời bà H. vất vả về đường hôn nhân. Bản thân bà đã trải qua 2 lần tan vỡ gia đình. Với người chồng đầu tiên, bà H. sinh được 1 người con gái, rồi vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, bà H. để lại con cho gia đình nhà chồng rồi bỏ đi.
Với người chồng thứ 2, vợ chồng bà cũng sinh được 1 người con gái. Quá trình sinh sống, vợ chồng bà H. lại tiếp tục mâu thuẫn và chia tay, bà H. nhận nuôi con gái.
Đến tuổi cập kê, con gái bà H. là Nguyễn Thị Huệ đi lấy chồng, người chồng chính là Vũ Đức Bộ. Quá trình sinh sống, vợ chồng Bộ sinh được 2 con, 1 trai và 1 gái.
Trong những năm gần đây, mâu thuẫn giữa vợ chồng Bộ ngày càng lớn, Bộ nghiện ma túy và sau có tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Chán nản gia đình, chị Huệ ly thân chồng, trở về sống với mẹ và đây được coi là nguồn cơn dẫn đến bi kịch cho bà H. sau này.

6h sáng 20/11, Bộ đã tìm đến nhà bà H. và xuống tay sát hại mẹ vợ, phi tang xác nạn nhân trong bể nước mưa rồi trở về nhà. Hơn 21h cùng ngày, Bộ bị cơ quan công an bắt giữ tại nhà và thú nhận đã sát hại bà H.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thái Thụy củng cố hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.
Theo Minh Sơn (Nguoiduatin.vn)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (47 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (49 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




